Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Mình cũng muốn như bạn mà chồng k ok, lão ấy có ở nhà đâu, cả tháng ăn đc mấy bữa. Mình stress, rồi dần dần kệ, bà mc mua gì mình nấu , cho ăn gì thì ăn....qua 1 bữa xong thôi
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ăn riêng lại thấy khỏe tinh thần rất nhiều đó............................
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Mình thì thấy BM chồng nào cũng thế thôi, các bạn nên hiểu cho họ 1 phần mình sau này cũng sẽ là mẹ chồng ai thoáng thì con cái ở riêng chẳng vấn đề nhưng ai kỹ tính gia trưởng thì cứ muốn con dâu phục tùng nhà chồng. Giờ mình là phụ nữ vướng phải nên sau này sẽ thông cảm cho dâu nhiều hơn nên có thể cho con cái ở riêng nếu muốn.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Còn mình từ ngày ở riêng thấy thoải mái hẳn, vợ chồng cũng ko mấy khi căng thẳng. nói chung là sướng, tăng đc 2kg rồi, ăn lo, ngủ ngon ... Chúc các sớm được tự do
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng tớ ghét nhất cái kiểu là con dâu thì phải thế nọ phải thế kia vs nhà chồng, bmc cũng chỉ nuôi dưỡng chồng thôi chứ nuối con dâu đc ngày nào, nhiều nhà ko cho con dâu về nhà đẻ, ko cho con dâu thế nọ vs thế kia vs nhà đẻ, tớ nói thật, vs những trường hợp như thế tớ coi thường, con giai là con còn con gái là gì, đi làm dâu thì bmej mình mất con à, bmej mình ko chăm nuôi, ko dưỡng dục thì ănlas cây, uống ko khí để về làm dâu ông bà à?
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng hì nhà mình chỉ ăn riêng thôi chứ vẫn chung nhà, từ ngày ăn riêng còn tích cóp đc chút nên giờ ko lo về kinh tế nữa. Nhưng cũng chưa có tiên để làm nhà. kệ cứ sống thoải mái đến đâu hay đến đó các mẹ ạ.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ha ha, nhà mình 3 gia đình ở chung 1 nhà, nhưng cũng 3 bếp riêng biệt. ăn riêng cực kỳ là thoải mái, hum nào chán cơm 2 vc đi ăn linh tinh. Nhưng khổ nỗi ck mình cứ cuối tuần là lại thích ăn với ông bà cho vui (ông bà có thích đâu mà cứ sán lại gần). Thế nên có 2 ngày cuối tuần định đi chơi cho thoải mái thì lại cơm nước phục vụ. Tuần này cạch luôn.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà mình thì ko thấy phức tạp ở cái khoản tiền chung cơm gạo nhưng thấy phiền nhất ở cái khác khẩu vị và giờ giấc. Ăn riêng được là thoải mái tự do nhất.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng May mà mình thoát rồi. Từ ngày ở riêng mình hãm cân ko kịp. Tự do muôn năm!
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng cho con đi ăn bún thì bà gọi là đi ăn hàng, chúng nó lắm tiền nên đi ăn hàng chứ đâu như mình ăn bánh bơ đội mũ phớt lâu rồi nên kệ
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Em thì không như chị. Bố mẹ tốt vô cùng nhưng được cái chị dâu khôn vặt, sống k nhìn trc ngó sau Toàn nghĩ đưa cho ông bà 1.5m 2 miệng ăn thêm thằng cu mấy tháng làv ăn thoải mái Tiền đóng cho ông bà thì ít nên vợ chồng e quyết ra ăn riêng Ra ăn riêng cái chị dâu em ra ngay cái sắc lệnh với chồng là 1 ngày chỉ được ăn hết 30k Đúng là phải ăn riêng mới biết chi tiêu như thế nào Trộm vía chị dâu e ích kỉ quá nên ai cũng chả thích nhưng mng không tỏ thái độ ra mặt thế nên chị dâu e lại được đà tưởng mình hơn người
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ặc. Chuyện này có thật ko ta? Sao mà có loại người như vậy? Thế thằng chồng để đó làm gì? Nó bị ngớ ngần thì mới để bố mẹ làm vậy. Mà nếu có thì việc quái j phải chịubaats công thế chứ. Thuê bên ngoài cả tiền nhà và trông bé làm g hết 10tr
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng nhà bạn ăn riêng rồi thì tốt hơn, 30k chả đủ tiền mua đậu + rau, tham lam, tớ mà thế tớ cho đi chợ mà mua bán mình 2 ông tướng, sau này chắc cho ăn riêng hết, chả chung vs đứa nào cho nhàn thân, mà có cháu thì thuê ng trông thôi chứ mệt lắm
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Bao nhiêu năm chung nhà 3 bếp, phát chán, như một nhà trọ ngủ qua đêm Giáp mặt mà chẳng muốn nói với nhau một câu Về sau mình sẽ ko bao giừ ở chung với bất kỳ con nào Không nên tự tạo những ức chế cho con cái
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Giống nhà mình. Nhưng mà lỗi của mình là bỏ tiền đầu tư vào nhà chồng quá nhiều. Bây giờ mà đi thì mất hết nên.... Mình chả buồn nhìn, nghe, muốn làm gì, nói gì thì kệ.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ha ha, mình tỉnh lắm nhé. Xác định ở nhà BMC là ở nhờ 1 vài năm nên chả sắm sanh, đầu tư gì cả. Chứ tính anh xã mình biết rồi, ví dụ như lắp điều hòa, mua tủ lạnh xong đến lúc xây nhà mới lại phải sắm lại vì ông ý ngại di chuyển. Tội gì phải sắm. Ai xác định ở chung với ông bà thì đi mà mua, còn mình ko ở.