uh, để hỏi lại chị tina, tại chị nói gửi mail mà ko thấy, hay là gửi email chứ ko phải pm nhỉ? bạn gà ơi, chiều tôi lại ghé bà chị chơi, hehe, bà rảnh hok, lượn chợ hạnh thông tây vòng đi
tối hôm qua định đi siêu thị nhưng có việc nên tối nay tui đi, chắc hổng có nhà bà ơi, bà định mấy giờ sang
chao cac me tphcm va hn .minh song o xa nen rat mong duoc lam quen va chia se voi cac me o viet nam .hy vong cac me vui long !
tưởng bà rảnh thì chiều 6 - 6h30 tôi về ghé rủ bà đi lượn lờ gần gần đó thui, chứ đi ST thì chịu roài, mệt lắm, về với zai yêu ở nhà thôi
Rùi, ruì.......khi nào đi sẽ rủ chị Chưa chị ơi, ở nhà mà chuẩn bị cho nàng lên trường là cả vấn đề.......tới trường được là em thấy nhẹ nhàng....sáng nào em cũng vật lộn với con hết. Sao em thấy nàng đi học về quậy còn kinh dị và lì hơn lúc chưa đi học.......chắc cô dạy lộn sách hay sao ấy. Chưa kiếm được người, mướn người Miên tui cũng ớn ớn, dạo này nghe bùa ngãi nhiều tui lo
uhm, đang tìm thêm 1 người nữa phụ mẹ chị. Ok, khi nào cần kiu em liền....đi với em thì yên tâm rồi........có tâm thân của em che chắn mà . CHờ nhà mẹ chị sửa xong chị gọi cho metieucan. Tks em nhiều nha.
Xí, đóng cửa lúc 4h, 5h có ng mở cửa rùi mừ:???:. Để nghị thiết lập đường dây nóng về vụ chìa khóa nhà, k cả hội hè nhau kiếm Sure, sao chạy kịp
e mới nghe chị ấy nói vậy thôi chứ cũng đã nhận được cái pm nào đâu, hehe, e cái tính hóng hớt, cứ cầm đèn chạy trước oto vậy đó