Uhm, những món này ở những quán lề đường lại bán ngon hơn ở những quán lớn, sang trọng. Giờ ăn gì cũng bệnh, cũng chết chị à.........thèm thì ăn thôi..........chỉ sợ sau này thèm mà ăn ko được thôi hihihi
Hôm nay xã chị đi tỉnh mai mới về nên tranh thủ lang thang tí, ổng mà ở nhà là chỉ cho nằm xem TV với ổng thôi chứ ko cho ngồi máy tính.
Hôm nay còn ho dữ hơn em ạ! Sáng nay chị có gọi cho Bình nhà em, mà Bình sáng nay không khám mà đi mổ, nên chị hẹn Bình sáng mai. 2 đứa em làm lành chưa?
Em mà cứ nhẽo 1 cái là xã em xìu ngay à, muốn gì mà chẳng được? Xã nhà chị "đầu gấu" lắm! Mà chị thì già rồi, hổng nhẽo được!
gần nhà mẹ em mở quán ốc việt.. nghe tên choáng thiệt..cũng giống ốc gái,ốc trai.. mai mốt hem bít ốc gì nữa đây.............ốc tròn ,ốc dài nữa.......
em ức quá chị ạh,hôm kia mới xem như chưa hề có cuộc chia ly,người ta ở tận bên tây bên tàu,ở trên rừng dưới biển còn đi tìm người thân của mình còn em biết ba em ở đó mà ko thể nào gặp được,do ba em nhu nhược và bà gì ghẻ khốn nạn,từ nay về sau em xem như mình mất tích đi một người thân,và xem như ba mình đã chết chị ạh,chị vào tim kiếm tìm TRẠI HEO RỪNG AN PHÁT rồi vào trang chủ của nó đọc nha chị,em cho bả hết đường làm ăn luôn