Đầu tiên em xin chào các mẹ, em là thành viên mới và cũng còn trẻ. Em vừa ra trường xong, việc là thế này, em đi phỏng vấn Thư ký văn phòng của 1 tổ chức phi chính phủ về môi trường, em lọt qua vòng gửi xe đạp rồi mà có 1 vấn đề em lo lắng và băn khoan: Người phỏng vấn em bảo làm thư ký ngoài các kỹ năng của thư ký chung ra còn là phải hiểu rõ nắm bắt được tâm lý của sếp, ngoài là trợ thủ còn là girlfiend nữa, phải khám phá tảng băng chìm của sếp, phải làm sếp vui vẻ, thoải mái ... Em nghe thế nó cứ làm sao ấy, giống như là có ý đồ gì đen tối thì phải, e đang nghi ngờ và thấy lo sợ quá các mẹ à. Các mẹ có kinh nghiệm giúp em với, em chưa đi làm đâu cả, kinh nghiệm sống chưa có nhiều, giúp em xử lý nhanh với ạ, em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều. Oe oe oe.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( hihihi, nghe cũng ghê ghê em nhỉ, nhưng mừ chị chưa từng vào trường hợp này chẳng biết cho em ý kiện j, thôi để các mẹ giàu kinh nghiệm giúp đỡ vậy.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( hic, e nghe mn kể cũng thấy ghê ghê, dưng mà nói thật là cũng chưa bị dư thế hay tương tự thế bao giờ nên cũng chẳng biết khuyên mn thế nào nữa! nói chung là do suy nghĩ của mình hít í mà, mình nghĩ dư lào thì nó là như thế phải k các mẹ
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Em nghe miệng tuy cười mà trong lòng hốt hoảng, còn phải đi công tác với sếp, phải khéo léo, đủ thứ, còn hỏi em về sức khỏe ý ý là 4 cái cột trong giấy khám, e ko hiểu vế xem lại thấy có cột: bộ máy tiêu hóa, bộ máy thần kinh, bộ máy xương cốt, bộ máy sinh dục. Sao mà trong đầu em nó cứ hiện bộ mấy sinh dục ấy ). Em thấy ghê ghê, lo lo. Không biết có phải do em mẫn cảm quá không nữa
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Em cũng chẳng biết nữa, tâm sự với lũ bạn, bọn ý bảo cứ làm thử đi, em có mỗi cái thân nên giữ lấy chồng, chứ đang ế chỏng chơ mẹ à
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Nghe cũng có vẻ là có ý đồ k trong sáng đấy em ah dưng chị cũng chẳng có tí kih nghiệm nào. Có mẹ nào đã và đang làm thư ký giúp em ấy với.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Cứ trúng hết các vòng ùi hãy lo em ah, đi làm mới bít. Những cái ng phỏng vấn nói lẽ ra là cái tự hiểu thui, mún làm thư ký tốt thì phải khéo léo, chứ nói toẹt ra như thế nên chưa j đã dọa em sợ thế này Còn nếu vẫn lo lắng thì em tìm hiểu kĩ về tổ chức, lịch sử, về hoạt động Cty cho rõ ràng
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( chắc là vừa làm thư ký vừa làm bồ của sếp rồi...100% là vậy ko sai đâu ạ...e đọc cái khoản này nhan nhản trên báo ấy. híc...
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Huhu, em sợ lắm, các mẹ đã làm thư ký giúp em với
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Thấy bảo hẹn vòng giới thiệu với sếp nữa chị à, bảo sếp ko trẻ ko cao to đẹp trai nhưng mấy cô thư ký trước cũng mê sếp lắm, bảo em nói chuyện trực tiếp với sếp cố găng khai thác tìm hiểu phìm chìm của sếp, sếp tính tình vui vẻ, thân thiện giàu tình cảm lắm ạ. Thế là thế mào? làm e lại càng hoang mang lắm chị ơi. Em tìm hiểu lịch sử tổ chức rùi, thấy cũng rõ ràng có cả trang web hẳn hoi mà toàn mấy ông GS, PGS, TS thôi các mẹ à
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( nói chung làm thư ký cũng nhiều vđề nhạy cảm lắm, nên dù đâg thất nghiệp nhưng ngy em ông ấy cũng ko thích cho e đi nộp hso làm thư ký @@
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( nghe thấy em cũng gai gai người và nghĩ theo chiều hướng xấu luôn. em cũng như các mẹ ở đây, chưa có kih nghiệm trải qua chuyên này nên k dám ý kiến gì hết. nhưng theo em nghĩ thì chị cứ làm tiếp tục làm nếu người ta làm gì quá đáng thì lúc đó mình quyết định cũng đc ạ
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Mình đọc thấy cũng có vấn đề đấy. Có điều là bạn thưc hiện đến đâu trong cái công đoạn làm cho xếp vui vẻ thôi. Cứ làm thử đi, nếu thấy có vấn đề thì mình chạy. Chú ý giữ mình trong các chuyến tháp tùng xếp đi công tác hoặc tiếp khách. Bạn có uống được r*** không? Nếu không thì tập đi. Theo mình khả năng bị ép uống hơi cao đấy. Nếu tửu lượng không tốt sợ chưa bị tập kích đã gục thì nguy.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( E xin được việc oách thế còn gì, cố lên nhé, cố qua vòng cuối nha, hiii
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Em chưa vào TH này bao giờ, hichic ủn cho các mẹ giúp vậy
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( ủn lên cho các mẹ làm thư ky giúp, người trong cuộc mới biết, em thì em đôt các kỹ năng mềm này lắm ạ
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Hay bà í dọa để cho em í sợ. Nhét người nhà vào
mới đọc thôi đã gai người. em có thuộc diện "chân dài" hay xinh xắn, giỏi giang thì mới được "mời chào" thế chứ. nhưng làm thư kí thì chỉ hỗ trợ S trong công việc, cá nhân (thì chỉ ăn uống, nghỉ ngơi ở văn phòng hay trong những chuyến ctac thôi chứ. nếu mà quan tâm từ A- Z thế thì thư ký cấp cao rồi.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Thứ nhất: Còn tùy vào việc sếp của bạn là tây hay ta. Nếu là tây thì bạn ko cần quá lo lắng về quấy rối tình dục đâu vì bên nước chúng nó nếu bị quây rối là nó cho ra tòa, hơn nữa mình cũng có luật về quấy rồi tình dục nơi công sở rồi, căng quá thì mình đem ra dọa. Thứ hai: Bạn phải hiểu thư ký nhiều khi làm thay việc của sếp, là cầu nối với các nhân viên công ty khác thì việc hiểu ý của sếp là điều đương nhiên. Nhiều khi không thể để sếp chỉ cho bạn phải làm thế này thế kia kểu cầm tay chỉ việc được mà bạn phải là người nhìn nhận để đoán ý sếp mà làm. Điều người phỏng vấn nói với bạn ko phải là ko xảy ra nhưng có thể người ta cũng chỉ nói quá để trêu bạn thôi. Nói tóm lại, bạn làm thư ký sẽ vất vả hơn nhân viên khác vì phải phục vụ sếp, phục vụ ở đây không có nghĩa đen tối đâu mà có nghĩa bạn phải làm những việc cá nhân, việc gia đình hộ sếp nữa.
Ðề: Các mẹ ới giúp em với .Em đang hoang mang style lắm lắm (( Mình trước đay cũng làm cho tổ chức phi chính phủ rồi, nhưng chỉ là trợ lý dự án thôi. Cũng không làm việc trực tiếp với sếp tây bao giờ, sếp ta thì lại là gay ) Nói chung nhân việc này thì phải tỉnh táo cân nhắc thôi, nhưng bạn chưa đi làm ở đâu thì cũng hơi khó nhân diện yêu râu xanh.