hi hi, chồng của S không những quan tâm mà còn quá lãng mạn ý chứ, cho vợ ăn rồi tối lại thịt. Như thế, người ta gọi là con nuôi đấy (con gì mà để nuôi thì cũng là để thịt mà) ke ke
@Ngọc Bin: Ảnh Ngọc chụp lên tay nhỉ, chưa kể trình post ảnh cũng ngày càng cao nhỉ, tớ cũng băn khoăn không biết Ngọc làm thế nào mà post được ảnh nhỏ trong ảnh to? (không hiểu sao mình rất thích những cái to to, nhỏ nhỏ)
Trà cứ bấm phải chuột vào ảnh và xem link sẽ thấy. 3 cái ảnh đó chỉ có chung 1 link thôi --> suy ra là, 3 cái ảnh đó đã được Ngọc cắt ghép thành 1 ảnh rùi. hihi. Trà cứ tự cắt sửa ảnh là okie mà. Ngọc nhỉ
Ơ, thế bà xyz không kể lại cho bà vụ mọi người bàn nhau hôm nào đến nhà bà ăn ếch à hí hí. Sáng nay mình câu được mấy bài niền nhá.
An đâu rồi nhỉ? Chưa thấy báo cáo tổ chức cái vụ kỷ niệm ngày cưới hôm qua xem quà cáp thế nào gì cả . Hay là mệt quá nên hôm nay chưa dậy đi làm được :-k
Bình ơi, post cách cắt ghép chỉnh sửa ảnh để làm sao ra được trong cái to to có cái nho nhỏ, trong cái nho nhỏ lại có cái to to đi \\/
Chính tôi đấy!!! Các mụ ấy hỏi thăm tôi làm sao mà S không đi ọp??? Tôi phải bảo là mụ đang phải làm dâu hiền vợ đảm chứ làm sao. \\/ Tự dưng nghĩ đến cảnh S ngồi giãi thẻ giữa sân, xung quanh là 10 cân ếch chờ được Thủy lột quần áo, hóa kiếp. .... \\/\\/
( Giờ đó tớ đang trong BV để thử máu, kiểm tra kết quả TĐ. Với tình hình "nóng trong người" thế này thì đường huyết có tăng không nhỉ?
Tôi cũng thế. Cơ mà tôi cũng tò mò, không hiểu cái cảm giác lột trần con ếch nó ra làm sao nhỉ. Tôi là tôi chịu đấy, sợ lắm
me no oi ,to khong lay chong HQ dau\\/trai vn bao gio cung dep nhat ma toi .to lay chong vn .2 vc deu dang lam an ben nay ne thay be nha to co banh trai khong
Chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới của bạn Thịnh Thị Thương Thương (me zinzon) và Anh Phạm Quang Huy. Chúc anh chị mãi hạnh phúc đến đầu bạc răng long.