Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Cà phê tớ đang dùng toàn do ông bạn tự rang say mang đến, uống đặc là lơ tơ mơ luôn. Giờ ko dám uống ngoài quán vì toàn cafe từ đậu tương rang cháy với háo chất tạo mùi. Ra quán chỉ ngồi duy nhất Highland
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! tớ nghiện cà phê chính hiệu đây. Có bầu mà còn ko thể bỏ được, mỗi ngày vẫn phải nhấp 1 ngụm cà phê sữa
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Xưa mình cũng thích lắm, ngửi mùi thơm nức ai mà chịu được chứ. Nhưng từ ngày bầu bí, chẳng dám uống nữa, sợ ảnh hưởng, với lại xã cấm, ko cho uống, mà mình cũng tự thấy là ko nên, cố gắng kìm chế mặc dù rất thèm
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Rất vui đc làm quen với bạn, chúc bạn vui vẻ và học hỏi được nhiều kinh nghiệm nhé
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Cafe Buôn Mê Thuật ngon và thơm, hàng xóm nhà em sáng nào cũng cafe sáng thơm lừng ngõ các bác ạ. Em thèm lắm mà ko dám uống vì sợ đau dạ dày lúc uống thì ngon, rồi lại hại sức khỏe.
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! mềnh cũng nghiền cafe nè. Cùng quê rùi rangocafe. Làm quen chia kinh nghiệm nha
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! mình thì không nghiền lắm nhưng cũng muốn được làm quen.
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! mình cũng nghiện cà phê, mỗi sáng và tối đều phải có một cốc, trước còn uống cà phê sữa, dạo này mình lại chuyển qua cà phê đen mất rồi. biết là uống nhiều không tốt nhưng là thói quen rồi
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Tớ bầu bí vẫn uống đều đặn như thường, cũng tự dặn lòng ko nên uống. Chẹp, ấy thế mà trộm vía bé rất nhanh nhẹn, năng động & vui khỏe. Hị hị! Điều độ mỗi ngày 1 ly sau khi đã chén cơm no thì ko vấn đề gì cả đâu mẹ nó...
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Ngày nào mình cũng 3 cốc Kể cả lúc mang bầu Kể cả lúc mổ sanh Chơi luôn lúc mổ ruột thừa Chồng la hoảng, bố mẹ cáu um Chọc kim vào người ra cà phê chứ đâu có ra máu
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Bạn này đang ở Đà Nẵng nè, làm quen với bạn nha. Mình cũng ở Đà Nẵng. Chúc bạn nhiều niềm vui khi tham gia diễn đàn.
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! trên này có 1 chị bán cafe Long ở Đn , nhưng nhà chị ở hn , nên vẫn gửi ra hn bán đó
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! em có ý định vào đà nẵng chơi nên làm quen để lấy chỗ đi lại vậy. Em ở Thái bình gần quê bác nhé
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Em cũng thích cà phê, tiếc là em ở Hn ,ko ghé qua quán bác được, hy vọng có dịp vào ĐN chơi
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! Mình thích uống cappuchio, hihi, lúc ở VN thì thích uống càe passio
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! mình cũng rất thích cafe nhưng mình ở hn không qua quán bác dc.ai ở hn nghiện cafe thì mình mời tới một quán uống cafe sạch rất là ngon mà rẻ
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! CHúc bạn buôn may bán đắt nhé, mình không nghiện cà phê lắm nhưng xã mình thì 1 ngày không làm 1 tách là khó chịu lắm.....rất vui được làm quen với bạn nhé
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! lâu lắm rồi ko được nhâm nhi món này, đôi khi đi qua chỗ nào có mùi cafe chỉ muốn đứng ngửi thôi,
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! có ai không đi cafe cái nhỉ hà đông_hà nội nhá
Ðề: Bác nào nghiện Cà phê vào đây ta làm quen!!!!!!!!!!!!!! ôi lại bị thèm cf rồi, hồi trước tớ có cái thú đen đá không đường, mà giờ dạ dày với bầu bí nên đành tạm xa cf vậy, bạn này đồng hương nài, mà lập nghiệp xa thía! khi nào có cơ hội vào ĐN thử ghé quán bạn xem thế nào , chúc bạn ngày càng đông khách nha!