trưa nay ngoại mới zìa tới nhà, hum wa xin sếp nghỉ thim mừ thấy có vẻ hok ưng, em off lun cả điện thoại cho bõ ghét, lúc cần thì mình làm chít bỏ, lúc mình cần thì khó chịu...chán em cúp lun =D>=D>=D>=D>
ừ..ngày nào cũng về 10,11g,vợ chồng giận nhau ai chịu?..mấy sếp chỉ biết chỉ tiêu thành tích chứ chả có thông cảm đâu...ghét ghê á!
e tưởng tháng 3 các chị chuẩn bị đi Sing chơi mà, vẫn còn lên kế hoạch en chơi cả trong nước và nước ngoài được cơ àh, hehe, siêu hạng rùi
hihi kiếm thêm chút tiền còm, bữa nào cần alo e hén. e dua số dt cho metieucan roi, cac c lien he va den tan noi chon ng nha. chúc c som tim duoc NGV
Cả nhà ơi, có op tháng 3 hả khi nào vậy? không biết có trung sn may dua ban khong? vi tu day den cuoi thang la lien tuc damcuoi va sinh nhat luon đó.
ah, em mới đi phan thiết tuần rồi, nhà mình mai mốt có đi thì đừng vô resort Bàu Mai nha, trời ơi nó tệ kinh khủng, lúc đầu book phòng 8 người vì đã hết phòng đôi, khi nhận phòng bị sốc thật sự, giống như như phòng trọ, bực quá em mới đi qua Rock water bay bên cạnh cũng may còn đúng 4 phòng đôi, bên đây cái gì cũng đẹp hết đó. Sáng thuê xe đạp đi mua đồ biển của ghe tàu mang lên bán đồ tươi mà rẻ lắm, tiếc 1 điều là gấp quá không đem lò nướng theo được, mua mực có 200 mà thuê nhà hàng nấu 500. hic hic hic
lâu lắm mới thấy nhà bác này vô đây đấy nhỉ, bác cua hang do go dạo này có khỏe ko? cố gắng đi ọp tháng 3 đi cho tụi e gặp mặt với nhá