Ðề: Canh trứng. Bình thường theo lý thuyết là phải kiêng 3-6 tháng nhưng nếu sảy tự nhiên thì thả đc luôn chị ạ. Lần tới,mà có chị em mình phải hết sức cẩn thận đấy.hix
Ðề: Canh trứng. Do cái duyên con ko ở lại dc với mình ấy chứ, chị cũng cẩn thận lắm rồi, từ ngày có bầu chị nghỉ ko đi làm, ở nhà còn ko dám lên xuống cầu thang, cũng ko dám đi chợ, đi đâu thì có xã dưa đón. ăn uống c cũng hết sức thận trọng, thế mà con đành bỏ chị ra đi. bố mẹ ck chị bắt khi nào có bầu lại phải về quê nghỉ dương luôn chứ ko cho ở ngoài này nữa.
Ðề: Canh trứng. Chắc là do nội tiết chị em mình kém, hix, thế chị để 2 tháng nữa rồi thả chứ. Lần tới mà có thì tìm bác sĩ giỏi giữ thai luôn chị ạ.
Ðề: Canh trứng. bình thường họ toàn khuyên thế vì sợ cơ thể mình chưa hồi phục, sợ có lại bị xảy, sau này quen dạ... híc, mình cũng nghe theo thế mà đến tận bây giờ sau xảy 1 năm rồi vẫn chưa có, sốt ruột rồi
Ðề: Canh trứng. híc, mẹ nó cẩn thận thế mà vẫn bị xảy ạ! giờ mà có dấu hiệu ra màu thì phải tiêm nội tiết luôn
Ðề: Canh trứng. E đọc topic từ đầu đến giờ nhưng hôm nay e mới cm vì e chưa có gì cả. Ng yêu chưa, chồng lại chưa. Thấy tiêu đề lạ lạ e vào hóng hớt mà thấy nhiều mẹ vất vả quá. Các c cố gắng lên nhé. Rồi các bé sẽ về với các c hết thôi mà. Cố lên. Cố lên.
Ðề: Canh trứng. Thôi đừng buồn nữa. Có bầu mà ra dịch màu nâu rồi sau đó xảy như em là do nội tiết kém đấy. Có 2 người cùng cơ quan chị cũng thế, nhưng khi có lại ngay khi thai về tổ là họ dùng nội tiết ngay nên ko có vấn đề gì đau. Cả hai người đó bây giờ đã sinh con khỏe mạnh rồi nên e đừng có lo. Còn chi 2 tháng trước chụp TCVT xong lại bị viêm cổ TC điều trị hai đợt thuốc liên tục nên tháng đó ko có trứng rụng và niêm mạc TC mỏng ( trước đây chưa xẩy ra vấn đề này bao giờ ) nên chị cũng lo lắm . Nhưng tháng này đi siêu âm trứng ngày thứ 15 ( vòng kinh 30 ngày ) đã có trứng 19x20mm rồi nên cũng đỡ lo . Mặc dù thế nhưng tháng này chị phải đi chuyên đề nhiều với lại bé nhà chị sắp vào lớp 1 có nhiều việc phải chuẩn bị cho nó nên chị chưa săn bắn gì cả.
Ðề: Canh trứng. Dùng nội tiết này là tiêm hay uống vậy chị? Em nghĩ là mình nên đến phòng khám nhờ bsy tư vấn xem nên dùng như thế nào chị nhỉ? Sau 32 ngày sảy thai, giờ e đã có kinh trở lại bình thường rồi, chờ qua 2 ck nữa, E sẽ tiếp tục săn con.
Ðề: Canh trứng. Cảm ơn mẹ nó, Mình cưới dc 1 năm rồi mẹ nó ah, Cả nhà chồng mong cháu, nhà ít người nên mong cháu lắm. Cả nhà chồng giờ bắt mình nghỉ ngơi và có con chứ ko cho mình làm gì nữa.
Ðề: Canh trứng. bác sĩ ơi cho em hỏi?? em bị RLKN, ngày truoc thì năm 2 lần, đợt nay rút ngắn còn khoảng hơn 2 tháng có kinh 1 lần, vậy làm sao để em tính ngày trứng rụng dc ạ!!!,,,,trước kì kinh em thường bị đau đầu ti khoảng 2 tuần hơn nữa cơ.....hjx........khi bị đau đầu ti là đã rụng trứng chưa hay sắp rụng ạ! em cám ơn bs
Ðề: Canh trứng. Phuongthao91 ơi, hôm qua 25/7 chị đi SA cô Yến, huhu mới ngày thứ 13 của Ck mà nàng ta đã rụng mất rồi. Cô chỉ kết luận là noãn đã phóng (đêm T12), chưa kịp chuẩn bị tâm lý, các Ck trước thì toàn sát ngày 15 hoặc 16 nàng ta mới rụng thôi. Có lẽ lại phải chờ mụ QKĐ đến thôi. Chả biết nàng ta KT được bao nhiêu nữa. Em đã sắp đến chỗ cô Yến chưa. Cứ kiên trì em nhé, đừng vội làm IUI gì đó. Thả tự nhiên rồi mới tính tiếp như thế nào.
Ðề: Canh trứng. Thế chị đã kịp oánh chén chưa? Hi, chu kì chị bao nhiêu ngày mà rụng sớm thế? E hôm nay mới là ngày thứ 10 của chu kì chắc phải ngày thứ 14 em mới đi vì chu kì em dài lắm chị ạ toàn tầm 40ngày.
Ðề: Canh trứng. Sau mà 2v thì chị iem mình đến bác sĩ kiểm tra rồi tiêm thuốc nội tiết. Giờ khám cũng trả tìm ra đc nguyên nhân đâu chị ạ.
Ðề: Canh trứng. Các mẹ có địa chỉ canh trứng ở đâu, hoặc khám hiếm muộn nào gần khu vực Trần Duy Hưng or Ngã Tư Sở không vậy
Ðề: Canh trứng. Đánh chén rồi, nhưng do tâm lý chưa chuẩn bị nên cả hai đều căng thẳng, CK của chị (+-)29 ngày rất đều nhưng chả hiểu sao tháng này nó lại rụng sớm thế không biết. các tháng trước KT 20mm vậy tháng này chưa biết em nó bao nhiêu đã rụng roài, chán quá nhưng lại sốc tinh thần chờ cơ hội mới thôi. CK của em dài như vậy thì cũng phải chờ thêm vài hôm nữa. Cố lên nhé!