chắc là bé su thích lắm chị nhỉ ku con nhà e hôm qua, được bữa mẹ về sớm, cho ra đường chơi, tha hồ ngắm nghía và chỉ chỏ, ế á loạn cả lên ý
Em bị dụ rồi em ơi! Chị đảm bảo shop này đăng ký nick khác rồi tự up cho mình mà ko phạm luật đấy em ơi!
thích lắm,nhưng 1 đứa thì dẫn đến đâu chị cũng đến,2 đứa nhất là cu bo,dẫn cu cậu oải lắm,nhỏng nhẽo,mè nheo,su mà có 1 mình chắc ngoan hơn nhiều..vì biết sợ lắm..mà sợ nhất là cây roi mây...đánh 1 cây thôi mà đau thật đau là nhớ đời
e thì thèm được cho con đi lắm, mẹ đi đâu cũng muốn cho ku tý theo đó chị, chỉ có ôb ngoại ko cho đi thui ạh, hihihi hôm bữa cho cu cậu đi shoping với mấy chị e, bị lỡ 1 bữa, thế là về ob la mắng suốt 2 ngày liền đó
chắc ông bà sợ bị nhiễm bệnh đấy!hồi đẻ susu khoảng 2 năm đầu,có khi cả tháng cũng chẳng ra đường..bà ngoại đi chợ mua thức ăn mặn,người làm mỗi sáng ra chợ mua rau ,củ.. cứ thế chị kg bước chân ra đường..đến khi có bầu bo,đi khám thai,cho su đi học..rồi đi ra đường lại nên nhát xe lắm..
Chị Cả kinh nghiệm mọi lĩnh vực mà lị!!!! k hổ danh là chị Cả nhà mình, hãnh diện hãnh diện :wave:wave:wave
..kg phải là đau mắt đâu.. chỉ bụi bặm nên vây..đi bs khám rồi.uống thuốc nhỏ mắt..đang lẽ cho đi học nhưng thích cho con ở nhà chơi..
Máy móc ở cty e mấy bữa ni bị củ chuối quá, cứ bấm vô gửi bài là lại trị treo, nhảy ra nhảy vô hoài chóng mặt, hehehe. Hum qua hội mình 88888888 tới chừng nào mới về vậy c? E phải về trước, tiếc ............, hic ............
Bão cấp 5 đã giảm chưa Sure ơi hay là bà làm cho tăng lên cấp 12 rồi. Thôi có bão cỡ nào cũng phải ăn chứ để tội nghiệp cái miệng . Mặt mày sáng láng lại chưa, tìm chỗ nào " thả bom" đi cho đỡ bực mình, qua mesusu thả kìa :finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Mẹ su su có biết chỗ nào bán nồi vừa nấu, vừa ủ cháo cho bé không? nồi nhỏ thôi vì bé nhà em mới gần 6 tháng. nấu ít nên định mua nồi nhỏ, khoảng 2lit. Mẹ su su tư vấn giúp nhé. thannks