hội thanh xuân Nhà mẹ đẻ em ở Thanh Xuân Nam, lấy chồng chưa có nhà nhưng thuê gần nhà mẹ đẻ có được tham gia hội Thanh Xuân không các bác????????
ôi hay quá cho tôi tham gia hôi thanh xuân với, xin chào tất cả các mẹ mình cung ở thanh xuân giờ mới tìm thấy đồng hương mừng quá cho kết nạp với nhe. thank"s
hức hức, cái nhà bà này, tranh thủ thía chứ. tui cũng tranh thủ đây, cả nhà vote cho con gia tui trong cuộc thi ảnh nào (link dưới chữ ký nhá), khà khà. Tks cả nhà trước nhá.
Thanh Xuân chính hiệu đây nhưng mọi ng cứ ko lên tầng 2, chui xuống tầng 1 buôn cho mát mẻ hay sao ớ..........................................
Tầng 2 có lâu rồi mà mọi ng chỉ thích ngồi tầng 1 thoai................con gái mày đanh đá cá cày, ah hôm nào cho xem ảnh áo dài
Ặc ặc, bác Dung chính hiệu dân Thanh Xuân mà lâu ko thăm nhà mới thành ra bị nghi có fải dân Thanh Xuân ko mới chết chứ. Heee, chắc tại bác Trang xây lầu 2 vào ngày xấu quá nên các mem cũ chả ai thèm vào nhà cả. Hic...
Ui , dạo này bác chăm chỉ quét nhà lắm ý chứ, tại bác Trang bỏ bê nhà cửa đi bụi nên nhà mình trôi tuột xuốn tr 2 mất roài.............nhà TX về tụ hội đi thôi..........................
Em cứ vào nhà cũ nhưng giờ sang đây xin 1 chân vào hội Thanh Xuân nhé!!! Nhà mình Thanh Xuân chính hiệu đây.
ngày nào tớ cũng lượn vào nhà, nhưng chả thấy ai nên lại lượn ra. chán... nhà mình giờ hàng ngày ai cũng phải vào nhà chào hỏi tí nhá, cho nó có hơi người chứ ko để lâu màng nhện bám đầy ấy, khổ lúc dọn dẹp phờ râu, mệt lém, hehe...