@X: Chúc mừng bạn Kiên đã thay chiếc răng đầu tiên nhé! Bạn Chíp đã thay 2 cái rồi, giờ 2 cái đã mọc lại và đang chuẩn bị cho em răng cửa trên ra đi he he
Thế là bị nhẹ hơn tớ đấy. Tớ hồi đó nôn ọe vàng khè, còn lên HR này thắc mắc mà. Mọi người cứ trêu bảo hay là dính bầu. Nhưng tớ biết chắc là bị dạ dày mà. Đi khám thì y như rằng. Cái này chắc do hồi mình chưa chồng, suy nghĩ nhiều quá làm sao để tìm ra một anh chồng hoàn hảo í mà. He he Thiếu máu thì cả người béo cũng có thể bị. Cậu nên bổ sung thực phẩm giàu sắt ấy, ko sợ béo đâu. Béo là do ăn nhiều chất bột, đường, chất béo dầu mỡ. Chứ ăn thịt nạc, cá, các loại đậu ... thì đâu có béo. Với cả khi mình đang trong chu kì í, thì đi khám xét nghiệm máu lúc nào cũng bị kết luận là thiếu máu đấy.
Ngày xưa tớ ko học Trường Luật hay Luật tổng hợp, tớ học Luật ở ĐH Phương Đông. Ngày xưa tớ được đặt cách, ko phải thi Đại học mà. Có người nhà làm ở ĐH PĐ nên vào đó luôn cho tiện. Nhưng tớ cũng có công tác ở Khoa Luật ĐHQG 1 năm.
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Thương Zinzin nhé! Theo truyền thống của HR thì hôm nay kỉ niệm, ngày mai vào chia sẻ báo cáo HR xem có gì thú vị ko nhé! He he
bà nì rất nhiều sáng kiến phát triển cộng đồng nhá, nếu có giải sáng kiến dựng xây nước nhà thì bà giành giải đấy. Nên làm thế Ngọc ạ.
@phanhuyennhi: CHúc bà thượng lộ bình an nhé, ít nữa HR sẽ còn phải học hỏi kinh nghiệm tổ chức các chuyến đi làm từ thiện. Còn vụ thiếu máu thì bà không lo đâu, vì phụ nữ gần như ai cũng mắc cả. Thay đổi chế độ ăn bằng cách ăn nhiều các loại rau có chất sắt, uống viên sắt, ăn thịt đỏ... Nếu chế biến theo kiểu luộc/hấp thì k lo tăng cân đâu. Tôi thấy người bà như thế là ngon, không béo đâu mà lo giảm
Chúc mừng ngày cưới của Bạn cùng tên với mình ! Chúc 2 vợ chồng nhà bà hạnh phúc đến đầu bạc nhé ! Nhận hết các thể loại quà cưới từ gỗ, sắt tới kim cương !
Tớ có làm ở Khoa Luật Đại học Quốc Gia 1 năm, Bộ môn Tư pháp hình sự thầy Lê Cảm lúc đó là trưởng khoa kiêm trưởng phòng, trước khi chuyển sang Viện Luật của Viện Khoa học xã hội VN 4 năm. Sau đó chuyển sang Viện khác và làm ở đây cho tới giờ, nhưng vẫn làm liên quan tới luật là luật bảo vệ môi trường.
Uh bà Huyền nhầm nhọt sang trồng trọt thế này nguy hiểm quá, chắc cảm xúc dâng trào nên viết hơi nhầm tý, hihi
Vừa về Giải Phóng thăm bu Gớm lạy chúa tôi, tôi từ bé đến giờ chưa biết cắt tiết gà là gì, sợ lắm huống chi là lột quần áo của em ếch, tớ nhờ mua ếch đồng ở dưới Ninh Bình rồi họ vặt luôn quần áo của em ý, mình về chỉ chế biến thôi. Mà chết cười Mc tôi sợ k dám ăn, bà bảo sợ thịt cóc
Chắc tại tôi làm với Nhật, hay supper soi nên kỹ tính, hay comment và cái gì cũng muốn hoàn hảo. Tôi nghĩ, mỗi người 1 chung tay đóng góp 1 tí, càng nhiều ý tửong thì nhà HR sẽ ngày càng đẹp đẽ hoàn thiện hơn.