Đừng dại vào đó nha bà, vừa dở, vừa mắc. Có điều phục vụ được thôi. Bữa nào hẹn cả hội qua Q4 ăn cua cari đi, cua gạch k đó, ngon mà rẻ
Papa ơi, đã là cha mẹ suốt đời vẫn là cha mẹ, k thể chối bỏ được đâu. Dù họ có sai lầm hay đã làm chuyện có lỗi, mình vẫn k bao giờ có thể phủ nhận được điều đó. Làm điều này k phải cho bản thân mình mà còn cho con cái mình nữa. Bình tĩnh, vui tươi đi, sẽ có cách giải quyết mà. Tưởng đâu xa lạ, chỗ này quá quen, gặp rồi chị em mình 8 sau. Nhờ chị Cả ra tay hộ luôn đi( cái này hổng phải ném đá giấu tay à nghen):-\":-\"
Xong hết rồi đây, TOÀN HỘI ĐIỂM DANH, còn ai trong nhà lên tiếng k mình nhốt hết à nha, cho 30s lên tiếng nha
còn nhưng kg lên tiếng được nhiều,sure chốt đi,hôm nay tớ bận quá,hàng nhiêu kg vào hóng hớt với sure được rùi,đang nghì tay chút làm tiếp đây
HẾT GIỜ ĐIỂM DANH, ĐÓNG CỬA. Bước 1( cửa kiếng): cạch, kịch Bước 2( cửa kéo): ké...ét..ét. Rầm...m. Chưa khít. Ré...t, Rầm. Chúa ơi, cửa cũ quá, sập lại nãy giờ k được. Két..ét..., kít...ít..RẦM...MMM...Được rồi. Bước 3( cửa sập): À há, có remote, tạccch, rẹ...t...ẹt...ẹ...t, kịch, khực...Ủa sao đang xuống bị đứng vậy trời, kéo tay vậy. Rẹt....t...ttt, RẦM. Bước 4: cột 2 con becgie vô 2 bên cửa cạnh 2 con lân( có ng nói nhà có chó nên cho vô cho đủ bộ lun) XONG, QUÁ AN NINH, làm việc tiếp.
:-s Trời ạ, đợi ng ta đóng cửa đã mới lên tiếng, thôi ráng thức tới sáng có ng vô mở cửa cho nha, cửa cũ đóng mệt quá
HAHAHA NÀNG NÀY HÔM NÀY TẾU LÂM QUÁ,THUI NHỐT NGOÀI ĐƯỜNG THÌ TUI ĐI BỤI VẬY,MAI TUI VỀ MỞ CỬA NHA,NGỦ NGON ĐI NÀNG,RU 1 BẢN CHO NGỦ NHÉHEHEHEHE
Có khóa thì mở vô luôn cho rồi, còn đợi chi tới sáng nữa, chọn rock ru ngủ là hợp luôn đó. Nhưng hôm nay lại k ngủ mà lại làm việc tiếp, chán thế đấy
hế lu cả nhà buổi sáng, mấy hôm nay bác tina mải chơi, ko thấy mon men vào nhà mình nhỉ, về chưa chị tina ơi
sáng vào xem lại sure đóng cửa mà khoái quá, đóng kiểu này quá cảnh giác, trộm cũng potay luôn đóa...:mrgreen: chúc ngày mới tốt lành
hú lô cả nhà....bữa ni mẹ cháu cúp thêm 1 bữa nữa, off điện thoại lun...kỉu nì chắc bị đuổi việc quá...
bác ơi, công việc căng thẳng quá hay sao mà toàn thấy bác cúp làm ko vậy? hihhi, thôi, nói trộm nhé, nhỡ nay mai bác có thất nghiệp, e xin đăng ký xuất thất nghiệp 2, đi hầu chuyện cà phê bác tối ngày, hehe, vô tư cúp nghỉ cho khỏe cái đầu đi bác ơi
hì hì....mí hum nai nhiều việc mừ căng thẳng quá, ở nhà ôm con suốt từ thứ 6 đến giờ đang bị ghiền nên cúp lun bữa ni, tới đâu hay tới đó..mơi mốt ọp ẹp hay cà phê cà pháo là yên tâm có bạn rùi...