èo, e áh, e cũng bị 1 vố, đau lắm, nhưng may chưa public, tại e nhát gan con thỏ đế, e im re, ko ní sự gì, nên người ta bỏ qua luôn, chứ mà làm ầm lên, thì e thua chắc, kekeke
Đang ở đâu, đi ăn với tui k, tui cũng chưa ăn gì từ tối qua, nghe bà nhắc mới thấy đói. Lát phải tranh thủ đi đóng tiền điện, nước, net nữa, trap đòi nợ tới òi
Mà chủ top đó lập nhiều nick thiệt, nhìn là biết hehehe.....nhưng ghét cách nói của bà đó. Tui đâu vào tranh cãi làm gì, ko dư hơi . Bà đúng kinh dị, bữa nào bà cãi tay đôi với ai nhớ cho tui theo xem với........coi bà hầm hố cỡ nào
Bà xạo quá, bà mới nói bà mới ăn hết 1 bụi chuối mà giờ nói chưa ăn akakaka. Giờ này tui không đi được, sắp tới giờ đi đón con.....đi ăn 1 mình đê.
chắc tại bác này mới tham gia diễn đàn, nên ko biết luật, chứ topic mà tranh cãi lộ liễu thế, mod túm liền, ban nick liền chứ còn gì nữa, hihihi
Sẵn sàng thui, mà bà thích xem tui chửi phong cách nào: nhẹ nhàng thâm thúy kiểu ng Bắc, lắt nhắt cãi ngang kiểu trẻ con, mầm non dạy dỗ kiểu ng lớn, còn xớn xác chửi láng cả họ hàng
Sao buồn vậy? xe ôm online hôm nay có khách ko vậy? Hy vọng là em không phải gặp khách như bà Sure, không thì em tèo á. Em với Sure mà ngồi 1 xe thì .........thôi rồi Lượm ơi :axe::axe::axe::axe::axe: Vậy còn ko biết học hỏi bà Sure, mà ở ngoài nhìn em hiền thiệt.
Ê sao cứ lôi tui vô làm minh chứng" sống" hoài vậy? Bà khỏi nói vụ xe ôm, hồi mới gặp ox, lúc đó chưa cặp, tui có thằng bạn y như tui luôn, mà hồi đó gọn hơn bây giờ nha, 2 đứa đèo nhau đi học trên chiếc wave, cha xã nhà tui thấy ổng phán tỉnh queo:" thề với lòng sau này có ăn ở ác thế nào thì ác chứ cũng ráng chừa chút đức để chết khỏi đầu thai làm đồ vật, nhất là làm xe wave alpha đỏ", mà chả phán k né ng có mặt đâu, khều 2 đứa tui lại phán vậy đó, dễ điên. Nên giờ bà nói là hơi mụn rùi đó:-\"