Hehe đông phết rồi đấy, đợi bà sinh xong làm bữa ọp hội "bám đường GP" nhé, lấy tên hội như thế nghe hay đấy\\/
Chào cả nhà, tớ đang có nhu cầu mua vé đi Sing theo số lương và hành trình bên dưới. Bà nào có kinh nghiệm săn giá vé rẻ thì chỉ tớ với, nên đi của hãng nào thì có giá ổn nhất mà dịch vụ ko đến nỗi như xe khách liên tỉnh ở Vn??? + Đợt 1: đi 14/4 - 16/4 : Hanoi đi Sing số lượng 40 vé + Đợt 2: đi 21/4- 23/4 : HCMC đi Sing 40 vé Ngoài ra, bà nào có kinh nghiệm đặt KS, ăn uống bên đấy thì share tớ với Nếu tớ tự làm sẽ dôi ra khối xiền để lần sau off chiêu đãi cả nhà ý chứ. Hay là HR 77 nhà mình đứng ra thầu vụ này đê, lợi nhuận nhập quỹ nhỉ!!! Cảm ơn cả nhà.
Chúc mừng kỷ niệm ngày cuới mẹ zinzon ! công nhận con trai đẹp trai quá, ảnh chụp bên vn chứ nhỉ? trông ko giống bên HQ
>>Các bà hỏi vụ ảnh to, ảnh nhỏ: Tớ dùng photoscape để ghép ảnh, phần mềm này rất dễ sử dụng chứ không khó như photoshop đâu. Mọi người vào link sau tải phần mềm photoscape về. http://www.photoscape.org/ps/main/index.php Sau đó có thể vào đây để xem hướng dẫn. Nguồn: WTT
Tôi đi chợ toàn bắt làn sẵn, về sơ chế mà thấy còn sót bàn chân nó ...cầm chặt mà tay còn run rần rật. Ngày trước thấy lươn là chạy chỉ dám ăn thôi hí hí. Bây giờ làm cho con ăn riết rồi cũng quen, dưng cơ mà vẫn phải lót giẻ rửa bát tuốt nó. Nghĩ cảnh nó sống lại bò loe nghoe lài rụng rời tay luôn.
>>bingkorea: Welcome thành viên mới nhé. Trộm vía con trai manly và lãng tử quá. >>An: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới hai vợ chồng nhé. Đang hóng hot trong kia rồi nhưng vẫn phải chúc mừng vì hôm qua tớ đi làm CMT về muộn nên chưa kịp chúc mừng. >>Thương Zinzon: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Chúc hai vợ chồng mãi hạnh phúc. Chúc Thương nhận được nhiều quà \\/
Hộ khẩu của ấy ở đâu? Nếu ở 4 quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa thì ra 90 Nguyễn Du làm cho nhanh. Còn nếu hộ khẩu không ở 4 quận đấy thì phải về quận nơi đăng ký hộ khẩu để làm. Ra đấy lấy tờ đơn đề nghị cấp CMND (khổ A4) có dán ảnh 4x6, tờ khai (tớ quên mất tên nhưng nó bé bé như CMT của mình thôi), nhớ cầm theo hộ khẩu nữa. Nếu CMT cũ vẫn còn thì nộp lại nhé. Khai xong đầy đủ thì vào nộp, chờ người ta gọi đến lượt thì vào. Thấy Trà bảo làm ở Nguyễn Du thì không phải xin xác nhận của công an phường nơi đăng ký hộ khẩu. Hôm qua lúc đầu tớ định làm ở quận Đống Đa nên xin dấu công an phường từ trước rồi. Nhưng đi ọp xong về làm thì họ không nhận hồ sơ nữa vì đông quá thế là lại phi lên Nguyễn Du. Tớ lên đấy lúc 2h30 mà đến hơn 3h là xong rồi. Hẹn 24/3 lấy CMT. À, mà hình như họ chỉ làm vào thứ 5 và thứ 7 thôi. Ấy hỏi kỹ lại xem thế nào. Vì hôm qua tớ ngồi chờ thấy có mấy người vào hỏi làm nhưng quên không đem hộ khẩu thì họ bảo thứ 7 ra.
Sao Thoa phải dùng giẻ rửa bát nhỉ? Lươn tớ mua ngoài chợ người ta đã cho vào 1 thìa muối hạt để lươn chết và ra bớt nhớt rồi. Về nhà tớ cho vào nồi, xả nước mạnh cho trôi hết chất bẩn đi. Rửa 1 lần nữa bằng giấm rồi tráng lại 1 lần nước nữa là sạch sẽ. Tha hồ chế biến.
xem ảnh các bà ọp mà thèm, công nhận bà nào cũng tươi trẻ, nhí nhảnh như con cá cảnh. chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà thuơng zinzon nhé. có bà nào là lão thành nhà rắn kể cho tôi chuyện ngày xửa ngày xưa về nguồn gốc ai đã thành lập nên HR? (chắc là ngọc). Mới đầu có bn thành viên? ....và bây giờ tổng cộng có bn thành viên tất cả?\\/
Bây giờ theo đăng ký mới nhất là 62 thành viên rồi. He he. Hồi đầu tiên là 10 người. Ấy vào đây và đây xem thêm nhé.
Hihihi, trả bài ghép ảnh cho Ngọc nè, nhưng tớ vẫn chưa ưng ý lắm, chắc phải nghiên cứu kỹ hơn Kiên nhà tớ rất khoái chí vì em răng đầu tiên đã ra đi - chứng tỏ bạn ý đã lớn (7/3/2010) Nhân tiện hôm mua nhiều ngô , tớ chế biến món chè ngô dừa , bonus thêm thạch rau câu ngô \\/\\/
Tôi thì ko bao giờ dám làm thịt ếch nhưng ăn lẩu ếch ở 43 Trúc Bạch thì ngon tuyệt, tớ ăn suốt. còn lươn và rắn thi ko bao giờ ăn chứ đừng nói là làm.
Chiều mới đi nên lại tranh thủ vào tán với mấy bà cho đỡ nhớ. Sáng hôm nay tôi đi làm nốt mấy cái xét nghệm và chụp X quang, chết cười, ngoài cái bệnh dạ dày quái đản ra tôi lại còn bị thiếu máu nữa mới hay chứ bà con ơi. Tôi cứ tưởng trẻ em bụ bẫm mới dễ mắc bệnh còi xương, ai dè người lớn bụ bẫm lại cũng bị mắc bệnh thiếu máu. Lạ chưa? Thế mà tôi đang định áp dụng chế độ ăn kiêng đây. Sao được hả giời??????????? Mấy bà người mẫu trong hội ơi, tư vấn giúp tôi đi (nhưng đừng tư vấn là phải tập thể dục thì mới giữ được eo nhé, tôi ko thích nghe những lời tư vấn như thế, hix)
He he, trình lên phết rồi đấy. Trộm vía anh Kiên trông thích ghê. Mấy món thạch và chè cũng ngon. >>Hồng: Ấy đi kiểm tra thế nào rồi? Có phải điều trị lâu không? Chịu khó điều trị rồi kiêng khem cho khỏi hẳn ấy ạ. Khỏi rồi tha hồ ăn những món khoái khẩu \\/
Hi hi, tớ thấy ấy có béo lắm đâu. Có bệnh thì làm sao ăn kiêng được, chỉ có cách là chờ bà Hoa - mengocduy làm chuột bạch vụ giảm béo bằng pp thông khí huyết rồi bon chen thôi. Cơ mà giá cũng chát lắm.