VC em làm xa không có đk nên fai gửi con cho ông bà dưới quê. nhưng chưa bao giờ e có cảm giác yên tâm khi xa con cả, dù gửi con cũng đc 4, 5 tháng rồi. sáng ngủ dậy fai xem video con, trong lúc làm việc cũng xem, tối về cũng xem . Nhiều lúc nhớ cồn cào k chịu đc. K bít mẹ suốt ngày nghĩ về con thé này có tốt cho bé k nhỉ?
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? thông cảm chia buồn nhé, bố mẹ nào xa con cũng nhớ nhung cả. chúc gd bạn sớm cùng nhau vui vẻ
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? Chia sẻ với bạn, tuy xa nhưng ít nhất ngày nào cũng được nhìn thấy con sinh hoạt ntn. Chúc gd bạn sớm quy về một nơi nhé ^_^
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? Thôi thì tại hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà. Anh chị cố gắng "cày" và tiết kiệm, có điều kiện đón bé lên đoàn tụ cùng cả nhà
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? hix.. mẹ nó k an tâm thì đón nhỏ về chăm sóc đi.. bố mẹ nào mà chẳng nhớ thương con.. ông bà chăm sóc là ổn rồi mẹ nó à,, mẹ nó cứ yên tâm mà làm ăn
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? nhà em cũng có lúc phải xa con, lần lâu nhất là nửa tháng. nhớ con lắm. Nhưng do hoàn cảnh mà. Mẹ nó ơi cố lên tất cả là vì con mà.
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? Mình gửi con đi 1 ngày mà còn thấyk yên tâm nữa là mẹ nó
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? hihi... mình cũng nhớ nhưng ko tới mức như thế, chắc mình nhiều việc quá nó cuốn đi mất.
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? mình thì chưa xa con bao giờ, nhưng nhu có mẹ chia sẽ, chỉ cho con đi học sáng chiều đón mà đã nhớ con lắm rùi. chia sẽ cùng bạn nhé, chúc bạn nhanh dc đoàn tụ cùng con!
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? mẹ em cũng bảo sinh con rồi để lại cho mẹ (bà ngoại ) nuôi rồi ra HN làm tiếp. Thực sự nghĩ đến chuyện này rất đau lòng, dù đói dù rách, nhưng nghĩ đến việc gd phải sống xa nhau là thấy khổ vô cùng. Nhưng thực tế m cũng ko có cách nào khác, hai vợ chồng hoàn toàn ko có khả năng điều kiện để nuôi con bjo. Làm sao, phải làm sao đây hả các mẹ. Chẳng người mẹ nào muốn xa con, nhất là khi con còn nhỏ. Quê ngoại em lại quá xa ko thường xuyên về thăm được. Nghĩ đến mà nặng nề... Dù vẫn biết là mẹ sống ở quê quen rồi. Và bản thân mình trước khi lấy chồng mẹ cũng lo cho đủ cả: ăn học bằng này bằng kia, xe ga, laptop, cưới xin,... Tuy nhiên hoàn cảnh của m bjo. Sao mẹ cũng biết m rất khó khăn, nhưng bjo như kiểu mặc kệ m tự lo, lại trong giai đoạn quan trọng sắp sinh em bé. Rồi là cái chuyện mẹ sợ m về nội sinh vất vả, cũng chỉ muốn m về ngoại, hoặc là sinh ở nội tháng rồi ra HN "Rồi mẹ gửi các thứ ra", chứ không nghĩ tới việc ra HN hay về quê nội để chăm mình 1 thời gian. Dẫu biết rằng ko được đòi hỏi gì ở bố mẹ cả, nhưng vẫn tủi thân, vì từ nhỏ dc chăm bẵm bao bọc rồi, giờ vẫn chưa đủ lông đủ cánh mà phải lo toan, với nhiều thứ thực sự số phận ko may mắn với mình...
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? cảm ơn các mẹ đã động viên, ,an ủi ạ. hic hic, đọc cmt thấy chả thấy mẹ nào bị rơi vào hoàn cảnh như em (. hu hu
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? hix, m cũng muốn lắm nhưng mà bố mẹ còn khó khắn quá, sợ cho con lên con lại khổ hơn.rõ là ông bà nội chăm lắm nhưng lúc nào cũng có cảm giác k yên tâm mẹ nó ạ. mà tình hình học hành trên HN mình thấy nản quá, nhất là mình lại là dân ngoại đạo nữa, nghe thấy việc xin cho con đi học tiêu cực đủ đường(..
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? Mẹ nó hoàn cảnh giống mình quá. BMC mình cũng còn trẻ lắm, nói chung kinh tế cũng khá mà mới có duy nhất 1 cháu là con mình, nhưng bà k bao giờ có tư tưởng là lên đây để nuôi cháu đâu. lúc mình chưa đi làm BMC đã chắc như đinh đóng cột: đi làm cứ để con ở nhà cho ông bà nuôi, k fai lo lắng gì. Quả là vấn đề chăm sóc cháu thì BMC cực kỳ chu đáo, nhưng e vẫn có cảm giác k yên tâm, hix hix. giờ đã hơn 5th xa con rồi nhưng mà mình vẫn chưa nguôi tí nào, cứ nghĩ tới con là lại dân dấn nước mắt.
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? Hoàn cảnh vợ chồng phải xa con,cố gắng yên tâm làm việc rồi đâu sẽ vào đó thôi mẹ nó ạ, ông bà cũng lo lắng ko kém chúng ta
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? Cũng vì hoàn cảnh kinh tế thôi chứ có người mẹ nào muốn xa con đâu.Chúc vợ chồng chị sớm sum vầy với con nhé.
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? đọc thế này em mới hiểu, tại sao mình đi lấy chồng mà cứ muốn về nhà bố mẹ đẻ, rồi hôm trước, chị gái em sinh đứa thứ 2, sinh mổ, mà bé đầu mới 3 tuổi nên sợ quấn mẹ, lại không may nằm nên bụng mẹ nó thì chít, thế nên ông bà ngoại bảo đón về nhà chơi với ông bà nửa tháng cho mẹ khỏe hẳn, úi rùi, bố nó có vẻ không thích chứ, chắc là không muốn xa con. Thế rồi về với ông bà được 1 tuần, ngày nào hết bố gọi đến mẹ gọi, haizzzzzzzz ông bà nóng ruột quá, được 10 ngày phải đem trả về nơi sản xuất, hi
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? thanks mẹ nó an ủi. ai cũng bảo giờ sướng như vc son, e chả sướng tẹo nào chị ạ. K có con thì có nhiều thời gian rảnh, nhưng cũng chả làm đc gì, toàn ngồi nghĩ về con mà xót thôi, đờ đẫn người chả làm đc gì
Ðề: Nỗi lòng của mẹ phải xa con . Có ai như em k ạ? Nhà mình cũng thế, hnao` cũng gọi điện về, tiền đt cũng tốn kém ghê lắm, mà gọi về con nó chả thèm nghe, toàn bắt ông bà nghe (.