Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Con mình cũng rất nghịch, mình thì nóng tính, nhưng mỗi lần mình cáu, con mình bày ra bộ mặt rất tội nghiệp, ôm chân mẹ bảo: "mẹ ơi con yêu mẹ mà, mẹ nói nhẹ thôi nhé"., bé nhà mình tháng 11 này tròn 5 tuổi.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Cảm ơn các Mẹ đã vào chia sẻ nhé! Thật ra đi khám tiền phù sản trước khi có thai thì vẫn tốt hơn, vì như vậy mình sẽ biết được mình bị viêm nhiễm hay bị bệnh gì không để có thai và thai nhi sẽ phát triển tốt hơn, sức khỏe của mẹ và con cùng khỏe các Mẹ nhỉ.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? E thì chưa có e bé nhưng ngày xưa e cũng hay cáu e trai e lắm. Giờ nghĩ lại thấy thương nó, tại mình k biết kiềm chế cảm xúc thôi.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Bạn nên nhẹ nhàng thôi, cố gắng kìm hãm sự cáu gắt. Nếu không sẽ làm bé sợ và mình thì bị stress. Làm mẹ vất vả lắm ngoài chăm con lại còn phải có cách dạy, chỉ bảo, giỗ giành bé. Không phải ai cũng hiểu hết.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? hì hì bé nhà mẹ nó trộm vía ghét thía, mẹ nào mà cáu được nhỉ. chúc mừng mẹ nó nhé.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? đúng vậy đấy mẹ nó ạ. mình hiện đang băn khoăn không biết dạy con thế nào đây?? ko có tí kn nào mừ
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Nhiều lúc cáu vô cớ với con xong cũng thấy ân hận quá...................
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Ôi sao giống mình hồi đẻ đứa đầu thía ko bít? Giờ đẻ đứa thứ 2 rùi, bình tĩnh lại bao nhiêu, tư tưởng thoải mái bao nhiêu. Đứa đầu áp lực đủ kiểu. Mẹ nó cố gắng giữ bình tĩnh cho con khỏi tội nhé
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cảm ơn mẹ nó, nhờ các mẹ trên này động viên em cũng đỡ nhiều rồi ạ.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Trẻ em hồn nhiên vô tội Có gì khi nào cáu cu bé các mẹ chút hết lên đầu cu lớn (chồng )
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? keke... giải pháp hay đấy nhỉ, có cần ý kiến trước với xã ko mẹ nó?
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mn tìm mua và đọc cuốn sách "Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản" nhé! Mình nghĩ đọc xong mn sẽ giữ được bình tĩnh hơn đấy.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? em cung the, yeu con lam nhung ma luc no le nhe khoc loc hay j do la em nhu phat dien len,chet mat nhieu luc nhu kieu con ho y, k con la minh nua
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Hồi mới sinh con em cũng vậy... Có thể mẹ cháu là ngưởi năng nổ, ở nhà nhiều thấy bức bí gây khó chịu trong người nên thấy cáu cả chồng Thêm nữa, phải bận bịu với con nhỏ, công việc mà 5 tháng trước mình chưa phải từng làm. Ngày chưa sinh con, thậm chí là cả khi có bầu em vẫn chưa biết cho em bé (con nhà anh chị) đi tè hay đi ị. Đang ăn uống gì mà em nhìn thấy các cháu ị là thôi em không ăn được nữa. Ấy vậy mà khi có con rồi thì thay đổi 180o luôn. Đang ăn, con ị... làm vệ sinh xong lại chén tì tì tiếp... Em nghĩ, mẹ cháu sắp tới đi làm lại, được thay đổi môi trường, không cảm thấy bị gò bó bức bí nữa chắc là sẽ bớt cảm giác bực bội (u)