Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Ăn ở ngay chợ nguyễn công trứ ấy chị, chị miền nam bán nhé
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh ui mấy hum này mưa gió suốt cơ mà có ốc luộc chén thì ngon phải biết
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh mấy món kia em đều thích ăn. mà món chim chich chích rán chấm tương ớt ăn vào trời se lạnh của mùa thu thì hết ý ạ hihi
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Ngon quá, nghĩ đến là lại thấy thèm, Trời mát thế này ngồi ăn vặt với xem phim là sướng nhất....
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Tối nay phả rủ chồng đi ăn ốc mí được. Nhớ mùi nước chấm lá chanh quá.
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh phải thử thôi mẹ nó ơi, chim chích cho các bố lai rai lại còn hết ý luôn, chị em ta chỉ ăn lai rai chơi chơi thôi, nhưng mà cũng tốn hơn mấy ông ấy chứ ạ...
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Mùa lạnh ăn món gì cũng ngon, nghĩ đến món gì cũng thấy thèm nhỉ.hị hị
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh đang buồn ngủ vào đọc cái top của chị tỉnh cả người vì thèm @@ e còn khoái cả mấy món đồ khô như lạc rang, ngô cay, ngô luộc nữa ạ hì hì
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh Hôm nọ vợ chồng em vừa đi ăn ốc xong, nhưng dạo này ăn cay quá nên dạ dày hơi mệt Nghe thu mà thấy xao xuyến lạ
Ðề: Những món "lai rai" cho mùa thu se lạnh mình thấy trời lành lạnh chén gì cũng thấy ngon hết ấy ah! Dưng cả tuần nay bị cảm uống thuốc miệng đắng nghét, hôm nay đỡ được tí xíu, đang thèm ốc! he..he