vậy hả ..?chỉ bà chiêu này..nấu cơm để rơi vài cọng tóc vào thức ăn,thế là mai mốt má chồng sẽ khuyên chồng bà ăn ngoài cho hợp vệ sinh nha!khỏe,khỏe,khỏe..=D>=D>=D>=D>=D>
Khỏi cần, tui xử còn mạnh tay hơn bà, tui cho nguyên con gián vào tô canh luôn đó. Từ" ngày ấy":" thôi để mẹ nấu cho 2 vợ chồng ăn, tuyệt đối k ăn ngoài nha con, bây giờ cái gì ở ngoài cũng bệnh hết, về đúng giờ ăn cơm nha con". N khi đi làm tuốt Đồng Nai cũng bị lôi về ăn cơm, rõ khổ
Có gì ăn ko chị Về tới nhà là ngủ liền chị à.......lúc chở đi là nàng ngủ gật rồi. Tối nay ba chở bằng xe máy mà chạy ko được vì Di ngồi sau cứ hết sờ ti ba đến thổi vào lỗ tai làm ba nhột Đi học thấy càng quậy và lì hơn chị ơi. Đang ngủ dậy lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn
Ai biết, tui là dân đi từ đầu tới đuôi mà, đâu có đi ngang nên đâu biết ngủ hay chưa, cứ tới bài là trả lời thui
Bà ăn tui nể ghê.........hãm bớt lại đi.............bà ăn vậy Lucifer sao "địch" lại :axe::axe::axe::axe::axe::axe: