cả nhà mình đông vui quá nhỉ? chúc một buổi tối tốt lành đến cả nhà!!! @Phơ ơi, em đã bớt ọ ẹ nhiều chưa??? @Papa ơi, em khỏe chứ? lâu rồi kg gặp nhể @Hada : cái hộp chao của em chắc mai ghé qua chổ làm của em quá, hôm nay chị ăn thử hộp của chị lần đầu tiên nè, ngon lắm @HT : sorry em, hôm qua chị kg vào nhà đc, chị có nhtin tinababy ghé em xin mấy thtin nhưng kg bít baby nhà mình đã ghé chưa ... hay trưa mai gặp luôn nhé
bạn gà ơi, hồi trước tui học trường nhân văn, hàn quốc đầy căn tin bà ạ, xấu hoắc hà, con gái cũng vậy ko đẹp như phim ảnh đâu có điều da trắng và ăn mì gói ko hà, vào căn tin là làm 1 tô mì gói bò đó. bà nhìn thấy mấy e hàn quốc chắc là thất zọng tràn trề luôn á. Tui nó đi học mà ăn mặc lôm côm lắm, mặc quần cụt như tà lỏn á, có đứa nữ mặc đầm nhàu nhĩ tưởng như thức trễ ko kịp thay đồ ngủ...
chao cac me cua cac thien than ! co me nao chi sao bang cach cai ANH vao blog voi .sao bang moi tham gia vao nen khoan nay kem lam .xin cam on nhieu !
Chào bạn vào nhà!!!!!!!!! Thay mặt cả nhà, rót nước, nhấc ghế mời bạn an tọa!!!! Bạn pm thêm thông tin cho mẹ Bo(levin)-Hội trưởng và tinababy (Hội phó) nhé!!!!Tkssssss Nhìn bé iu k chịu nổi, đang "thèm" 1 nhóc cho hoàn thành chỉ tiêu!!!!!!!!!Hihi
gửi Lucifer iêu vấu Hôm nay chị xem lại những tấm hình em up và thực sự rất vui, rất cảm động và rất nhớ......nhớ lắm khoảng thời gian lúc đó...... Rất cám ơn em....
K phải vấn đề đẹp hay xấu đâu, vấn đề là ng SG k tham gia n hoạt động nên nói vui thế thôi. Giờ thì ai cũng muốn ở SG cả rồi.