hom nay tui met qua, sang dinh nghi lam nhung rang let len cq ne, chac tui xin ve qua, hom qua tui lam bep den 0h moi xong, met moi
oh, thế e gv nhà bà lại nghỉ rồi hay sao mà về phải làm hết thế, đi làm cả ngày, về còn phải dọn dẹp tới khuya, còn con cái nữa sức đâu mà chịu?
chào cả nhà một phát ..............rồi xin lỗi sau Tình hình là trưa nay papa có việc đột xuất ko đi cháo vịt với mọi người được rồi..............lại thất hẹn cả nhà mỗi người ăn giùm 1 miếng nha................chúc vui ve và ngon miệng Bà Susu ơi,tìm anh xe ôm đi nhé,tui đi ko được rùi,ông xếp tui đánh mùi đc tui tính đi ăn hay sao ấy,ổng bảo 11h anh qua ký chứng từ mới đau chứ
no van the, chi tai nay lot qua tai kia,neu muon no nau an thi fai dung sat 1 ben chi dan, de tui ban voi xa~tui chu kieu nay ko chiu noi
t đánh hơi biết bà không đi ..hihi t đi rùi đây!t đNG Ở Q 1 mà bà đăng kí sớm nhất nên nói trước bước kg qua bà ơi!!
ôi, sáng nay các chị còn cf rong ruổi xong mới đi ăn ah, sướng nhỉ, giờ này các bác đang ngồi quán nào thế
Các mẹ nhà mình xem xét giúp đỡ - nếu được - cho trường hợp này nhé - 60 tuổi còn phải bán máu lấy tiền cứu vợ. Em chả biết đem link bên WTT sang đây có được không nữa. http://www.*********/forum/f343/60-tuoi-con-phai-ban-mau-lay-tien-cuu-vo-475369/#post11655417
Thông báo Khẩn cấp , Bapluoc busy nên ko đi ăn trưa nay được....Hẹn mọi người dời qua 1 địa điểm khác ( vì nhiều người ko ăn được vịt ) Nện đổi địa điểm ,ai đi được thì alo tina nhé....tina đã sms cho những người đăng ký rồi đó Số 5 Phạm Ngọc Thạch ( GẦN HỒ CON RÙA ) QUÁN SAO
chị iu ơi đi sớm thế, e đang tính nhờ chị cầm theo mấy cái ví màu trung tính để e lựa 1 cái, chị xem có ai ở nhà đem tới đó được ko ạh
Xong xuôi rồi, giờ chuẩn bị ăn cơm thôi. Đói quá, sáng giờ chưa ăn gì. Mọi người ăn chơi vui vẻ nhá. Xa thế thì em chịu.
chị Tina làm mọi người ghanh tỵ với chị quá nhé ! ..... liên tục hẹn hò ăn uống nha ! mọi người đang ước gì dc như chị kìa ........ giờ này chắc đang ăn và 8888888 đây .... chẹp ......chẹp .......
em cũng nhận được tin nhắn của tina rồi mà người trông em bé lại giở chứng xin nghỉ,em đang phải trông con, bực mình ghê
2 vợ chồng thử chia việc ra hỗ trợ nhau xem, chứ dựa vào NGV thời @ này oải lắm, đủ cơn đủ chứng mà n khi còn mệt mình hơn