Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Mình rải 3 cái hồ sơ. Đến cái thứ 3 thì đc gọi đi làm luôn, nhưng xa quá. Làm đc 1 tháng đành tạm biệt chim én. Khổ quá, già rồi nên mục tiêu đặt ra là không những tìm đc việc mà còn phải suy nghĩ kỹ xem việc gì thật sự phù hợp nữa cơ. Chán thế....
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Dạ cám ơn chị nhiều lắm ạ. dù sao thì bây giờ kinh tế đang khó khăn, cũng phải từ tự ạ ^^
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Dạ. sao chị ko đi nữa thế? em thấy giờ chỗ nào tuyển dụng cũng bắt làm bài test cả
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Nghe vẻ có nhiều mẹ thất nghiệp quá, đang lúc kinh tế buồn mà, các mẹ phấn chấn lên rồi từ từ, đi rồi sẽ đến, đến rồi sẽ thấy, mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc thời buổi người khôn của khó nên bây giờ thất nghiệp dài dài, tụi sv như em đi làm thêm còn bị bắt chẹt đủ thứ, từ tăng ca, đến ép lương, rồi nào là đủ lý do để trừ lương. cực khổ nhưng đành an ủi mình có việc vẫn hơn nhiều người còn phải chạy ngoài đường kiếm bữa qua ngày
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc đâu phải mỗi sv mới bị vậy đâu e,nhìu ng đi làm lâu mà vẫn bị kiếm cớ,rùi gây ức chế đủ kiểu để phải tự xin nghỉ ý.Tự nhủ phải cố gắng bằng năng lực của mình để đi đâu cũng vẫn sống được.hì
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Bạn smile88 tốt nghiệp ngành gì, trường gì vậy? Và bạn đã xin việc ở những đâu rồi? Mình đã từng đi phỏng vấn xin việc và trúng tuyển ở khá nhiều nơi, tuy rằng không tự cao cho là mình thi đâu đỗ đó nhưng nếu có thể tư vấn giúp bạn được gì thì mình sẵn lòng giúp.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc +1 với 2 chị này giờ kiếm đc việc để làm lâu dài và phát triển mới thật là khó ấy. hic
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Mình học chuyên ngành về T.A, cũng đi làm mấy chỗ rồi nhưng chưa tìm được chỗ nào ưng í cả, đợt này quyết tâm nghỉ để tìm 1 chỗ ưng í nhưng mà thấy khó quá... Hic. Mình đang có ý định đi học 1 khóa tiếng Nhật đây, giờ thấy chỗ nào cũng tuyển tiếng Nhật í, thấy T.A bây giờ k được thông dụng nữa.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Ôi, mình cũng toàn nộp đơn qua mạng, đúng là càng nộp càng thấy mất hút, nhiều lúc chẳng hiểu tại sao vì thấy CV của mình cũng k đến nỗi, kinh nghiệm và kĩ năng đều có vậy mà... hóa ra phải nộp tận nơi à
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Hic, mình lại k học tiếng Nhật rồi, sắp tới mới đi học abc thôi ^^
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Đúng rồi, em cũng đi làm mấy chỗ rồi nhưng mà chưa tìm đc chỗ nào cảm thấy thật sự phù hợp và muốn cống hiến lâu dài nên bây giờ tiêu chí xin việc đưa ra cũng hơi cao chút... không biết có tìm được không.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Mình tốt nghiệp ngành tiếng Anh trường KTQD, mình muốn xin làm bussiness/ sales assistant hoặc hành chính/ thư kí cho các công ty nước ngoài. Có lẽ vấn đề nằm ở việc mình quá thật thà trong CV và kinh nghiệm phỏng vấn hơi ít nữa... nếu bạn có thể tư vấn được gì cho mình thì tốt quá (u)
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Cánh c]ả này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, mọi chuyện có thể chưa đến thời cơ mà thôi
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Muốn đi làm mà chẳng tự tin gì cả các mẹ ơi…………….. Mình học xong lâu rồi, lại ở nhà nuôi con chẳng có kinh nghiệm gì cả.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Mừng quá, mình được gọi đi phỏng vấn cho vị trí tuyển dụng ở 1 cty cũng to to. Cơ mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm về tuyển dụng lắm. Không biết khi phỏng vấn cho vị trí tuyển dụng thì họ sẽ hỏi những câu hỏi như nào nhỉ? Có ai nào làm nhân sự có thể chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm không? Mình cảm ơn lắm lắm.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Thế mà tỷ lệ thất nghiệp 6 tháng đầu năm ở VN chỉ có hơn 2%, trong khi các nước EU lên tới trên 10%, thậm chí trên 12%. Thôi, thế là mình còn sướng chán rồi, họ làm việc vất vả và stress hơn mình nhiều, mà còn ko có việc kia các bạn ợ. Vui lên, đời còn đẹp mà
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Thực ra hiện nay thất nghiệp ko có gì là lạ. Bạn mới ở nhà có 1 tháng, còn bạn mình thì ở nhà được 2 năm rồi :| Kinh tế hiện nay đang khó khăn, mỗi năm doanh nghiệp phá sản lên tới con số hàng nghìn, các doanh nghiệp còn sống thì cũng vật vờ sống chết với nền kinh tế ảm đạm nc nhà. Vì lẽ đó mà hiện nay có khá nhiều người thất nghiệp, tớ thì đi làm, chỗ làm tớ ko ngon lành, lương 3 cộc 3 đồng, cũng aply hồ sơ liên tục nhưng ko gọi gì cả, nên cứ tạm thời yên phận với cái cty này, chờ tình hình khá hơn. Nhưng theo như tớ được bnạ tớ chia sẻ, thì việc apply hồ sơ trên internet cũng chỉ giúp mình 50%, còn 50% còn lại là nhờ các mối quan hệ của mình, bố mẹ mình, bạn bè mình. Bằng cách nhờ họ nghe ngóng chỗ nào tuyển thì trực tiếp đến apply hồ sơ, như vậy nhà tuyển dụng sẽ chú ý đến bạn nhiều hơn việc họ lên mạng ra hàng nghìn hồ sơ để lọc ra hồ sơ của bạn.