Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Em thì ở vị trí người trả lại hàng để chia sẻ với mẹ nó. Em đã từng 1 lần mua của 1 mẹ trên này xe đẩy cho con, nhưng trên topic mẹ ý bảo thanh lý vì dc cho thêm nên thừa.hix. Tới lúc anh xã của mẹ ý chở tới thì hóa ra mẹ ý buôn xe đẩy trung quốc chứ ko phải là mẹ ý thanh lý vì thấy anh xã chở liền mấy cái đi giao cho nhiều mẹ (chắc cũng nghĩ là thanh lý như em). Sau khi xem xe xong em thấy chất lượng không tốt mà lại bị mất cảm tình với nhà này nên em không lấy, em gọi điện cho mẹ ý nói em không lấy và bảo xã mang về, mẹ ý và xã mắng em xơi xơi, em bực quá đưa cho 100K cho nhanh. Thế là lại hớn hở đi về, chào rõ tử tế. hix, thế đấy mn ạ, đứng ở vị trí của ai cũng có cái bực. Cuộc sống này chả biết bao h mọi người mới thật lòng với nhau đây????????????
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. chia sẻ với bác! buôn bán chẳng may gặp phải khách như vậy, thực sự là buồn qá đi. trước đây e đi ship cũng thế, mỗi đơn có 20k mà nào là điện thoại, nào là xăng xe, nào là công mình bỏ ra phơi mặt ra mưa ra nắng, nhiều khách họ cũng thương, nói chung là ai cũng phải kiếm tiền bằng mồ hôi công sức, k ai cho không ai cái gì nhưng ít ra cũng đựuoc câu nói cho vừa long nhau, đằng này có một sô khách ( số ít thôi) cứ làm như mình đi ăn xin xin í, nản luôn í, e k hiểu là họ nghĩ gì nữa
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Cám ơn mọi người đã chia se với mình nhé. Nhưng cũng có rất nhiều khách hàng thích lắm ạ. Chị ấy mua hàng sau đó còn giới thiệu cho rất nhiều người khác nữa.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Ôi, e chia sẻ với mẹ nó, nhiều lúc bán hàng mình đã nói rõ sp, mà mang đến khách cứ chê hoặc đến nhà hết hơi mà khách ko nghe máy, số nhà thì đánh sai..........nhiều chuyện lắm làm nhiều khi đi mất công mà xa. những lúc đó nghĩ sao số mình nó khổ thế ko bit mẹ nó ah
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. thông cảm với mẹ nó, ko biết nói gì, hy vọng mẹ nó sẽ ít gặp khách như thế hơn khách hàng vẫn là thượng đế, bán hàng online thì chiều khách lắm, chiều lắm í.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Bán hàng online cũng gặp phải nhiều khách chuối lắm, mình phải giữ lập trường của mình mới làm ăn lâu dài được.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Thực sự nếu mà nhỡ một lần rồi thì không nên như vậy nữa. Có phải chỉ có một mình mình là người có việc bận đâu. Đúng là tức mà.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. ôi mình cũng mấy vụ như này rồi.sao lại có những người như vậy nhỉ
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Chỉ có ng bán mới sợ bỏ bom chứ ng mua ít sợ lắm.. Hic hic. Ai cũng mong muốn bán đc hàng mà.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. hic hic, dạo này em ko bị bỏ bom mà em bị kiểu cứ đòi ảnh thật với các thứ, mình hì hục chụp ảnh phục vụ gửi mail này nọ xong rồi mất tăm mất tích luôn,
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. oài mình muốn bán được hàng nên phải chịu khó như vậy? nhưng họ lại thế đấy.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. mang hàng đến nếu khách không ưng thì bắt trả tiền ship bạn ạ!
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Đây chả bù cho mình hẹn bạn nào giao hàng h nào là chẳng dám rời cái ĐT chỉ sợ các bạn ấy gọi mà mình ko bắt máy đc rùi lại khổ thân các bạn ấy ra, nhiều người thấy cũng quá đáng lắm.......
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Nhiều lúc thuê ship bạn ạ, nhưng khi ship báo với mình họ không lấy nữa. Mình có gọi lại hay nhắn tin gì họ cũng không nghe máy nữa.hix
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Người nào cũng được như bác đây thì dân bán hàng online bọn em cũng đỡ khổ rồi.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Thôi mẹ nó ạ. Bỏ qua đi. Nhiều lúc bức xúc muốn khóc cơ. Lúc đặt hàng mình đã cẩn thận chụp ảnh, mô tả rõ ràng chất lượng, so sánh với cái nọ cái kia rồi, tư vấn hết hơi mà vẫn nhất quyết chọn loại hàng rẻ nhất cho nó tiết kiệm (nguyên văn đấy). Giao hàng lại giải thích rõ ràng thêm lần nữa giá như thế - hàng như thế, Ok rồi. Vừa về đến nhà đã nghe điện thoại chửi mình xơi xơi là lừa đảo. Chả kịp giải thích gì thì đã dập máy rồi. Hôm sau đã thấy tung lên mạng là mình thế nọ với thế chai. Đúng là muốn khóc mà không khóc được vì ức.
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. ôi chị ơi em cũng mới gặp trường hợp như chị đây, khách nhà em cũng thế lúc thì dục lấy hàng trong khi em gom od , đến lúc chuẩn bị có hàng em nhắn tin cho chị ấy biết thì chẳng thấy chị nhắn lại gì cả( em cũng k vội nên k gọi) đến tối hơn 11h thì chị ấy nhắn tin trả lời lại là vẫn lấy, đến hôm nay em nhắn tin goi đt để mai chuyển hàng cho chị ấy mà chẳng thấy nghe máy hay trả lời tin nhắn lại, mai em nhờ đc ng giao hàng biết phải làm sao đây???
Ðề: Buồn quá các mẹ ạ, mong các mẹ mua hàng đừng làm thế nha. Hehe, khách có nhiều kiểu mà em! Đành AQ cho được việc mà em!