Đổi ý rùi, đang đà mới làm kem chuối nên nấu miến sườn ăn luôn. Ox Sure ăn hết 4 cây kem lun, sợ thiệt.
t thích mì ,mà t sợ ăn đêm lắm..có khi cả ngày t kg ăn gì với đ kiện t đừng hoạt động..hihi còn hôm nay hơi bị mệt..lo cho susu,từ bánh kem thì bị làm hư mà sát đến giờ gởi vào trường ..,rau câu ..rau câu t nấu xong nóng lòng nhanh nhanh nên đổ ra bị vỡ thế là phải alo cho sthi mang đến nấu lần 2..
Bởi thế mới có câu" giục tốc bất đạt" mà. Tui đói là ăn thôi, tui lên cỡ này hết rồi, k lên nữa đâu, đã từng bị nên thoải mái lắm
khổ nào có riêng gì zai HQ đâu, e thì zai nào đẹp mắt chả sáng, hehe bà biết ko, chỗ chung cư tôi ở ngoài HN ý, toàn bọn gđ hq thôi nhé, bọn làm cho keangnam ý, tôi thấy nói chung là được, cũng có nhiều chị nhìn đẹp cao xinh như người mẫu, các bà mẹ thì giống kiểu bà mẹ vn, các ông bố thì ko được như diễn viên nhưng phần nhiều cũng to cao ok
uh, thì nghe tin là vậy, nhưng nếu sửa sang sắc đẹp mà đẹp vậy thì cũng sướng nhỉ, hihhihi, phải cái mình chả có xiền để làm ý chứ ah, mà hôm nay bà có đi ọp ko vậy