Con gái tớ 16 tháng cũng chuyên W9 & S26 đấy. W9 tớ hay mua cả thùng, cứ con uống còn 2-3 hộp là tớ phải gọi đi khắp nơi hỏi giá. Tớ hay mua của Nga Bống (hàng có nhưng ko đều & ko nhiệt tình lắm) Gần đây mua của me2nhim : 0986281030 giá 345k Có thông tin d/c nào hợp lý share cho tớ với nhé.
Hôm nay ọp thiếu S thiếu Thương. Thương ơi quá lâu rồi chưa gặp nhỉ. À mà S nữa, phải gặp S thanh toán vụ cuối năm nữa cơ đấy.
Tớ vừa ọp về. Ngon và no quá. Cảm ơn Ngọc, Thủy X, Phương, lần sau cứ phát huy nhá. Bạn nào ko đi thì cực tiếc đấy. Nhất là mấy bạn đăng ký rồi mà lại ko có mặt. Hôm nay tớ mới phát hiện ra 1 bạn ở Phương Liệt Street, hehe, hội Giải Phóng giờ cũng đông phết . Lót dép chờ ảnh của Hội trưởng.
Sozi hội ọp trưa nay, tớ đăng ký mà ko đi được vì giờ mới họp xong. Chán thế, ngồi họp mà cứ nghĩ giờ này cả hội đang thế này, thế kia... tiếc quá Ngồi đây hóng ảnh của các bà...
Tớ cũng về rồi, no căng và đang buồn ngủ quá Giá mà có tăng 2 nhỉ hi hi Hôm nào HR mình ọp xong đi massage chân đi, thích cực ý
Hôm nay ọp đông hơn dự kiến, và có rất nhiều bạn cả mới và cũ, không có trong danh sách đăng ký mà phút chót vẫn xuất hiện. Thay mặt hội trưởng biểu dương tất cả các bạn nhé! Hôm nay chân thành cảm ơn bạn Phương với món sữa chua, bạn Ngọc với món kem và bạn Thủy X với món thạch tự làm. Hôm nay ai không đi thì đúng là thiệt nhỉ hi hi
mengocduy nhớ phần tớ lọ Hipp nhé. To nhỏ tớ xin tuốt. À, nếu có vỏ giấy của bột ăn liền mà có điểm khuyến mại tớ cũng xin, còn thiếu ít điểm để đổi dầu ăn cho con . Thanks
Hôm nay lần đầu tiên tham gia ọp với hội rắn nhà mình. Vui quá vì làm quen và giao lưu với rất nhiều bạn rắn, hihi, công nhận các rắn nhà mình ai cũng xinh cũng trẻ. Lại còn đánh chén một bữa ngon lành kèm sữa chua, kem, và thạch rau câu của 1 bạn làm rất ngon, hehe, ai k di nghe là thèm đây....keke. Thêm nữa là biết được mấy bà cùng ở Phương Liệt nữa chứ, sắp lập được hội Phương Liệt rồi đây, loaloaloa
Ah bạn cùng tên mình đây rồi, lúc nãy về tớ quên nói với ấy là sẽ để dành lọ cho ấy, ấy có lấy luôn k thì mai tớ đưa cho vỏ của hộp bột ăn liền được 17 điểm luôn đấy, vì đến cuối tháng này hết chương trình nên chắc tớ k kịp đâu nên ấy cứ lấy trước đi
Hai bà Hoa này câu kéo bài kinh quá đấy. Đây là chợ riêng nhà hai bà đấy à Ảnh sao mãi chưa thấy về nhỉ? HT sao chưa thấy đâu thế?
ở chỗ off thì bà ấy tuýt còi tôi với bà Bô-bô, giờ về hai bà này lại được nghe tiếng huýt. Bà police xuất hiện có khác.
Lâu lâu cười cái nhá, tớ góp mấy vần thơ vừa nhận được: Thơ 9x: Tô canh lạnh lẽo nước trong veo. Vài lát hành phi bé tẻo teo Nước chấm gọi là hơi gợn tí Thịt kho thái mỏng gió bay vèo Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo Tối đói cồn cào không ngủ được Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!