Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Hàng tháng ông bà trợ cấp thức ăn ở quê lên cho mình, lúc nào mua được đồ ngon rẻ bà lại tích vào gửi lên 1 chuyến, cứ 2 lần/tháng (tiền đồ ăn đó chắc khoảng hơn 1tr thôi) Nếu có quê thì nên gửi mua đồ ở quê mang lên vừa rẻ vừa an toàn cho sức khỏe của mình,
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. BÁi phục mẹ này quá.Vchong mih đi làm nguyên lương có tháng cũng đến 20tr mà chi tiêu trả nợ còm cõi k đủ. Nghĩ đến tiết kiệm mà nản vì trả nợ còn chưa xong! hayza
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Èo, bác tiết kiệm giỏi qá, em mà được 1 khoản như bác thì tháng nào cũng dư dc ít dự phòng
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Uh với mức thu nhập như ấy thì chắc chắn là phải để được chút, chỉ là ít hay nhiều thôi
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. em phải học tập chị mới được.hồi sinh viên em có nuôi heo nhưng nuôi heo nhựa.bỏ vào 1đầu mấy hm lại rút ra đầu khác.hix hix
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Nuôi heo là cách tiết kiệm đơn giản và dễ dàng nhất, mình cứ đi dần dần từ thấp đến cao
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. nhìn các chị mà thèm quá em thất nghiệp chi tiêu chỉ có vc con cái nên cũng đang rất tiết kiệm đây.giwof kt khó khăn em nên hạn chế đi chơi ăn uống ở nhà là chủ yếu hic
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. cảm ơn bạn nhiều nhé,bài viết rất hữu ích,đáng để học tập!
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Đúng là giờ kt đang khó khăn thì phải biết người biết ta, xin việc bây giờ khó lắm, thời gian đầu mình nên chấp nhận là sẽ rất vất vả, lương thấp nhưng dù sao vẫn còn hơn ở nhà đã ko kiếm ra tiền lại còn tiêu nhiều, mình cứ chịu khó, chứng minh năng lực qua công việc thì chắc chắn ông sếp sẽ phải nhìn lại vấn đề lương lậu
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. e cũng nghĩ thế, nhà e tổng mức thu nhập cũng tương đương, cũng nuôi con nhỏ, bà trông cháu, cũng thuê nhà, tháng nào cũng để ra đc mặc dù chậm lương
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mẹ nó tính được ra chi tiết từng khoản thu chi nên có kế hoạch và tiết kiệm được. Ngưỡng mộ mẹ nó quá. E cũng hạ quyết tâm vài lần lên phương án tiết kiệm nhưng được vài hôm lại nản (
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. mẹ này giỏi thế. đầu năm nay mình cũng ra hạn mức tiết kiệm dc 100M như mẹ nó, mà tình đến thời điểm này mình âm mất hơn 90M rồi, năm nay đen đủi với mình thế, đã k kiếm thêm dc lại còn âm cả vào tiền tk của năm trc
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. mẹ nó thật biết tiết kiệm và chịu khó làm việc gánh thêm cho chồng. Chúc mẹ nó ngày càng khấm khá
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình có nhõn lương, không có khoản thu bất thường nào khác nhưng lại vô khối các khoản chi bất thường... nhưng cũng sẽ cố gắng học tập bạn chủ top!
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. uh, các mẹ hãy cố lên, cuộc sống còn dài lắm ko biết trước được điều gì nên tiết kiệm ko bao giờ là thừa.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình hạ quyết tâm từ tháng 8 tới này xem như thế nào? Lương của mình cũng được 10t Con: 2 (8t và 1t) 1 GV công việc của chồng đang còn khó khăn nên ko hỗ trợ mình được chút nào Có bán hàng QA trẻ em và đồ Hàn Quốc Bán hàng thì mình chưa thống kê bao giờ. Đợt này đang vào mùa nên nhập hàng cũng nhiều Điểm yếu của mình đó là chưa rõ ràng giữa tiền hàng với tiền chi tiêu nên lúc nào cũng có tiền tiêu nhưng khi lấy hàng thì có khi lại vét sạch túi Mẹ haminhhuong khuyên mình nên bắt đầu từ đâu: -Kê ra các khoản cố định phải chi trong tháng - Ghi chép chi tiêu hàng ngày - Bỏ lơn (Mình có đang chơi bát họ tương trợ 100k/ngày) ...
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Tớ cũng giống mẹ này đây, cố gắng lấy tinh thần tiết kiệm vậy
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Đọc bài của mẹ nó mình cảm thấy có động lực hơn rất nhiều. Trc kia mình lúc nào cũng nghĩ sẽ phụ thuộc vào lương tháng, nhưng giờ mình mới biết cần phải cố gắng kiếm thêm may ra mới tiết kiệm được 1 chút