“Còn thì ngoài cái tội ấy ra, nói cho công tâm sòng phẳng thì nó không có tội gì khác”, chị tôi bảo thế. ôi, cái câu này làm em thắc mắc lắm đây, biết là thế sao vẫn gây sự với cd làm gì cho mệt nhỉ,hay người già hay có kiểu lúc nắng lúc mưa?
Đay là suy nghĩ của một cô gái chưa có con trai thôi nhé còn khi khổ tâm nhọc nhằn nuôi dạy con và có chút ít thành công , mà có khi chưa có mà vấn đề đơn giản con mình là đàn ông thế là hơn đời rồi , sẽ có suy nghĩ khác đấy . Giờ chưa có gì , lại chiếm hữu con trai của một bà mẹ nào đó , đương nhiên đòi hởi sự quan tâm tuyệt đối về mình rồi , có khi còn đòi hỏi mẹ chồng cũng phải quan tâm ấy chứ . Nhưng mai mốt là bà mẹ của một cậu con trai cao to lực lưỡng , học rộng tài cao , tương lai sáng lạn mà lại rước về một cô dâu , cho dù là bất cứ cô nào đẹp và giỏi đến đâu chắc cũng không xứng với con trai của mình đâu!! Bao giờ nuôi con trai độ vài năm là ngộ ra thôi mà , sóng trước đổ sau sóng sau dẫm tới giống nhau hết cả thôi !!! Giờ bạn nghĩ thế , chứ có nghĩ rằng bà mẹ chồng kia luôn đòi hỏi và yêu cầu cao ở bạn không ? và khi không đúng ý thì sẽ khó chịu bẻ hành tỏi , có lẽ cái đó gọi là phá , hi hi Rồi ai làm mẹ chồng cũng vậy hết, trừ những bà mẹ vô trách nhiệm hay cũng không mất công lắm trong việc nuôi dạy con nên cũng không dám đòi hỏi nhiều !
hi hi, đúng là phải đến lúc đẻ con trai ra nhỉ, em thì một con nhóc thôi chưa có thằng cu nên giờ vẫn chưa thấy thấm
e chả thấy chuyện đẻ con trai con gái quan trọng j cả. Chồng em còn thích 2 đứa con gái cơ, thế mới sợ chứ. ko thích đẻ con trai vì bảo là con gái đáng yêu, dễ thương, con trai nó khó dạy. Em thì con nào cũng ok, nhưng mà cũng hơi sợ khi sinh con trai, vì sợ sau này con mình lớn mình lại giữ con khư khư, làm khổ nó và vợ nó như bây giờ 2 vc em đang khổ đây.
e có bà chị có thằng con giai 17 tuổi rồi, hỗn láo như ranh. Chị ấy nuôi dạy con cẩn thận, lo cho con từng tí một, vậy mà nó vẫn hư. giờ chị ấy đau lòng lắm, ko dám mong j ở con trai, chỉ mong làm sao có thẻ nhìn thấy nó có thể tự lo cs cho nó, có cv, gia đình yên ấm, thế là chị đi vào chùa ở luôn, ko mong 1 cái j ở con cả, thậm chí ko cần nó về nhìn mặt mẹ nó luôn. Đến mức thế cơ. Suốt ngày khóc vì con. Đấy, các mẹ thấy ko, tùy hoàn cảnh mỗi người mà đòi hỏi, có phải người làm cha làm mẹ nào cũng dám đòi hỏi ở con mình đâu.
Nàng dâu này thật ra hơi khó trị với bà mc nhưng sét thấy nàng ấy cũng thẳng thắn phải trái rạch ròi chứ . Nhiều chữ thì chắc chị cũng hiểu lẽ phải trái cũng không dưng mà gay gắt với mc.
Ầy zà.....với tớ thì thà con dâu "nhiều chữ lắm lời" vẫn còn hơn dâu mà đấm 1 phát không hự 1 tiếng, cả ngày chả nói lấy 1 tiếng lượn ra lượn vào như ma xó... Tớ là ủng hộ bà dâu kia- ấy chứ bà dâu kia có hỗn hào câu nào đâu, mà tóm đi giựt lại mẹ chồng cũng là người, con dâu cũng là người chứ---mẹ chồng có nuôi được con dâu ngày nào đâu mà đòi "ra lệnh" với con dâu, mẹ chồng cứ thương nàng dâu đi đã rồi nhà cửa sẽ ấm cả thôi, các cụ nói rồi "phúc đức tại mẫu", mẹ chồng cứ khơi mào "mày mày tao tao .." thế thì con dâu nó đối xử thế là phải rồi, biết đâu cũng có lúc con dâu muốn nhịn mẹ chồng nhưng "cây muốn lặng thì gió chẳng đừng"......con người chứ phải gỗ đá đâu, mẹ đẻ cô kia mà nghe được câu mẹ chồng nói :" vợ mày chết..." là câu chuyện sẽ còn tiến xa hơn ấy chứ......nên...ông chồng nên là người cầm cân không cái cân mà bên tươi bên đuối là rách chuyện....bao giờ mẹ chồng đặt mình vào vị trí nàng dâu chắc sẽ hiểu phần nào...con dâu cũng là con người có óc đấy mẹ chồng ơi!!!
Mẹ này nói hay ghê! Theo mình nên biết cách sống thôi. Chứ các mẹ cứ nghĩ mà xem. Mình đi làm về đã mệt thì chớ mà cứ phải để ý người khác, tìm cách đối phó lại thì dễ bị xì trét lắm nhé. Còn tùy vào hoàn cảnh ma ta có cách xử lý chứ.
Cũng may là em không gặp bà mẹ chồng như thế này, không thì em cũng tôi Em sang Singapore học rồi lấy chồng luôn ở bên đó Lấy chồng sớm khi mới 21T, chồng lại đi làm xa vài ba tháng mới về một lần, em chỉ ở với ố mẹ chồng, ban đầu cũng cảm thấy thật khó hòa nhập nhưng về sau phát hiện mẹ chồng em thật là tuyệt vời Bà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em, là quần áo cho em,..., còn bố chồng thfi cũng tuyệt vời luôn, cảm thấy mình thật may mắn
Đọc 4-5 cái top toàn là mẹ chồng nàng dâu...thé mới biết. Có câu chuyện chả biết viết vào đâu thôi thì chọn đại một cái này, chuyện là thế này : Bà mợ tôi mới sang than với mẹ chồng tôi : "khốn khổ cho thằng M. đời thủa nhà ai mà có con như nó không, kén cá chọn canh cho chán vào cuối cùng lấy phải con chằng tinh lười, cơm nước phải vào bếp mà nấu, quần áo phải giặt không thì con vợ nó mè nheo ầm ĩ cả lên..."...Nói chuyện một hồi , bà cũng nguôi nguôi rồi chuyển sang chuyện con gái... Ối trời! các mẹ biết không , nguyên văn của bà ấy nhé :" cái N. vậy mà sướng, chắc nhờ phúc bố mẹ, lấy được thằng T. thật quý, đi làm hùng hục vậy đấy mà về nhà cơm nước chợ búa, giặt giũ một tay làm hết, chỉ sợ vợ làm nhiều ốm người, mất xinh..." Nghe xong em choáng!!!.Bó tay...
Đấy, thế mới biết, ai sống cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi, chỉ có con mình thôi, con người khác thì chẳng là cái j hết. Phận làm dâu khổ thế đấy.
cái này thì bó tay thật, ai cũng chỉ xót con mình chứ có ai xót con người ta bao giờ, muốn con mình sướng nhg muốn ng khac khổ tốt nhất nên xử xự khéo léo 1 chút là ok
Em thì dính chuyện MC nhiều rồi nên nếu có con giai cũng tống chúng nó ra ở riêng. Mình cũng nhẹ, mà chúng nó cũng nhẹ. Nếu nó nhờ, mình tới, không thì thôi. Còn chiện nhà em thì bà MC thì thích xui con giai bỏ vợ thôi. Bà ý bảo "vợ bỏ được, anh em ko bỏ được". Giá mà em cũng nhiều chữ như cô con dâu kia thì tốt. Nếu vc em hp, vui vẻ với nhau là bà ấy ấm ức, bực bội. Bà ấy lại phải xúi vài câu, khi nào vc cãi nhau bà mới yên. Khổ thế đấy! Em cứ nghĩ đến câu nghệ sĩ Hồng Vân đóng vai mẹ chồng Đức Hải trong đĩa hài Gặp nhau cuối năm ý nhỉ. Bà ý bảo "mẹ cứ nghĩ đến đoạn mày đánh nó là mẹ sướng. Thế mới đểu chứ".
Em cũng đồng ý với ý kiến của mẹ này, em đồng ý là con người chứ có phải gỗ đá đâu,cô CD đó được những thứ như bây giờ cũng là nhờ công lao nuôi dạy của BM đẻ cũng có BM xót thương chứ. Nên con đẻ hay Dâu cũng phải cần được tôn trọng. Bà MC có muốn CD ko cãi lại ko hỗn láo thì bà là người khởi xướng tại sao ko ăn nói cho con dâu lọt tai, muốn mình ko bị tổn thương thì đừng làm tổn thương người khác, đừng nghĩ mình là mẹ nên có quyền nói hay xúc phạm người khác vì trên danh nghĩa là mẹ của chồng mình thật đấy nhưng thực tế thì bà chẳng có tí ti công lao sinh thành hay nuôi dạy gì cả. Em chỉ tiếc là mình ko được như cô CD đó thôi.
Haizzzzzzz Em cũng có con giai, và em cũng đang fải sống cùng mẹ chồng Còn em thấy moij người bàn luận có người nói con dâu kia hỗn, vô giáo dục, nhưng em thấy mẹ chồng kia không xứng đáng làm gương và theo em thì cũng "vô giáo dục". Người mẹ chồng xứng dáng sẽ dạy dỗ con chứ không ngồi đó bới móc mà đay nhiếc con dâu. Không biết sau này mình làm mẹ chồng sẽ tnào, mình cũng đanh đá và khó tính ra phết, heee
Hehe, em chắc chắn là ko có tự do (chứ còn ko nói được là chưa có). Thế đấy chị ạ. Tuy nhiên em khá nhẫn nhịn nên cũng ổn.
Hehe, tớ lại thấy khoái chí với cô dâu này. Các cụ ngày xưa có câu:"thượng bất chính thì hạ tắc loạn". MC mà chấp nhặt, lèm bèm thế thì phải gặp dâu cao thủ, thì mới "tắt điện" không thì còn lắm chuyện. Nhà tớ là ví dụ, nhé. Ba chị em dâu, mình là dâu út nhưng MC lại nể nhất và ko dám bắt nạt vì mình đã "ngọt nhạt" vài lần. Chị dâu mình ở chung, nói gì là bị quy ngay là" cãi nhau tay đôi, láo". MC còn khoe với bọn mình là: " nó cãi láo mẹ đã đi kể với cả xóm".