Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... mình củng vậy chán lắm ,sáng mở cửa ra là trước mắt lủng lẳng trong gió nguyên cái quần lót màu đen ,hoặc đỏ ,độc nhất treo một cái 1 ,như là trình diển vậy ,mình mới dọn về ,....nhà bên chỉ có 2 mẹ con ,bà mẹ góa chồng ,còn đứa con gái ngoài ba mươi củng chưa chồng ,đi sớm về tối mặt mày bơm sửa tùm lum .về nhà chỉ mặc có mỗi cái áo đầm ngủ mỏng dình ,đi ra đi vô .khổ nổi hẻm rộng chỉ có 4 m ,...khổ ơi là khổ ,hể chông mình vừa bước ra cửa là nó dẹo ,chơi nguyên cái đầm ngủ ra đường tưới cây ,...chẳng lẻ bán nhà ...
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Chia buồn với mẹ nó, nhà em có ông bà hàng xóm chỉ suốt ngày hát karaoke là em đã phát sốt rồi. Sau này mẹ nó mà đẻ nữa thì bé con sao chịu đc, trẻ con thì cần yên tĩnh mà
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Với những loại người như thế, họ sống không có lý, không cần lý, do đó mình lấy lý ra để mà sống với họ là mình thiệt. Chỉ còn lại mỗi tình thôi, nếu sống với họ mà còn không giữ được tình nữa thì đúng là khó sống đấy (cho dù là chỉ bằng mặt thôi chứ không bằng lòng). Vua còn thua thằng cùn mà.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Khổ thân bạn này quá,khiếp nhất là váy mỏng dính hở hết cả đồ đạc mà cứ dưỡn dẹo trc mặt. Mình mà như bạn á,mình rủ chồng ra hiên nhà cùng... Ngắm và bình luận,cố tình cười hô hố lên cho bà ý phải biết ngượng mà ko như thế nữa
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... sống ở xóm trọ rất là phức tạp và phiền phức lắm ạ, nếu có điều kiện thì nên thuê cái nhà riêng ít tiền ở cho thoải mái các mẹ ạ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Ôi, hàng xóm nhà tớ còn hơn thế ý chứ. Nhà tớ đến ở trước nhà nó dăm bảy năm, sổ đỏ đàng hoàng, nhà nó thì đến sau, lấn chiếm, đất ko có sổ sách j, ấy thế mà hễ mở mồm là nó đi rêu rao nhà tớ chiếm đất nhà nó, rồi toàn bộ chỗ nhà tớ đang ở là của nhà nó. Mấy lần bị bố tớ chửi cho. Cái nhà bên cạnh nhà nó bán bánh cuốn, nó ghen ăn tức ở, cứ đến đêm là đóng giả làm ma để dọa mấy người nhà đấy, hài vãi =)). Chưa hết, nó còn mở hội lên đồng, gọi hồn, xem bói tùm lum tùm la nhưng chỉ lừa được 1,2 người. Tiếp theo nó mở phòng châm cứu chữa bệnh bắt mạch tại gia, cũng lại lừa đc 1,2 người rồi thôi. Lúc nào nó cũng gọi mấy thằng khố rách áo ôm đến uống rượu bét nhè xong ra cái giọng thách thức, ý là nhà tao toàn đầu gấu để gây sự với nhà tớ, chả ngán, cứ động vào là ta gọi 113. Với loại hàng xóm như thế thì phải rắn mặt thôi bạn ạ, hiền là nó ngồi lên đầu mình ngay.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Nhà bác ở thế khó chịu nhờ. cái đoạn nó karaoke thì chả lo. Nó thích chiến bác cứ gọi hội karaote mình đến hát hò, hét nhẩy ầm ỹ lên cho nó sợ luôn. Điên mỗi cái nó chửi con nó thế con mình còn bé nghe được cũng ảnh hưởng tí chút. Với cái đái bậy của nó thì em bó tay rồi. CHỉ con chó mới hay đái bậy thôi bác ạ. động vật chấp làm chi.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Chuyển đi chị ạ, thiếu gì chỗ ở đâu. Đi làm cả ngày về mệt lại còn phải chịu đựng thế này nữa thì chết à?
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Ôi cơ bản là hai vc còn đang nuôi hai con nên chưa đủ kinh tế để chuyển bạn ạ,ko thì tớ cũng nghĩ đến phương án ấy lâu rồi. Ở lâu tớ coi như điếc như mù,nhưng dạo này ông ý cũng biết điều hơn roài, ko hâm như trước nữa. Hihi thế cũng coi là được roài ạ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Ông ý già rồi,đáng tuổi bố mình ý chứ nhưng tính người ta bán hàng chợ búa nói thế quen rồi ,ko sửa đc đâu. Hồi đầu chị tức lắm định mua giàn về để chọi lại ý nhưng nghĩ làm thế chỉ tổ cho hàng xóm ng ta cười cho. Giờ ông ý cũng tử tế hơn nhìu rùi
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Thế là bạn còn ở cạnh thể loại bẩn tính hơn hx hiện tại nhà mình rùi. Khó chịu thật. Nhà ngoại tớ hồi trc cũng y thế. Mấy nhà cùng hướng ra hồ.Nhà mình 2 bác là nhà giáo ko thích chuyện thị phi cãi cọ ,cũng ko lấn chiếm lòng hồ làm của riêng,nhưng cái nhà cạnh nhà mình ngày ngày đổ rác ,xỉ than xuống hồ để lấn chiếm xây nhà ,đua hết cả mặt thoáng đằng sau nhà mình mới ghét chứ,tự nhiên nhà mình thành cụt hậu. Giờ nguyên cái nhà hơn trăm mét vuôg là lấn chiếm hết đấy. Nó hình như chạy đc giấy tờ để đăng kí sổ đỏ rồi hay sao ấy,chồng làm thuế vụ quen biết nhiều mà. Chỉ đồ rác hàng ngày mà đc vài tỉ ặc ặc. Đã thế hôi trc suốt ngày mình phải chịu mùi hôi thối từ rác rưởi đổ ra,nói thì nhà nó mồm năm miệng mười,hai bác mình chịu ko nói lại đc,đành để yên cho nó đấy. Hồi ý mình còn bé chứ như bây giờ mà thế xem ,thích chửi đc chửi ,thích thì oánh nhau luôn
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Sống mãi người ta cũng phải nhìn ra xung quanh chị ạ. Người mà ko giao lưu với ai thì hình như bị bệnh tự kỉ ,sinh ra hâm hâm ý. Giờ ông ấy làm bảo vệ trông xe chung cư rồi ,đỡ hơn nhiều lắm nhưng em cũng chẳng thể nào nói chuyện đc
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Mình thì chưa có tiền để mua nhà ở HN nhưng được cái mình sống ở quê lâu rùi nên mình quen kiểu sống có hàng xóm láng giềng.Chuyển đi đâu mình cũng làm quen với hàng xóm trước đã. Chứ sống 1 mình buồn lắm bạn ah. Nhưng nghe chuyện bạn kể mình thấy hơi ức thay bạn. Sống với nhau phải thông cảm cho nhau. Còn bạn đi làm cả ngày rùi mà còn phải về nhà nghe kiểu hát Karaoke thế ko điên mới lạ. Mình biết các cảnh phải chịu đựng những giọng hát thiên bẩm đó rùi. Hôm nào bạn thử sang nc xem góp ý là nên mở bớt nhạc xuống 1 tí lấy lí do là bạn bị đau đầu với những âm thanh lớn. Mình cũng hy vọng ông ý thực sự biết ý bạn ah
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... mình muốn yên ổn thì chuyển đi , hoặc ko thì sống chung với lũ , nếu ko muốn nữa thì tạo lũ lớn cho họ đc hưởng lũ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... may dạo này ông ấy bớt hâm chủ top bớt khổ nhi. Tập sống chung với lũ đi bạn à
hic, là mình chắc mình ko chịu nổi với thể loại hàng xóm thế đâu. nhưng thôi chấp nhận sống với lũ bạn ạ. mình coi như ko nghe, ko thấy gì cho đỡ bực mình. họ làm vài lần ko thấy mình phản ứng gì khác chán ngay í mà.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Ôi, cái vụ này thì không phải hàng xóm nhà mình mà oái oăm hơn là MC và ED cơ ạ. Mình để cái giẻ lau trước cửa nhà để thình thoàng dùng thế mà một hôm lấy giẻ cầm lên toàn cứt. Giật mình nhớ ra là con của em dâu hôm trước bị đi ngoài em ý tiện tay lấy luôn rẻ nhà mình lau rồi úp trả trước cửa nhà mình. Có hôm đi làm về thấy khai inh ỏi thì biết ngay là nước đái của cháu rồi bà nội hoặc mẹ nó cố tình hất ra cửa. Vì thằng bé mới hơn 1 tuổi nhà họ suy đái ra cái cốc mỳ tôm nên không thể tự đi sang nhà mình đái được (có chặn cửa của trẻ con mà). Quét rác thì tiện tay hất sang nhà mình. Và mình thì không thể chịu đựng được (đây chỉ là những yếu tố cực kỳ nhỏ trong một vấn đề lớn) nên vợ chồng mình đã đi thuê nhà nơi khác. Được 1 tháng rồi cũng thấy đầu đỡ hẳn và ít cáu giận hơn trước nhiều rồi. Hic chủ top thì chả đi được nên phải cố thôi. Nhưng hàng xóm vẫn dễ xử hơn người nhà nhất là Mẹ chồng và em chồng, em dâu.