Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối oặc, chuyện tuổi tác và bói toán trước hôn nhân t không sùng lắm, cũng bình thường thôi. nói chung 2 người yêu nhau thì cứ xem xét con người nhau là có hợp với nhau lâu dài không chứ còn nếu k tin tưởng nhau thì ông bà bói nói hợp mấy rồi cũng tan đàn xẻ nghe thôi. Cố lên cô gái! Chúc hạnh phúc ^^
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối hì, vụ này mình gặp nhiều rồi, đơn giản thôi, tóm lại là tốn ít tiền, đi biếu "thầy" đó để "thầy" tìm cách "giải" cho thế là xong, thằng nào trói, thằng đó phải cởi, khổ thế đấy. bói với chả toán.
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Úi dzời ơi, đút tiền vào là lòi cái hợp ra ngay ý mà bạn. Thầy bói xem đám cưới chị tớ vào ngày giữa tuần, bảo là chỉ có ngày đó đẹp thôi. Biếu 50k bảo "thầy xem lại cho con có ngày nào chủ nhật nào cũng đẹp ko". Lòi ngay ra 2 ngày chủ nhật liền. Bói toán cái kiểu này là quá vớ vẩn. Chắc họ muốn phá nên thế đó mà.
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối ra là vậy??? lại cáci chuyện hợp và ko hợp muôn thủa của các cụ đây mà...chuyện này rất khó đấy..nhưng cố gắng lên bạn nhé..chỉ cần 2 ng cùng cố gắng thuyết phục bố mẹ thì sẽ tốt đẹp cả thôi mà..ko sao đâu
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối hihi, ý kiến bác này là tốt nhất hehehe
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Xem quyển tử vi thì DẦN THÂN TỴ HỢI tứ hành xung bạn nhé. (NGoài ra, các tuổi xung khác là: TÝ NGỌ MÃO DẬU, THÌN TUẤT SỬU MÙI. )
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối quan trọng là ng iu bạn thui, 2 ng vẫn quyết tới với nhau thì bm có phản đối cũng chẳng sao đâu chúc 2 ng bảo vệ được tình iu của mình nha
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Coi bói cho vui thôi, chứ không thể vì một lời nói mà quyết định cả đời người ta được, tớ coi bói có nhõn 1 lần, ai cũng bảo đúng lắm mà coi xong thấy hài không tả. Nói chung là bạn phải vững tâm lên. Như một số mẹ cao kiến ấy, chọn 1 ông/bà nào uy tín vào, "trăm sự nhờ thầy", rồi dụ gia đình 2 bên, ai tin bói thì đến đó xem, đảm bảo về nhà hỉ hả liền.
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Khắc vừa vừa thì k sao. Ông ý phán 1 câu xanh rờn 1 là bố chết 2 là mẹ bạo bệnh em thấy sợ sợ thế nào ý. chỉ có cách là phải tìm cách giải thôi chị ạ. Chứ mình cho tiền để người ta nói tốt xong lúc về bố mẹ có làm sao thì ân hận cả đời
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối ờ hờ,bố này nói đúng.Các thầy phán chẳng bao giờ sai.Các thầy trói rồi chỉ chờ có ....Xiền để các thầy mở thôi.
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Em ơi đừng quá tin vào bói toán, tất nhiên không thể coi nhẹ chuyện tâm linh nhưng dù bói toán có đúng, có cái gọi là "số phận" đi chăng nữa thì cũng hãy nhớ đến câu" xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều".Chị tin rằng chỉ cần có tình yêu và sự cảm thông thật sự thì nhất định em và người yêu có thể đi đến hôn nhân, con người có thể cố gắng lạc quan để chiến thắng số phận và cải tạo hoàn cảnh mà. CHúc em vượt qua mọi chuyện và sống thật hạnh phúc!
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Ui zời,chắc lại làm tiền cúng bái đấy mà.nếu e lăn tăn thì cứ xem 1 nơi khác thử xem.biết đâu thầy khác lại bảo cưới ngay kẻo lỡ.
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối chị chẳng tin những chuyện nhảm nhí này đâu,đi xem mấy lần nghe các ông ấy phán mà có đúng gì đâu,2 bạn cứ thử qua xem đi,đừng nói là người nhà đã qua xem về nói vậy,cứ đến như là lần đầu xem ông ta nói gì??????????
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Chắc gì lão thầy bói ấy đã phán đúng. Hai e cứ qua lại nhà thầy đó xem lại lần nữa, đừng nói gì là nhà đã có ng từng đến xem rồi, nhớ ghi âm lại về cho các cụ nghe lại xem lão ấy có phán giống lần trước không. Chị cũng đi xem bổ cau 1 lần ở Đại La, cô phán chả đúng cái quái gì cả, lại còn bảo làm lễ gần 4 triệu chứ. Con bé đi cũng chị tin sái cả cổ, hôm sau nó dẫn đứa khác đến tiện thể xem lại, cô quay ngoắt 180 độ phán khác hoàn toàn. Mấy ông bà thầy bói làm tiền quá (x lỗi những ai không phải nhé)
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Bói toán chủ yếu xem tuổi 2 vợ chồng chứ còn xem có hợp với bố mẹ chồng k nữa thì khó lắm.bạn thuyết phục anh ấy thôi
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Hợp hay không hợp là do mình nhưng khổ nỗi các cụ nhà mình tin vào mấy ông thầy bói lắm , họ nói gì tin liền . Con người ta sinh ra có số cả , có muốn tránh cũng chả tránh nổi . Thôi thì " trăm sự nhờ thầy " đi e ạ , tìm ra được nguyên nhân ắt có cách giải quyết
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Sao mà lại có chuyện lộn xộn thế không biết. Đầy nhà vợ chồng khắc nhau vẫn lấy nhau, sống yên lành hạnh phúc đấy thôi. Thế mà các bạn lại định từ bỏ nhau chỉ vì bạn "khắc với bố anh ấy". Đang yên đang lành, chỉ vì câu nói của 1 ông thầy bói mà bỏ nhau. Hoang đường! Cứ cho là ông ấy xem cho cả vạn người đúng đi thì cũng phải có lần sai. Hãy tin rằng lần này ông ấy đã xem sai cho nhẹ lòng bạn ạ.
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối Coi bói cho vui thoy nàng ơiiii, nếu nàng sợ thì rũ ảnh vs nàng gặo thầy bói đó, hỏi cách hóa giải, cho chút tiền. Người ta chỉ cho =..=.
Ðề: Em buồn lắm các chị ạ. Đêm nào nước mắt cũng chảy đẫm gối cái hợp hay k hợp nó còn phụ thuộc cả vào mệnh, cung nữa mà, mỗi tuổi thì k giải quyết đc j đâu, bạn cứ xem xét kĩ đi nhé