Em viết thớt này ko phải để bảo vệ cái lỗi là xen vào cuộc sống gia đình người ta , mà các bác cứ đọc tiếp sẽ hiểu à. Hồi em quen chồng em bây giờ ( em gọi vậy vì em sống và có con vơi anh ta , chứ bọn em ko có cưới hay đăng kí gì cả ) anh ta nói anh ta chưa có gia đình , em cũng ko để ý tới chuyện đó lắm , vì em ko xác định có mối quan hệ bền lâu . Sau đó 1 thời gian , tình cảm nhiều thêm , anh ta tạo cho em rằng anh ta là người chung thủy , và em thì chỉ xác định dành tình cảm cho người như vậy . Anh ta đưa em ra mắt khắp họ hàng hang hốc , rồi em cũng có nghe loáng thoáng về chuyện người đàn bà kia , có vẻ như ko ai ưa chị ta . Vào 1 buổi chiều , khi em và anh ta vẫn còn ở nhà em họ anh , anh đọc tin nhắn rồi bảo em đi về nhà có chút việc , 1 lúc sau thấy vợ của em anh hỏi em có chuyện gì mà anh ấy về đánh A vậy ( em cứ gọi người đó là A nhé ) Và thế là chị ta bị đuổi đi , sau đó chị gái anh gặp em và anh bảo bọn em về nhà mà sống .Ở đây đc 1 thời gian em mới bới đc tờ đăng kí kết hôn , anh ta bào chữa . Cái top này ko nói về anh ta mà nói về cô A kia , em còn chẳng biết cô ta là ai mà khi em chưa về đây cô ta bảo em nhắn tin cho cô ta , chửi cô ta . ọe .. điên mất . Rồi sau cô ta xin đc sđt của em , rùi nt cho em chọc ngoáy đủ kiểu , em đếch thèm trả lời. Đáng lẽ em và anh ta chia tay rồi , tự nhiên cô ta nt chọc em , thế là em làm hòa trước với anh ta , lại quay lại với nhau. Thằng này thì cứ con nào có tiền cho nó là nó quý , nó cứ xin tiền , A cho nó , thế là nó ko li dị . Rồi hồi em chưa sinh Tũn , cứ bảo với bố con Tũn , cái D nó đẻ em đưa mấy chục triệu để anh lo cho nó , rồi hỏi bao giờ anh cho em về, đẻ mà chị ấy mất dạng à . FB thì biết của nhau , nhưng add để làm gì , thế mà sau lại add fb của em , ừ thì cho add . Mấy hôm trc em đọc đc tn của A với thằng này . " Anh bảo con D đừng post ảnh lên fb nữa , em suy sụp lắm rồi " Đùa chứ em đếu hỉu đc con điên này , nó add fb của em làm cái gì để mà thấy ảnh , mà fb của em thì em post ảnh liên quan quái gì đến nhà nó. Hơ hơ Chú thích : A là đứa nghiện lô đề , lại hay lừa đảo tiền của người nhà , cả 50k của cháu vay cũng ko trả , đánh nhau với cháu giành hộp sữa . Khéo nhưng điêu . Nên cả họ hàng hang hốc nhà thằng này đều ghét , mỗi mẹ chồng là thương nó thôi . Vừa tuần trước gọi cho chị gái bố Tũn đòi gặp mẹ ck , bị chị chửi . Gọi vay tiền nhưng ko trả ấy mà . Mấy hôm sau , mẹ A xuống đây đánh động . Gớm mặt
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu Có gì mà khó hiểu nàng ơi, có đứa còn thêu giang hồ chặn đường đánh bất tỉnh xong làm gì thì có giời mới biết @_@
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu chia sẻ với bạn nhé, cahwcs bạn đã hiểu rồi, muốn mọi người chia sẻ
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu Mối quan hệ phức tạp quá, bạn đang đi cùng anh ta thì A như vậy. Đến khi anh ta đi cùng cô Y thì lại bảo bạn như vậy
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu Mẹ nó viết e thấy khó hiểu quá!! thế giờ mẹ nó vẫn ở với anh kia hả? mới sinh TŨn à?!
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu Chia sẻ với bạn, nhưng dù gì thì bạn cũng là vợ hờ còn người ta là vợ có hôn thú đấy chứ, nếu như người khác chắc là đã thuê giang hồ xử bạn cũng nên hihi Vậy nên bạn nên quên chị ta đi, để ý làm gì, chăm con cho tốt là đc rùi hihi
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu nghe gớm quá @@ mỗi tội nó chẳng có gan đụng vào em , cho nó đi trước đấy
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu em chỉ hiểu 1 phần chứ ko hiểu hết , bởi vì em ko tiếp xúc mà , em chỉ cảm nhận qua cách mọi người suy nghĩ thôi , nhưng vài lần va chạm cũng thấy khó chịu
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu Mình cũng nghĩ là như vậy đó vâng mình vẫn sống với anh ta , sinh tũn đc 4 tháng rùi mình muốn nói về con người của A ấy , chọc ngoáy mình hoài , đến bực
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu Chính xác là mình cảm nhận đc là như vậy , và còn 1 cơ số người khác cũng thấy vậy
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu Trùi lô đề nợ cả đống tiền đâu mà thue giang hồ , mình thì ban đầu khi chưqa gặp cô ta , mới nghe mọi ng kể , mình vẫn ko có ác cảm gì cả , nhưng sau khi cô ta chọc ngoáy , mình mới ghét . Mọi người ko biết đâu , đợt mình vào nhà mở , sau đó mẹ chồng đón ra , cô ta đăng stt lên fb là " hôm nay đi khuyên 1 em định bán con , ôi mày giỏi quá PA ơi " thế có điên ko , ý bảo em bán con xong nó khuyên giải đó ạ
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu em biết cái nhà này đủ thể loại thành phần , đã từng đi xa rồi thế nào lại trở lại đây , mọi chuyện giờ ko quá căng thẳng , vì giờ bố ck bênh em .
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu Thế rốt cuộc người mà mẹ nó gọi là "thằng" ấy là ai? Em đọc chỉ hiểu được 1 nửa. Mẹ nó có định gắn bó lấu dài với chồng mẹ nó không? Sao mẹ nó vẫn để anh ấy và cái cô A kia là vc về mặt pháp lý, còn mình thì không có hôn thú gì?
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu CHuyện nhà mẹ nó đúng là lằng nhằng, Mối quan hệ của mọi người thì không rõ ràng, dứt khoát.Thôi thì quên thằng bố thèm tiền đi mà tập trung nuôi Tũn con mẹ nó ah.
Ðề: Tập 1 của chồng , không thể hiểu Đâu phải mình muốn là đc hả mẹ nó . Thằng đó là bố Tũn tĩn nhà mình bạn à . Giờ mình chỉ biết sống với Tũn chứ giờ chẳng biết làm sao hơn