Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Bạn làm ctv cũng được, thấy mặt hàng nào phù hợp thì đăng ký làm ctv hưởng chiết khấu : )
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Chị alpsspears_le nói đúng, học TA ra có thể làm nhiều nghề, nhưng với điều kiện là mình phải có các kỹ năng khác chứ ko chỉ mỗi TA. Lúc đó TA sẽ là hỗ trợ thêm cho kỹ năng chính. Như vậy chọn nghề phụ thuộc rất nhiều vào năng lực. Vì thấy bạn smile88 cũng không nói rõ các kỹ năng hiện có mà chỉ đề cập đến bằng TA thôi, và sinh năm 88 chắc cũng chưa nhiều kinh nghiệm phỏng vấn xin việc nên em mới đề xuất phương án an toàn như vậy. Còn tất nhiên chẳng ai cấm bạn ấy apply vào đủ các loại ngành nghề khác nhau cả, quyền tự do nghề nghiệp mà Và 1 yếu tố nữa là thị trường việc làm ở mỗi thời điểm một khác. Chị làm HR 9 năm rồi chắc thời thế lúc đó khác bây giờ. Còn hiện tại, tốt nghiệp đúng ngành nghề, cử nhân ĐH có tiếng có khi cũng còn khó xin việc. Vậy tại sao phải chen chân vào đó với một tấm bằng trái nghề mà ko tận dụng lợi thế bắng ngoại ngữ của mình? Ý em là như vậy. Có thể đó sẽ là cách tương đối nhanh để bạn smile88 tìm được 1 công việc hợp lý. Còn nếu bạn không quá bị áp lực kiếm việc nhanh chóng thì chẳng có gì phải bàn nữa, cứ thử và sửa sai để đến đích thôi.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc tình hình là mình ghĩ nhà mình lập team học Tiếng Anh, tiếng nhật vừa giết thời gian vừa nâng cao khả năng bản thân để chờ thời cơ , ai đăng ký ko
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc cái cảm giác ko đi làm, ở nhà nằm dài cả ngày thật là khủng khiếp ... chán nản vô cùng! chia sẻ và chúc các mẹ sớm tìm được việc làm. mình đã từng trải qua giai đoạn đấy ... vô cùng thấm thía!
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Híc mình cũng Đang trải qua cái giai đoạn đó đây, ôi thật ức chế chết người. Đã thất nghiệp não ruột rồi còn bị nói ra nói vào..nhiều khi tủi thân chỉ muốn oa oa thui (
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Mình cũng nộp hồ sơ tứ tung, nhưng mà lạ là chả thấy chỗ nào gọi cả. Nhiều lúc ức chế, k biết họ có tuyển thật không hay chỉ đăng tin thế thôi, hoặc là k bít họ đăng tin để lấy hồ sơ thật hay chỉ là làm hàng,còn người thì đã có rồi.... bao nhiêu là ức chế, hức hức.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc có những nơi là công ty thật, họ đăng tuyển chỉ là 1 hình thức quảng cáo ... đăng tuyển quanh năm suốt tháng. quan trọng là khi bạn đọc thông tin tuyển dụng, phải có chọn lọc. kiểu công ty nào mà cứ đăng hồ sơ cần nộp có 4 ảnh 4x6 trang phục công sở, abc các thứ công chứng ... y rằng công ty bảo hiểm. kiểu thế chẳng hạn. nếu đọc mà bạn thấy phù hợp với vị trí, có thể alo hỏi xem họ đã tuyển được người chưa? nếu chưa thì có thể mang hồ sơ đến tận nơi, mất công 1 tí nhưng mà ổn hơn.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Học cao học còn gì nữa, sau này có điều kiện lên tiến sỹ hay thạc sỹ gì gì đó . Còn tớ thì bây giờ không tơ tưởng đến học ở đâu nữa mà học ở ngoài đời thôi. Học xong mang cái bằng đưa cho mẹ cất vào tủ để mẹ yên tâm con mẹ đã hoàn thành việc học để mẹ đỡ suy nghĩ.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc em bé nhà mình được 1 tuổi cho đi nhà trẻ rùi. Mình đi xin việc 2 tháng này mà chưa có kq gì. Lúc đầu nghỉ cũng dễ vì mình có kinh nghiệm nhưng thực tế không như mình nghĩ. Bắt đầu cũng thấy nản rùi, nhiều chỗ làm được nhưng lương bèo quá....
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Em ý kiến với các mẹ là không ai tạo cho mình công việc thì mình tự tạo công ăn việc làm cho chính mình đi ạ
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc ^ khó là k tự tạo đc cv ấy chứ phải có vốn, quan hệ............. các thứ
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Em cũng đang trong tình trạng như chị vậy. Nghỉ việc ở công ty cũ đem hồ sơ đi nộp hết các cơi nhưng chảng thấy có tin jh quay lại em bắt đầu thấy chán nản muốn buông tay tất cả. Xong suy nghĩ em mới dám mạnh dạn quyết định kinh doanh thử online xem thế nào. Nhưng chắc do em mới kd nên dù hàng em chất lượng tốt nhưng em chẳng nhận được order nào. hic2. Tình trạng này cứ kéo dài em cũng không biết phải thế nào với bao nhiêu chi phí vẫn phát sinh hàng ngày.
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc em ra trường cách đây 3 năm rồi. cũng đi làm vài nơi rồi. nh nhiều lí do nên cũng chưa đâu tới đâu. thất nghiệp 1 thời gian rồi. ngồi nahf cũng ức chế bức bối thế là làm cái xe đẩy đi bán trà chanh. nhiều ng cũng gàn, bảo tốt nghiệp đại học ra lại thế nọ thế kia nh làm j là việc của mình thôi. k làm lấy j mà ăn. sau đấy mùa đông em lại mở hàng ốc. sau thì gia đình cũng tin tưởng mà đầu tư cho mở cái quán net. h vừa làm vừa đi tìm việc. thế tư tưởng cũng thoải mái hơn. chứ ở nhà ra ra vào vào bức bối lắm
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc các mẹ ơi, em cũng có thời gian thất nghiệp khá dài đây ạ! tầm 6 tháng, híc... giờ làm công ty mới lương không bằng công ty cũ, được cái to và hoành tráng lắm ý! Em nhận xét chung là: xã hội bây giờ bằng cấp là 1 chuyện nhưng quen biết con quan trọng hơn cả em đâm đơn suốt chả được trong khi có Kn có bằng cấp và làm được việc nhưng họ vẫn tuyển người quen của họ vào làm có công ty phỏng vấn và làm bài tét ok rồi đến ngày hẹn để bố trí công việc thì họ lại nhét người nhà của họ vào Khoảng thời gian ấy vừa buồn vừa bực, thấy mình có kém cỏi đâu mà sao không ai nhận các mẹ đừng tự ti bản thân mình nhé! xh bây giờ khó khăn nên xin việc khó mà lương lại thấp cố lên, rồi sẽ có cv mỉm cười với mình thôi
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc nghe mà cũng thấy bi quan nhỉ, em còn 1 kỳ nữa thì ra trường, học 3,5 năm ra trường rồi, xác định buôn bán hoặc làm cty nước ngoài chứ ko làm nhà nước, một phần vì ko thích phải nhét vài trăm tr vào để nta trả mình 3tr/tháng, phần còn lại là làm gì có tiền để mà nhét, thế nên vốn liếng Marketing học đc bao nhiêu em để tự kinh doanh cả, bố mẹ ko thích nhưng cũng chả can đc em, hị hị
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Thằng em giai vừa tốt nghiệp được 2 tuần, xây dựng. Cũng đang trong tình trạng thất nghiệp
Ðề: Tâm sự Thất nghiệp và xin việc Cùng chung cảnh ngộ rồi ạ. Em thích cái câu "Chắc trời sinh ra em để tăng dân số Việt Nam" của chị ạ.hihi