Chuẩn bị cho con đi mẫu giáo? help me

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi tuananhtn, 14/3/2010.

  1. tuananhtn

    tuananhtn Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ ơi mình có con chuẩn bị đi mẫu giáo các mẹ nào có kinh nghiệm gì để tốt cho con trẻ khi mới đi lớp thì giúp mình với. Mình đang phân vân và lo lắng rất nhiều. Cám ơn các mẹ kính chúc các mẹ sức khỏe hp thank các mẹ nhiều :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuananhtn
    Đang tải...


  2. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Mình chỉ có mỗi một lời khuyên duy nhất cho bạn là phải :kiên trì, kiên trì và kiên trì vậy thui

    Những bé bắt đầu đi lớp sẽ vô cùng vất vả cho cha mẹ, cho bé và cho cả cô giáo nữa. Vật dụng chuẩn bị cho bé không nhiều chỉ cần 1 ba lô để chuẩn bị sẵn ít quần áo dùng để thay cho bé. Và nhanh thì 2 tuần, lâu thì 1 tháng, thậm chí có bé mất vài tháng mới làm quen được với bạn bè, trường lớp và ...không khóc khi đi lớp.
    Híc, thời gian này, bố mẹ phải thật kiên trì, đừng vì thấy con khóc hay chưa quen với thời khóa biểu trên lớp mà tỏ ra uể oải sẽ thương con mà cho nghỉ ở nhà..như vậy càng khiến bé khó đi lớp hơn thôi.
    Phải vừa mềm mỏng, nói hay nói tốt về trường lớp, cô giáo, bạn bè. Lại vừa phải kiên quyết thì mới được...
    he he, chút kinh nghiệm nhỏ chia sẻ cùng bạn...
     
  3. cu nhè

    cu nhè Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ơi có cách nào cho con thấy hứng thú khi đi lớp k ạ? em cũng đang muốn cho con đi mà chưa bít thế nào đây
     
  4. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,666
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    hic, thì phải dụ bé tới lớp sẽ được chơi nhiều đồ chơi, có nhiều bạn,v.v.v. Có mẹ khuyên mình, chỉ khi con ốm, và mưa bão ko thể đi nổi thì mới cho con nghỉ học, còn lại thì vẫn phải cho đi thường xuyên, thế thì bé mới quen!
     
    architect, tuananhtncu nhè thích.
  5. Fallmeek84

    Fallmeek84 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ ơi, bé được bao nhiêu tháng tuổi thì có thể cho bé đi mẫu giáo nhỉ? 1 tuổi có nhỏ quá không?
    Đánh dấu topic này chờ kinh nghiệm của các mẹ.
     
  6. tuananhtn

    tuananhtn Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Theo mình thì nên để cho bé khoảng 1.5 tuổi để bé có thể biết làm một số việc cho bản thân như tự xúc ăn, con nhà mình 22 tháng đã tự xúc ăn, và biết nói đi tè mỗi khi buồn để khi đi nhà trẻ các cô giáo có thể biết để không tè ra quần. Mình nghĩ thế nhưng đang chuẩn bị cho cháu đi trẻ mà phân vân quá nào là nhà trẻ nào tốt rồi cháu có quen không vv Mong các mẹ nhiều kinh nghiệm chia sẻ nhé
     
  7. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    em nghĩ 1,5t cho đi trẻ là vừa nhưng cũng tùy điều kiện từng nhà nữa
     
  8. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    nhất trí với quan điểm của mẹ này.
    Càng hạn chế cho bé nghỉ càng tốt. Con gái mình 24 tháng bắt đầu đi lớp. Chỉ nghỉ những khi bé ốm không thể dậy nổi thôi, còn hơi mệt hay mưa gió mình vẫn cho đi tuốt. Mình hàng sáng vẫn cho con đến lớp rồi đi làm mà, nên mẹ đi được thì con cũng phải đi được, kể cả trời bão to..hí hí
    con mình sau 6 tháng đi lớp, giờ về nhà tối còn đòi đi các mẹ ạ. nghỉ ngày chủ nhật là nhớ bạn vô cùng, lúc nào cũng đòi đi lớp thôi.
     
  9. mechikiet

    mechikiet Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Hành trang cho con đi học

    Con của mẹ Tuananhtn giỏi ghê! Mình vẫn đang cho cu tí 22 tháng nhà mình tự thân vận động về việc tự xúc ăn, tự lấy gối đi ngủ và cất gối khi ngủ dậy, dọn đồ chơi khi chơi xong. Và mình cũng đã dành thời gian đến các trường mầm non tham khảo điều kiện học tập bao gồm học phí, cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, phương pháp học, chơi... Sau đó bạn dành thời gian rảnh đưa bé đến trường đã chọn cho bé chơi, ngắm lớp học, các bạn sinh hoạt cho bé quen. Hi vọng tương lai bé sẽ thích đến trường với nhiều điều mới lạ hơn là ở nhà, hơn là ở nhà trẻ hiện tại.
     
  10. pcp.hanoi

    pcp.hanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình hơn 17 tháng rồi, đang phân vân quá không biết có nên cho bé đi nhà trẻ không. Ở nhà thì có ông bà ngoại chăm rồi nhưng sợ để bé ở nhà lâu thì bé dễ nhút nhát và sau này khó đi lớp.
    Mình thấy nhiều người bày cho kinh nghiệm này, nghe cũng khá hợp lý với điều kiện phải có thời gian và có người hỗ trợ nếu bố mẹ bận đi làm: Thời gian đầu (bé nào nhanh thì 2-3 ngày, bé nào chậm thì 1 tuần, 10 ngày) cho bé đến lớp vào giờ chơi, rồi tăng dần thời gian cho bé đến lớp, như thế bé sẽ dễ quen hơn. Vì ngay từ những ngày đầu tiên, nếu đưa bé đến lớp cả ngày ngay thì bé dễ bị cảm giác bị người lớn "bỏ rơi". Đây là kinh nghiệm mình được truyền đạt lại thôi, chứ mình chưa có thực tế. Các mẹ thử tham khảo xem nhé.
     
  11. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    hi hi đc như bé nhà mẹ này thích nhỉ, cháu em đi đc 3 tháng rồi nhưng vẫn ko thích,lúc nào cũng chỉ thích ở nhà với ông bà thui, cứ thấy xe ô tô của lớp đến đón là mặt bí xị:(
     
  12. Mẹ yêu Mun

    Mẹ yêu Mun Bán sỉ Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    28/1/2008
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Bé nhà mình đi lớp được 3 tuần, bé cũng quen khá nhanh (sau 5 ngày), bố đưa đến lớp bé theo cô giáo và chào bố ngay! nhưng mẹ đưa đi thì khóc lắm, chả theo ai vì bé bám mẹ ghê gớm!
    Mình nghĩ thái độ của cô đối với con rất quan trọng, sẽ quyết định việc bé thích hay sợ đi học!
     
  13. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Cu con nhà mình lúc chưa đi học, được bà cho đi đón chị họ thì thích đi học lắm, xem đĩa cứ đòi cho Thanh đi với nhưng đi học thì ngày nào đến lớp và lúc người nhà đến đón cũng khóc! Tuần đầu tiên, đêm nào nằm ngủ cũng thấy anh cu bật dậy đòi về với mẹ, tuần thứ 2 thì ngoan hơn 1 tí đến h sắp được 3 tuần rùi thì ngoan hẳn, ăn được, ngủ được! Nhưng đi học vẫn cứ khóc.
    Có chuyện vui: Cụ nhà mình mất chưa được 50 ngày nên sáng nào mình cũnh thắp hương, anh cu lúc chưa đi học thì cũng: ạ cụ, cụ phù hộ cho Thanh hay ăn chóng lớn để Thanh đi học ạ. Rùi sau đó đi chợ với me, mẹ cho ăn bún, rùi lại về với ông bà. Đến khi đi học, anh cu : ạ cụ, cụ phù hộ chô Thanh hay ăn chóng lớn để Thanh đi ăn bún ạ!!! Mõi lần nghĩ đến câu nói của nó lại buồn cười!!! Sáng nào cũnh chào bà, Thanh đi ăn bún đây!!!!!!!
     
  14. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Con mình được 22 tháng rồi, tháng 9 này sẽ cho con đi học mẫu giáo vì bé đi gửi trẻ từ lúc 11 tháng (1 bà 1 cháu), con nhà mình thích múa hát lắm xem ti vi thấy có ca nhạc đều đứng lên múa hát, hơi lo vì đi học như thế sợ hơi lớn nhưng cũng muốn con đi học để tự lập sớm
     
  15. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    cách này hay, mình cũng thấy nhiều người áp dụng và thành công. Tuy nhiên không phải trường nào cũng thoải mái cho phép gửi trẻ, đón trẻ theo giờ giấc của cha mẹ như thế.
    Con mình học trường công lập, buổi đầu tiên cho con đến lớp mình cũng đề nghị cô chủ nhiệm cho phép làm theo cách trên, nhưng cô trả lời ngay là không được vì phải theo đúng quy định nhà trường
     
  16. giadinhbongbenh

    giadinhbongbenh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ ơi, trong trường hợp bé chưa nói được nhiều, chưa biết tự xúc ăn hay chưa biết gọi khi buồn tè thì đã nên cho đi lớp chưa nhỉ? Hay phải huấn luyện cho bé quen những việc đó rồi mới cho đi? Mong các mẹ có kinh nghiệm truyền đạt lại ạ.
     
  17. mamnonvananh

    mamnonvananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    khi bé mới đến lớp lần đầu,bạn phải liên hệ với người phụ trách ở trường đó,nêu sở thích cũng như cá tính,thói quen sinh hoạt của bé để người ta tìm cách phù hợp.Trong trường hợp kô giãi bày được những điều này,bạn chịu khó mỗi ngày 1 chút,đưa bé đến vào giờ đón trẻ và giờ chơi,nói chuyện với bé về trường bé như thế nào,chơi trò gì,các bạn ra sao...rồi cho bé chơi cùng các bạn,nhưng bạn phải luôn ở đó,lâu lâu thấy bé quen quen rồi thì tránh đi 1 chút,rồi chốc chốc xuất hiện lại,cứ tập dần như thế,trường hợp bé khó thì sẽ kết hợp với cô giáo tìm cách khác
     
    Bong dieu thích bài này.
  18. mamnonvananh

    mamnonvananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    83
    bé 17 tháng là cho đi học được rồi,thật ra bé học càng sớm thời gian quen lớp càng nhanh hơn các bé học muộn,học được nhiều hơn,quan trọng là bạn phải kiên trì và cố gắng buông bé ra bạn nhé.
     
  19. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Con mình cũng mới đi học được 3 tuần, mình cũng áp dụng cách này. Tuần đầu tiên mình cho bé học từ 7h - 11h30 đón về, tuần thứ 2 từ 7h - 2h chiều đón về và tuần này mình để bé ở lại tới 4h PM đón về. Khi quyết định cho con đi học thì mọi người nên kiên quyết 1 chút, nhiều mẹ thấy con khóc quá lại bồng về thì hỏng :p
     
  20. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Mình nghĩ tốt nhất mình nên huấn luyện cho con trước ở nhà, tập cho con thức, ngủ và ăn theo giờ giấc của trường cho con thích nghi dần. Phải tập cho con tự xúc ăn vì mình thấy hầu như các bé đi học đều tự xúc ăn và cô giáo chỉ giúp đỡ bé thôi chứ cô làm gì có thời gian mà đúc cho từng bé. Và như bạn nói nên tập cho bé biết gọi khi buồn tè vì mình được biết ở lớp nhiều bé làm biếng đi tè và hay nín lắm (mình cũng không biết lý do tại sao?)
     

Chia sẻ trang này