Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Phương án tốt nhất dành cho mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là: sống tách riêng ra
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng em biết rồi, bài này đăng trên báo afamily đấy ạ, ai đọc xong cũng ủng hộ cách làm của chị con dâu cả, em cũng thế
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng hic có bà mẹ chồng ntn chắc em giảm 20nam tuổi thọ mất.cô con dâu chịu đựng đc 4 năm thật phi thường.gì chứ dùng cái từ"thằng bố con mẹ mày............"là em đã muốn tăng xông lên rồi muốn ra sao thì ra.Bà nghĩ bà là cái thá gì mà động đến cả ng bố đã mất rồi???
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Đúng đó . Có tiền thì ra ở riêng là thượng sách, chứ ở cùng mc nhà có cao cửa có rộng mà ntn thì tếch !
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng hjx, thế mà mẹ ý cũng ở đc vs bà ý 4 năm. m ở vs mc 4 ngày đã k chịu nổi. may mà chồng m k nhu nhược k nghe lời mẹ chứ k mc m cũng gần bằng bà mc kia
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng lời lẽ của nàng này cũng đanh gứm nhưng cũng xót thương cho phận nàng hị e ủng hộ c ra ở riêng khi có điều kiện , nếu không hạnh phúc gia đình khó đảm bảo .Nhưng c đã có ý định ra ở riêng rồi có cần thiết phải đi tới tận cùng như vậy không ? Việc c cãi lại mẹ chồng trước mặt khách trong ngày Tết , việc em chỉ vào mặt mẹ chồng bảo mẹ im đi thì e thấy hơi hok đc hay cho lắm ah
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng hehe.cái này ko phải chuyện của tớ mà! t sưu tầm!! nh mình thấy là tức nước vỡ bờ thôi mà!
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Dài quá, e đánh dấu tối quay lại đọc ạ, vấn đề đáng được quan tâm ^^
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Mẹ chồng nàng dâu, câu chuyện muôn thủa . Nhưng bà mẹ chồng này tai quái quá ! Ra ở rêng là biện pháp tốt nhất rồi
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng em xin lỗi phải nói thật em có người vợ như này là em cho ra đi từ lâu rồi. không biết kính trên nhường dưới hỏng
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng kính trên nhường dưới j hả mẹ nó!! cô con dâu này cũng đã nhịn mấy năm giời rồi chớ ít j đâu ạ
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Gặp phải người mẹ chồng tai quái thì đúng là cái họa một đời. May mà cả nhà chồng em đều tử tế cả.
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Thế thì phải xem bà ý có đáng để kính trọng ko??? nếu có 1 bà mẹ chồng như thế, thì cho dù ko tự bạn cho ng ta ra đi thì ng ta cũng tự rời bỏ bạn thôi!
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Cũng phải nói thật ,xin lỗi là em gái nào vô phúc mới lấy phải liền anh dư này , ko biết thông cảm với nỗi khổ của vợ và cũng ko coi nhà vợ ra gì ( như cái bà mc đấy)
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Đọc cái cm của bạn này thật pó tay và ức chế cho bạn kia. Chắc bạn chưa lấy vợ nên chưa hiểu sự đời.....
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng Thực ra trách ai thì cũng phải ngẫm lại mình. Ko nên quy chụp tất cả. Các mẹ hãy đặt vào tâm trạng của ng mẹ trước đã. Sinh, nuôi bao nhiêu năm giờ nó lấy vợ, trc chưa có vợ nó kiếm gì đưa mẹ, giờ có ng khác... Là phụ nư ai cũng muốn mình là số 1, vì thế các bà mẹ sợ bị cướp mất vị trí của mình, nên đã cố "chèn" con dâu.... Ai ko dam thi song cam chiu. Ai bật lại thì là hỗn. Ko đẻ ra mình, ko nuôi mình thì sao bảo mình yêu như mẹ đẻ vì thế ngay trg suy nghĩ cua chúng ta cũng đã có sự phân biệt. Những ng con kiếm đc ra tiền thì càng tỏ vẻ bất cần khi cac bà mẹ quá quắt.... Vậy cách gì giải hoà, ng ta thường khuyên, chỉ có tấm lòng chân thật thì mới thay đổi đc, sao chúng ta ko dùng sự tâm lý, quan tâm mà thay đổi. Hãy nấu món mẹ thích, hãy mua cho mẹ món mẹ yêu, hãy khuyên chồng quan tâm đến mẹ hơn, hãy ko thể hiện tình cảm vợ chồng trc mặt mẹ.... Hãy đưa mẹ đi du lịch, hãy tâm sự với mẹ... Khi có sự chân thành thì mình tin các bà mẹ chồng sẽ thay đổi. Phụ nữ chúng ta ai chẳng thích khen, ai chăng thích sự nhẹ nhàng. Đừng cố tỏ vẻ bất cần. Sự xung đột giữa nàng dáu và mẹ chồng thì ng khổ nhát là chồng chúng ta. Vạy thì chúng ta có muốn như thế ko? Cô con dâu trg chuyện này cũng có cái đúng nhưng cũng có cái sai. Dù thế nào thì đó cũng là mẹ sinh ra chồng mình, chúng ta ko đc hỗn mà nói như vạy dù chúng ta rát giận. Ai mà chẳng có tính toán, nẹ chồng cũng sợ con dâu cướp do biết con trai cũng nghe vợ. Con dâu cũng tính sợ mẹ chồng cướp mất.... Như vạy thì giải quyết sao đây....
Ðề: Thư của cô con dâu "mất dạy" gửi mẹ chồng mẹ nó nói thì cũng đúng thôi! nh trên đời này mấy ai kiên nhẫn, cam chịu để tỏ lòng chân thành với 1 người không thích mình, hơn thế nữa là còn ghét và hay xỉa xói mình ! Ngay từ ban đầu về nhà chồng ko có cô con dâu nào là ko muốn lấy lòng mẹ chồng và đương nhiên ko có cô con dâu nào là hỗn láo với mẹ chồng cả! Chính vì tư tưởng phải " dạy con dâu" của các bà mẹ chồng mà mâu thuẫn ngày càng nhiều! haizz. Cần từ 2 phía, con dâu cần tỏ lòng thành kính chân thành với MC, và ngược lại MC cũng phải biết nhìn nhận lòng tốt của con dâu! thế thì mới êm cửa êm nhà!