Vậy cũng nhiều chị ờ gần em quá chị nhỉ. Cám ơn chị khen nhé.hihi ai cũng bảo e nhỏ con mà sanh khéo.bé nào sanh cũng tròn vo.
Có gì đâu mà vượt, muốn hổng vượt dễ ợt hà, đừng ai nói chuyện với nó thì nó im, mà im tùi thì lấy đâu sức mà vượt:roll:
Bà hội phó là bà Tinababy đó, mình bả kiêm trợ lí, thủ quĩ, thư kí, kế toán, quản lí mọi ngành nghề ăn chơi dụ dỗ, có nhiêu cứ dí bả hỏi. Nhỏ con nên chạy lẹ lắm:axe::axe::axe:
ýe dự định đi cần thơ nhưng rồi bé Toàn đã lên sg đang ở bệnh viện trung tâm ung bướu điều trị nên đã cancel chuyến đi cần thơ và tiến thẳng đến bệnh viện thăm em ý rồi... sau đó ngày hôm sau em bay đi vũng tàu với anh xã luôn....lalalallal
Chỉ có size 3-4 tuoi thui chị ơi Chị đợi đến tháng 7,8 nó sale rẻ rùi mua.G thì cũng có hàng mới rùi.Chắc có size bé nhà chị đó.Mà giá còn cao lắm.Mua giờ thì tiếc lắm chị ơi.Em mua cho bé nhà em cũng toàn canh sale thui.
Sao em không đợi đin công tác về rồi ăn cho ngon, chứ em order bánh sống ah ?? chứ bánh chín thì đâu để lâu được... nếu đặt bánh sống thì okie
Thì phải đặt bánh sống thôi. Chắc chắn là cuối tháng 3 k rãnh rồi, vừa công tác, vừa đơn hàng đi, vừa giỗ quải ở nhà, sure luôn rồi, hic,
hi bác, e mới đi làm, đang trong tuần làm quen công việc mà, 8888 vô tư bác ơi, sau này thì ko biết chứ giờ là tương lai 8888 rộng mở
kg t gọi qua điện thoại mà.. nhưng hôm nay đầu tuần nên t nghĩ cũng kg đến nổi nào.. t muốn khùng với tiệm bánh ss tuổi khỉ mà nó bắt kem con chuột.. ..:finga::finga::finga::finga: