Bà k lên thì thôi, lên là kiếm chuyện ghẹo bạn k hà, lỡ bão rồi, cho lụt luôn, kiếm thằng khóc mướn cho bỏ ghét. Còn phần này là của tui:axe::axe::axe::axe:\\/:ANAL::ANAL::wave:axe::axe: Bà Tina chôi rồi, sao gửi kẹo cho bà thử đây?
Đang ngủ bụi chuối nè, nghe ai nhắc mình giật mìn, thảng thốt từ từ lăn vô mới biết có Bông với Hoa nhớ mình:wave
Có chứ sao k, siêu thị điện máy 1 nùi luôn đó, nhưng nếu mua nồi ủ loại 2l thì hơi khó kiếm thôi chứ tiện, bà để vô tư. Xài hàng Đài Loan cũng ok rồi, nhà tui có 3 cái loại lớn từ hồi nó mới ra, xài thoải mái, chả hư gì, vừa k tốn điện lại tiết kiệm ga
Me Bun vô siêu thị điện máy có đó. Nhưng cỡ nhỏ 3l là hết cỡ rồi thì trong Thiên Hòa với Chợ Lớn mới có
công nhận bác sure hôm nay bao sân toàn bộ huhu, nhìn ngoài trời nắng wa cả nhà ơi, e thèm cảm giác ngồi lê la trong quán cf bà 88888888 với các bác, chờ.....chiều mát e lại về
Đây nè chị http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=114401 Nhưng có người chửi rồi nên em ko muốn nói qua nói lại làm gì, chẳng hay ho gì. Ah, có người muốn nói đến đạo đức kinh doanh híhíhí Gửi mesusu cũng được, có gì tui ghé qua lấy.............mà bà vui vẻ, ăn uống lại bình thường chưa
thì tui lúc nào chả vui, vui để thấy cuộc đời đáng sống chứ bà. Uh vậy để tui tranh thủ rồi gửi Mesusu. Bà 8 ở đâu mà giờ mới vô vậy. Đợi bà làm hết bao nhiêu là việc
Vừa tham khảo link của bà nè, cho xin đi, tham gia tranh cãi mấy cái này tổ đem thêm cục tức vào ng. Tui k thích tranh cãi trên mạng, chả biết ai với ai, thích giáp mặt hà, dễ xử, khửa khửa khửa
hoan hô, ko khéo tranh cãi đã đời thế thôi, mai gặp mặt 88888888 1 hồi trong quán cà phê lại thành chị e liền, kekeke, bác ơi, nghỉ cho khỏe, giành sức vào đây bà 888888 với hội mình này