Chào cả nhà ! Điểm danh để biết mình vẫn còn sống nhăn nhở ! Hôm qua ảnh đẹp quá nhỉ , đồ ăn ngon . Tiếc quá
Vụ cuối năm là vụ gì hả Thoa???????????? Tớ chả nhớ Ảnh ọp hôm qua vui thật đấy, đúng hôm mình bận chim cú, chim cú
Sáng nay chồng tớ làm việc ở Hà Nội, cùng dạy và cùng dắt tay con đi đến trường. Xong dắt tay vợ đến cơ quan. Trước khi tớ vào cơ quan, chồng tớ bảo chờ tí, anh có quà cho em. Tớ thắc mắc quà gì và nhân dịp gì vậy? Chồng bảo bảo bí mật, quà nhân dịp .... cùng nhau đi làm. Hehee Nói xong, hắn chạy vào siêu thị Thái Hà và mang ra một hộp kẹo cao su Ice Cubes. Chồng mình lúc nào cũng có cớ để tặng quà. Yêu thật đấy. Hihi
ÔI ghen tị ghen tị, chồng tớ dạo này có vẻ hết lãng mạn rồi hay sống với nhau 9 năm đâm ra nhàm chán nhể , lão ý được cái thỉnh thoảng đi làm về có thứ gì ngon ngon lại lạ hay giấu cho vợ ăn riêng, như thế gọi là quan tâm đến vợ chứ k lãng mạn nhỉ
Ờ, không biết 5 năm nữa, 10 năm nữa thì bọn tớ sẽ như thế nào. Nhưng tớ thỉnh thoảng vẫn "nhắc" chồng tớ về sở thích của phụ nữ. Ko biết có phải tự chồng tớ biết hay là tại tớ nhắc ko là ông ấy quan tâm đến vợ lắm, mặc dù vợ thì chưa được hoàn hảo lắm trong chuyện quan tâm đến chồng. Tớ phải để ý hơn mới được!
Ôi, tiếc quá, không đi off được. Nhìn mọi người đông vui ăn uống mà thèm quá! Hic, đến tận tháng 4 tớ may ra mới rảnh, chắc phải cuối tháng 4, hic. Momo: bà kia, sao đi mà không rủ rê tôi để tôi thêm động lực trốn việc đi đánh chén và 8888 hả?
Chào cả nhà! Ảnh off đẹp quá! Bà nào trông cũng xinh và hiện đại cả. Đúng là HR ngày càng tiến lên!!! @phanhuyennhi: tớ hôm trước dính phải ăn măng ở cơ quan và ăn canh chua là sau đó đau chết luôn đấy. Thôi, tránh nhé. Cái bọn dạ dày đúng là vạ miệng nhỉ? Toàn phải kiêng những thứ mình thích chứ. Ghét thế! @Hân Hân: ảnh lần này xinh xế! Áo hơi bị điệu đấy! Đúng là có make up và có kinh nghiệm chụp choẹt nên có khác nhỉ!
He he tôi không rủ bà vì thấy bà bận và nếu bà đi cùng bà lại bảo tôi bíu làm tôi mất hết cả tự tin. Tháng 4 rảnh thì đi tôi sẽ rủ nhé.
Không thể nhịn nổi cười với vợ chồng bà này!!! Thế đóng cửa ăn hay là măm măm khi 2 thằng cu nó khò roài???
Thì danh sách hội "bám đường GP" đây này: mẹ yêu Chíp, Hoa Chíp còi, mengocduy,Thương zinzon, Hương Nhimtho, bô bô
ăn ở phòng tớ và đồ đó tất nhiên trẻ con k ăn dc \\/, giấu ăn riêng nghĩa là giấu .... ý hê hê hiểu k???? ở chung mà
Cái vụ quần có & ko mặc tôi bị đùa nhiều lắm. Trước có lần quê chồng có việc đột xuất tớ phải đi mượn chị gái quần, ko mặc váy về quê dị quá.
Ngọc nói thế chứ phải dùng hết hộp phấn nén đã, bỏ hộp mới ra dùng, hộp cũ cho con em họ he he. ax nhà tớ chọn đồ đc phết, chưa lần nào mua đồ mà bị chê hi hi, chỉ chưa có điều kiện để được nhận nhiều quà như momo thôi, ghen tị lắm ý, cả nhà nhỉ Minh Sếu có đầu tư phải khác chứ lị , nói thế thôi, đấy là bà MA chụp hơi rung nên mới xinh đấy, chứ lên ảnh trông vẫn không được đẹp.
Cũng tại bà tham, nguời ta bảo nhìn đến thắt lưng thôi lại cứ cố thêm vài cm nữa nên nó mới rung rinh thế chứ
@Ngọc: Ngọc ơi, trình làm ảnh của Ngọc cứ gọi là lên vù vù nhỉ. Công nhận là ảnh đẹp thật nhưng đề nghị hổng show tớ nhiều thế đâu nhé. Người ta đang bựn chén thì lại.. hị. @Phan Huyen Nhi: Chúc bà thượng lộ bình an, Mã đáo thành công nhé @Phương: cám ơn Phương đã thay mặt HR đến thăm Minh và ghi lại cho các bạn có thông tin. Thương Minh quá: MC Minh thế thì cũng buồn nhỉ. Tớ nghĩ có khi phải đến khi Minh đi làm thì mới đỡ suy nghĩ được chứ cứ ở nhà thì không thể không suy nghĩ được. Bà nào rủ Minh đi học trang điểm đi. @Momo: chúc Momo sớm lên sao nhé. @Thủy S: bà này báo cáo kết quả vụ 10 ký êch xem nào. Kết quả ra làm sao? nếu okie thì hôm nào bà lại làm 20 ký ếch để cho HR được thưởng thức món đặc sản với nhé. Chồng bà giấu cho vợ ăn là quá yêu vợ rồi đấy. Tôi thấy có đó còn trên cả lãng mạn cơ. Lãng mạn là chỉ khi nào có cảnh có tình thì mới lãng mạn được, còn nhà bà thì không cần cảnh thì cũng thực hiện được. Bà cũng thuộc diện nhất quả đất rồi đấy hihi. @All các bà post thơ: thi thoảng vào HR lại gặp mấy bài thơ của các bà mà lại bồi hổi bồi hồi, hóa ra mình vẫn chưa tiệt hẳn cái trí tang bồng. Các bà phát huy nhé . Many thanks