Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? thời điểm này tốt nhất e không nên nghỉ việc. Nếu muốn nghỉ phải chắc chắn khi ra đi mình sẽ có được 01 công việc khác thay thế & đem lại thu nhập cho mình. Nhưng nếu cty cứ chậm và giam lương liền tù tì mấy tháng thì vấn đề này nên suy nghĩ lại về việc ra đí. Trong thời gian làm việc ở cty hiện tại, tìm việc online, nộp hồ sơ để đi pv. Nếu cty đang trong hoạt động ế ẩm, hãy tận dụng time rảnh rỗi này trao dồi thêm kiến thức cho mình: nâng cao ngoại ngữ, học thêm các khóa ngắn hạn khác để có thêm nhiều kĩ năng & kiến thức. Điều này rất có lợi khi e muốn nhảy việc. Và tóm lại câu này, đừng nhìn xuống về 1 chỗ để rồi cảm thấy chán nản, ngán ngẩm cái mình đang có. Có thể e đang than vãn, đang chán đến tận cổ cv mình đang làm, nhưng bên ngoài lại có rất nhiều ng bị thất nghiệp, khao khát có được cv để đi làm, kiếm tiền. Như thế mình cũng đã hơn nhiều người khác rồi. Học cách tạo niềm vui trong cv sẽ giúp chúng ta tự tin hơn và làm việc tốt hơn. Chúc mọi người thuận lợi trong công việc nha!
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Hihi. Vậy nghỉ nhanh ạ. Chồng em cũng làm 4 tháng ko . lương bây h nghỉ làm 1 năm rùi vẫn chưa lấy dc ạ. Mn ơi nghỉ làm chỗ khác đi nhé
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Giá mà e đọc đc những lời này của chị sớm hơn... Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, và nghĩ quyết định nghỉ việc của mình là hoàn toàn đúng đắn vì thấy k thể chịu nổi nữa, nhưng bây giờ lại đang cảm thấy hình như mình hơi vội vàng rồi, huhu
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Em tốt nghiệp ĐH mở, kế toán 2010. Từ hồi ra trường đến h là 3cty. (kinh nghiệm thì có hơn 1 năm kế toán nội bộ.) cty hiện tại e mới làm đc 1.5 tháng. Lúc chán cty cũ cũng lăn tăn lắm, sợ k xin đc việc thời khó khăn này, sợ mình không đủ kinh nghiệm, sợ đến chỗ mới k = chỗ cũ.... sợ đủ thứ. Bạn bè ng thì khuyên ở lại, ng thì bảo ra đi, chả bit đường nào mà lần. Cuối cùng cũng nghỉ. em đăng tin trên hơn 10 trang web việc làm mà k đi nộp hồ sơ. Xong cũng đi pv đến hơn chục cty ( ng ta tự gọi). Xong cũng trúng tuyển 2 nơi, mỗi nơi đi làm 2 ngày chán lại nghỉ nhưng mà cũng tặc lưỡi " UI, XIN VC CŨNG KHÔNG KHÓ NHƯ MÌNH TƯỞNG" hí hí. Rùi e vào cty bây giờ. Kinh nghiệm của e là: LÀM Ở ĐÂU ĐẾN LÚC THẤY CHÁN K CHỊU NỔI THÌ CỨ DŨNG CẢM NGHỈ. KINH NGHIỆM CHỈ 2-3 NĂM THÔI CŨNG CÓ ĐẦY VIỆC. THIÊN HẠ ĐẦY NGƯỜI 30-40 tuổi vẫn chuyển việc ầm ầm. mình trẻ trung như này, sợ gì.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Chuyển việc ấm ầm cũng tùy từng vị trí thôi bạn ah
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? đúng là tùy vị trí thui, chứ có nhưng không viẹc ngta có thể kiêm nhiệm được thì khó mà xin đc việc mới lắm ạ
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? nếu c nhảy thì nhảy luôn đi ah. Cuối năm cơ hội lại khó không thì lại đành gác ra tết c ah
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? úi, e đang cố làm lấy cái Tết vậy, chứ giờ nhảy nhót đi cuối năm mới chân ướt chân ráo vào có được thưởng thẹo gì đâu hả các bác năm ngoái cả lương cả thưởng e mới được có gần 8 triệu bạc để ăn Tết, đấy là còn được Sếp ưu ái thưởng thêm 1 củ rồi đới, chứ k thì ăn Tết bằng niềm tin các bác ạ (
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé. Đọc được những lời của mẹ nó thật có ích. Mình cũng đang đi học tiếng anh, lúc đầu quyết tâm lắm, nhưng dạo này lại đang sao nhãng rồi. Thế chứ lị, phải lấy lại quyết tâm thôi.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Chỗ mình thì chắc chắn là trả, ko sợ mất, mỗi tội là ko biết đến khi nào thội. Giờ cũng 3 tháng rồi.hị hị
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Mẹ nó dũng cảm thật. Mình thì lăn tăn mãi vẫn chưa dám này/hihi
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Mình cũng giống bạn. Cũng nghĩ là cố cho hết năm nay. Chứ giờ mà chuyển thì đến Tết là mất thưởng. Nhưng tâm lý ko thoải mái nhiều khi làm việc cũng khó chịu lắm cơ.hix hĩ
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? em đang có 2 con đường để lựa chọn, an phận hay muốn thỏa thuê vùng vẫy đây, cảm thấy bất an về công việc lắm ý
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Chị thấy chuyện gì cũng vậy, 1 con đường thì ko sao chứ có sự lựa chọn là cân nhắc, suy nghĩ đau đầu lắm cơ. Em suy nghĩ xem bên nào hơn, và mình cảm thấy thoải mái hơn thì theo nhé. Chúc em sớm có công việc ưng ý.hihi
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Hic....công ty tớ cũng điều chuyển công việc từ cuối năm ngoái, tớ ôm một đống việc: kinh doanh, thủ kho, kt công nợ. lương 4tr chưa trừ BH. Muốn nghỉ để xin việc khác nhưng kt cứ thế này thì biết xin vào đâu? Xã thì mới thất nghiệp. Nhà tớ cứ long đong, lận đận mãi chẳng tìm ra lối thoát.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? việc đã qua, e đừng vì thế mà chán nản. tập trung bổ sung những gì mình còn thiếu đi, rồi e sẽ sớm tìm được công việc tốt nhé.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? có chí ắt thành công . Giới thiệu e trang web của nước ngoài, hãy tham gia forum này mỗi ngày ít nhất 1 tiếng, đảm bảo english của e sẽ cải thiện rất nhanh. Họ có nhiều group và bài thảo luận tiếng anh hay lắm http://www.englishclub.com/
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Ai cũng chán việc hiện tại nhỉ. Em cũng chán ngán, vì quan hệ giữa em với sếp trưởng phòng ko được tốt lắm. Đi làm mà cứ kiểu ép mình đi làm thế này mệt mỏi thật.
Ðề: Ôi...Lương ơi..Có mẹ nào muốn bỏ việc như tớ không? Hay chị thử đăng cv lên mạng xem, rùi sắp xếp nghỉ đi pv thử xem tình hình thế nào. đc thì đi, không đc thì vẫn làm chỗ cũ. Cứ thử đi, biết đâu được đấy. hì