cảm ơn em,chị khỏe,cả nhà kutin khỏe hết chứ,cậu nhóc nay biết làm gì rồi em,về nhà mới đi làm xa vất vả em nhỉ
Bà tính xúi susu uýnh tui sao,ko nhẹ nhàng với tui là hôm sau tui chở tui quăng xuống đường thì sao,đúng ko bà susu
em ơi thứ 7 này đi dancing không? sáng thấy e gật gù,lắc lư như phi thuốc lắc chắc ngứa chân lém phải hông?
Em Di từ ngày đi học tối nào cũng ngủ sớm hết........8h30 đã lên chuồng rồi nên mẹ khoẻ ghê hehehe Thiệt hả chị........trùi, famtran nghe nhạc cũng nhập tâm dữ vậy ta :shock: Chị đừng nói xấu bả, mắc công bả đang ăn bị phọt ra ngoài........lại phải ăn tiếp.........tối nay bả ko ngủ vì điệp khúc ăn ăn ăn
rùi con ai giữ..cũng cả 10 năm chưa vào sàn lại..chứ mấy cái queenbe,hoàn kiếm ,mưa rừng,mỹ mãn ,hoa hồng sàn nào cũng đi..hehe nhưng giờ kg dám vào đâu ..bọn nhóc giuơnng mắt ếch nhìn mình hoặc mấy thằng nhóc tưởng chồng đi công tác ham hố thì chít lun á!
kệ, ai nhìn cứ để họ tự nhiên, mình đến uống nước nghe nhạc rùi zìa có ảnh hưởng jì đâu...con e tư 6h lên chuồng rồi, sau giờ đó e rãnh lắm
[COLOR="Red]papa và kitty về đây 888 gấp cho mình đi ngủ...buồn ngủ rồi á!@ papa bà kg đi cũng kg nhắn cho sms cho tui..cũng may nhỏ e tui mới vào wifi @kitty: hôm nay e bân việc hả!sorry chuyện bo tả con gái nha!mai mốt cà phê bù cho hén!"[/COLOR]