Kinh nghiệm: L Àm Phụ Nữ Khổ Thật.

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi van vinh, 1/8/2013.

  1. van vinh

    van vinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cảm thấy làm phụ nữ khổ thật ý.

    MÌnh được coi là người phụ nữ may mắn khi lấy được chồng ngoan,giúp đỡ vợ việc chăm sóc con,được sống cùng bố mẹ chồng tốt bụng.Nhưng nhiều lúc mình vẫn nghĩ làm phụ nữ thật là khổ.Có ai giống như mình không?
    + Như mình vẫn phải ngày đi làm 8 tiếng,vẫn phải lo kinh tế gia đình.
    + Chiều tối 6 h về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã lao vào cơm nước dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị sẵn sàng mâm cơm đợi cả nhà xuống ăn.7 h cả nhà ăn xong thì lại tất bật rửa bát,dọn dẹp bếp,quét nhà ,lau nhà.8 h kém lại nấu cháo để chồng cho con ăn,mặc dù mình ko phải cho con ăn nhưng lúc chồng cho ăn cứ phải chạy lăng xăng lấy nước,vo khăn,lau mồ hôi cho bé....Nếu mà có tranh thủ đi giặt quần áo hay đi tắm là lại bị chồng măng can tọiko chăm sóc con.Giá như sống chung trong 1 gia đình mỗi người dọn dẹp 1 cái gì mình cũng đỡ mệt hơn.Ở đây bố mẹ chồng coi như ông bà trông cháu đến giờ vợ chồng mình đi làm vè ông bà mặc kệ ko làm gì kệ hết cho 2 vợ chồng ông bà đi tập thể dục, hóng mát.Nhiều lúc bố chồng có cất bát lên tủ bếp mẹ chồng lại bảo" ông cứ để đấy cho nó làm".9 h kém là đi tắm rửa giặt quần áo và đến 9 h hơn chơi với con rồi cho con ngủ thế là đã hết 1 ngày vất vả.Sáng hôm sau dậy từ 6h30 đi mua cháo,dọn dẹp,chế biến đồ ăn cho con và nấu cháo cho con để chồng cho ăn.MÌnh chẳng biét sắp xếp công việc the nào để mình có thời gian nghỉ ngơi,thư giãn và chăm sóc bản thân.Cứ động cái lại thấy chồng ới gọi lên trông con.MÌnh thấy cuộc sống này ngột ngạt quá.hic hic phụ nữ khổ thật,ai cũng nghĩ rằng việc nhà là việc đương nhiên của phụ nữ và nếu chồng có giúp thì là người phụ nữ thật may mắn???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi van vinh
    Đang tải...


  2. Vânveo

    Vânveo Guest

    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    đây không phải là khổ vì làm phụ nữ mà là khổ vì phải ở với bố mẹ chồng không biết giúp đỡ con cái. thông cảm với mẹ nó thôi.
     
  3. saverbk

    saverbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    1,054
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Chia sẻ với mẹ nó. Tớ còn vất vả hơn là ko ở cùng bố mẹ chồng, con thì đi bộ đội từ lúc 17 tháng, chồng thì ko giúp đỡ đc vợ mấy đâu. Ngoài mỗi việc rửa bát, khoản cho con ăn thì chịu luôn.
    Hơn 4 năm qua, ngày nào cũng dậy sớm, đi chợ, nấu ăn sáng cho chồng, cho con uống sữa, rồi mẹ đi làm đưa con đến lớp.
    Tối về lại tất bật cơm nước, tắm rửa cho con....
    Bao nhiêu việc là đến tay mình hết.
    Nhà mình lại là nhà tầng, lên mỗi lần lau nhà thì mệt lắm, ko như ở chung cư.
    Đến bây giờ con lớn hơn chút, tự ăn cơm được, ko phải mất thời gian nữa thì lại phải dạy con học vì sắp vào lớp 1, rồi lại còn chuẩn bị tiếp tập 2.
    Bao giờ mới hết các việc đây.
    Phấn đấu tập 2 cũng phải thuê giúp việc, nhưng xung quanh hàng xóm nhà tớ có giúp việc ở cùng thấy cũng phức tạp lắm, nên chắc chỉ thuê đến khi bé thứ 2 đi lớp thôi.
     
  4. van vinh

    van vinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Bố mẹ chồng trông con hộ em và tắm rửa cho con ăn sữa đến tầm 6 h thì ông bà coi như được thả cánh,mình về thì trả mình hết ấy mà.hic hic.Chẳng nhẽ ông bà chăm con cả ngày rồi giờ lại bắt ông bà trông thì ngại.hic hic.Mọi việc cứ tự nhiên là của mình hết thôi.hic hic
     
  5. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Nếu nói như bạn thì 100% phụ nữ khổ hết. Bạn vẫn còn sướng chán vì có nhà để ở, có ông bà trông con cho, có chồng biết chăm con giúp vợ. Còn m thì tất cả những cái trên đều ko có đâu.
    Ngày con m còn bé thì bà ra trông giúp (ở quê ra cũng nhiều vẫn đề lắm, rồi còn giải quyết việc ở quê cho bà yên tâm, đôi ba tháng lại nghỉ việc trông con để bà về....). Giờ chúng nó lớn hơn chút 4t và 2t thì chỉ có vc m thôi mà chồng m người nn ít khi ở nhà, m phải đảm nhiệm hết đấy. lắm lúc m nói ck rằng: e cũng làm như a. sức khỏe ko bằng a mà về nhà việc gì cũng đổ vào đầu e thì sao e chịu nổi.
    Nhiều lúc nhìn con gái rồi nghĩ ngợi lung tung, sau này nó lớn hơn nó lại nối tiếp công việc như m bây h, ôi bể khổ, rồi lại nghĩ m sẽ cố gắng giúp con...
    Con nhỏ thì vất vả mấy năm thôi bạn ạ. có nhà để ở, ko phải lo nhiều cái ăn cái mặc là hp rồi. Chị em phụ nữ chúng ta cùng cố ắng lên vây.
     
    muathu.clht thích bài này.
  6. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    thui chị ạ, công việc vất quá có điều kiện chị thuê ng giúp việc theo giờ thui, giúp chị nấu ăn và giặt giũ, nhà cửa định kì tuần dọn 2 lần là ok, chứ căng thẳng quá càng khó mà tháo gỡ được
     
  7. Ancomilk

    Ancomilk Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    2,080
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    BMC của bạn thế là cũng okie rùi còn thì con nhỏ ai chẳng vất vả. Nhà mình chồng còn ko biết giúp việc nhà cho vợ cơ,
    thế nên tự hài lòng vậy. bạn nên sắp xếp lại thời gian biểu cho đỡ vất vả công đi chợ ví dụ như mua hai ngày/ 1 lần chẳng hạn. Đồ ăn của bé thì ví dụ thịt bò, gà, lợn thì ăn trong ngày 1, cá, tôm, cua, lươn thả sống được thì để hôm sau. Đồ ăn buổi sáng sớm cho bé thì chế biến tối hôm trước rùi để tủ lạnh, cháo cũng ninh tối hôm trước. hoặc có thể xen kẽ các bữa sáng cho bé bằng cháo trứng gà,... để tiết kiệm thời gian. Khi cho con ăn thì nên chuẩn bị sẵn khăn, đồ ăn các thứ sẵn chỉ việc cho bé ngồi 1 chỗ ăn. Khi chồng cho ăn bạn tranh thủ làm việc khác. Giặt giũ thì có máy giặt rùi,.... Nói chung sắp xếp khoa học hơn thì bạn sẽ đỡ mết hơn,
     
  8. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,674
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    nhà mình còn thuê giúp việc theo giờ, đến tối về đánh vật đén 10h rồi đi ngủ, còn vất honư nha fcậu nhiều
     
  9. Linhxinh86

    Linhxinh86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    1,938
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Tớ cũng nghĩ giống mẹ nó, trước tớ thích sinh con gái, nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi, không muốn sau này con mình sẽ phải khổ giống mình nên ước gì có 2 con trai. Cs nhiều khi mệt mỏi quá, thương bố mẹ đẻ ra, nuôi nấng mình nên người mà chả báo hiếu đc ngày nào, tự nhiên người dưng mà lại phải đi phục vụ, chăm sóc chồng rồi bm chồng.
    Ôi tớ ước gì, quy luật cs thay đổi không phải có chồng mà vẫn có con...
     
  10. Ancomilk

    Ancomilk Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2010
    Bài viết:
    2,080
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Đúng rùi mình cũng thấy chủ top còn sướng hơn mềnh nhiều. Mình thì trước ở nhà thuê, MC lên chăm cho được khi con đuoc 1 T thì phải tự lo cho con. mà MC mình có tính bảo thủ nên chăm con mình theo kiểu của bà mới khổ. thế nên bạn còn sướng vì ít ra BMC đã đỡ cho bạn giờ hành chính rùi. Như mình chồng chả bao giờ mó tay vào việc gì mà rùi tất cả cũng qua. giờ con lớn đi học cũng đỡ mệt hơn,
     
  11. bomede

    bomede Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2013
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Chồng mình còn thường xuyên vắng nhà, mình ở nhà với bố mẹ chồng nè, chán lắm ý.
     
  12. draken

    draken Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Ai cũng có nỗi khổ riêng thôi bạn
    Như bạn còn được nhờ cậy ông bà nội trông cháu trong time mình đi làm đấy
    Đầy mẹ lương thì thấp ,ko nhờ cậy được ông bà đành phải đem con đi gửi.Như vậy 1 tháng đã tốn kha khá tiền cho con rồi
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Có thể bản thân bạn thấy như vậy là khổ,Nhưng có nhiều ng nhìn bạn lại muốn được như vậy lắm đó.Mình nghĩ tốt nhất nên thích nghi với mọi hoàn cảnh sống.Cuộc sống để định nghĩa 2 từ "hài lòng" khó lắm
     
  13. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,673
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    B ko phải cho con ăn là tốt rồi. M thấy ko phải cho con ăn tiết kiệm đc khối thời gian, làm đc ối việc.
    M sáng dậy từ 5h30 sáng, đánh răng rửa mặt, nấu cháo cho con ăn (nhà m 2 nhóc 3 tuổi)
    6h20 gọi con dậy, rửa mặt, súc miệng cho con tỉnh ngủ, 6h30 bắt đấu công cuộc cho ăn. Kênh Kidd TV tầm này có phim Anh hùng trái đất nên nhờ đó cũng đỡ hơn đc 1 khoản dỗ.
    M quy định, bữa sáng chỉ cho con ăn trong vòng 20-30 phút là cùng, vì đến 7h là m phải phục vụ bản thân để đến 7h15 là phi ra khỏi nhà rồi (tổng cộng có 15 phút để ăn sáng, mặc quần áo, chải qua cái đầu, hic)
    5h chiều đc nghỉ, phi thẳng tắp về nhà ko la cà đâu thì 6h kém 10 về đến nhà, lại bắt đầu công cuộc tắm cho con (nếu ở nhà bà chưa kịp tắm), rồi nấu cháo, cho con ăn. Thường là bữa tối của con m kết thúc lúc 7h kém 10 hoặc 7h tùy hôm.
    Từ 7h tối trở đi là chuẩn bị cơm nước cho cả nhà (thường là những món đơn giản thì MC đã nấu rồi), ăn cơm, rửa bát, tắm giặt, dọn dẹp, cho con uống sữa trước khi đi ngủ. Nếu hôm nào ko giặt quần áo thì khoảng 9h là hết việc.
    Đấy là chưa kể hôm nào chồng mình cao hứng gọi bạn đến uống r*** thì thôi rồi, cứ lập trình như trên cộng thêm bữa r*** khoảng 2 tiếng nữa, nhanh cũng phải 10h30 mới xong việc.
    Đấy, 1 ngày của m là như thế, đấy là chưa kể những buổi sáng vất vả hơn, tranh thủ giặt đc quần áo, hoặc có hôm tranh thủ đi chợ nữa cơ.
    Cơ mà m vẫn thấy cs của m thế là sướng rồi, có BMC trông con cho để đi làm, có chồng bên cạnh thi thoảng m nhờ rửa hộ con cái mặt, chơi với con, cho con ngủ, hihi.
     
  14. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,196
    Đã được thích:
    841
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Mẹ nó khen chồng ngoan, giúp đỡ được vợ chăm con nhưng hơi tí lại ới vợ lên trông con là sao, chăm kiểu gì thế.
    Trường hợp của mẹ nó vất vả không phải là do bố mẹ chồng ko giúp đỡ (ông bà đã trông cháu cả ngày rồi ), mà do chồng chưa biết san sẻ việc nhà với vợ.
    Tâm sự với ông xã để lão ấy hiểu và làm việc nhà đỡ vợ thôi .
     
  15. ME_MUOP_2012

    ME_MUOP_2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Mình cũng giống bạn, nhưng 1 nách còn có 2 đứa con, chồng đi học nc ngoài, sáng 5h30 đã dạy cbij đồ cho đứa lớn đi học, đồ cho đứa em ở nhà ông bà chị quấy lên và cho cháu ăn thôi,về đến nhà là lao vào bếp luôn, nấu thức ăn và nấu cháo cho con nhỏ. Nhưng vì quen rồi mình quay rất nhanh khoảng 30-40 phút và xong bữa, trong khi chờ cháo nguội cho đứa em ăn thì mình lau người và tắm cho 2 đứa, nói chung là cũng mệt nhưng còn may vì ông bà con chăm cháu ở nhà cho mình đi làm, về đến nhà đến lượt mình là đương nhiên, nếu thuê người thì mình khỏe hơn sáng ko phải dậy sớm nữa, về nhà chỉ nấu cháo cho con thôi, ăn xong là tắm và chơi với con.... nhưng tiếc tiền nên mình ko thuê nữa ( Vì suốt ngày đau đầu nghĩ cách kiếm thêm thu nhập thì thôi làm việc nhà để tk bỏ lợn còn hơn). Được cái ông bà cũng chịu khó bế cháu. Cuối tuần thì ồng bà nhà mình hay về ( nhà ông bà cách nhà mình 20km) lúc đó có 3 mẹ con mình quay đến chóng mặt nên chỉ mong có người bế cho mình làm thôi, có ông bà trông cho lúc con còn bé là may rồi bạn ah. Cố lên nhé!
     
    Me Tuan Minh thích bài này.
  16. mai2603

    mai2603 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    7,786
    Đã được thích:
    947
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    mẹ nó ơi, cố lên, phụ nữ mà, có lẽ luôn phải chịu cực hơn,
     
  17. YeuKhoainhieu

    YeuKhoainhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    em cũng giống mẹ này. Không có ai giúp đỡ rồi cuối cùng cũng qua mà. Ông bà trông cho giờ HC là tốt lắm rồi ấy, chồng lại còn cho cho ăn quá tốt luôn. Thôi thì mọi thứ cũng chỉ khó khăn ở từng thời điểm thôi, động viên các mẹ nó như vậy hì hì
     
  18. Sắc màu hoa

    Sắc màu hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Vào đọc top này thấy mình vẫn sướng :)
    Nhà mình giờ 2 VC và anh ku lớn (ku bé gửi OB nội cuối tuần cả nhà về chơi ở 2 ngày) thì ngày thường như sau: Cứ 6h là mình dậy, lo chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình để mang đi, chuẩn bị sẵn 1 bộ quần áo, 6h30 gọi chồng dậy. Việc của chồng là giúp con thay đồ, vệ sinh cá nhân 2 bố con và tự dắt nhau xuống nhà ăn bún/phở gì đấy rồi đưa con đi học, kèm theo xách rác xuống đổ :) (con học gần nhà đi bộ 3 bước chân). Tối về hôm nào cần gội đầu thì mình nấu cơm+ tắm gội luôn cho con, còn hôm ko gội đầu thì mời bố vào tắm cho con. Ăn xong 2 bố con học bài, mình dọn dẹp linh tinh, quay máy giặt và tầm 8h30 có thể gác chân lướt face, xem tivi được rồi :)


    Trước chồng mình cũng lười (hình như đàn ông ai cũng nghĩ vợ vĩ đại có thể ôm hết việc từ sáng đến tối), sau mình thấy sao mình bận rộn thế, chồng suốt ngày rỗi rãi báo chí, phim ảnh, game nên "giao" việc dần, mỗi hôm 1 ít. Lâu dần thành quen lão thấy đấy là việc của lão, cứ tự động mà làm như lập trình sẵn thôi he he
     
    kaizen37 thích bài này.
  19. Mẹ Un In

    Mẹ Un In Guest

    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Em thấy nhà mẹ nó thế cũng không đến nỗi nào mà.
    Mỗi người 1 cảnh.
    Bố bé cho con ăn được đã là tốt lắm rồi.
    Nhiều nhà có khi ông kệ, cứ nằm xem ti vi ấy.
     
  20. momommy

    momommy Mẹ Bông

    Tham gia:
    18/9/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: L àm phụ nữ khổ thật.

    Hix, như mẹ nó còn hạnh phúc chán: Ngày thì có mẹ chồng trông nom con cái cho (còn tối về thì đương nhiên là việc của mình rồi, chẵng nhẽ trông cho ban ngày rồi lại cả ban đêm), chồng biết cho trông nom, cho con ăn.....Thôi, mỗi người một cảnh. Đa phần PN ta đều như thế hết. Mẹ nó vẫn phải lạc quan, hạnh phúc vì còn hơn khối người.
     

Chia sẻ trang này