Hum nay LCM sao ấy nhỉ, đang đọc tin tức của các mẹ viết mà site này cứ ầm ầm chuyển sang cái quảng cáo của MeadJohnson (http://www.giadinhenfa.com.vn/promotions/tiger/) Khó chịu quá đi. Quảng cáo thì cũng vừa vừa thôi, cái gì quá cũng khiến gây phản cảm. sáng đang dự định mua sữa Enfa A+ cho con, giờ cụt hứng, chả buồn ngó nữa.
một kiểu kinh doanh mới kiếm đc n xiền đây, tôi cũng cần nghĩ món j kd tương tự thế haha tôi thì ko tin vào giáo trình hay cách học như vậy
cái này là pải chọn chế độ chặn popup trên trang web mình chặn rồi nên ko thấy có cái nào hiện ra, nên chẳng b thế nào mà các mẹ đang khó chịu kêu nhiều rồi, chắc mod pải giải quyết đi thôi.
uh, nghĩ đi. nghĩ được ới tôi cùng làm với nhá, hi hi Còn nói về cách học như vậy thì chỉ nói rằng tin thôi thì chưa đủ. Bà chỉ tin thui mà ko thực hiện đúng theo đó thì có khá được ko? Với lại, mỗi ng có cách học khác nhau, mẹ ấy chỉ chia sẻ cách học đưa tới thành công như ngày hôm nay thôi. Còn lại, học đc hay ko còn phụ thuộc vào từng người nữa... Mà bà bị lừa nhiều rồi hay sao mà cảnh giác thế??? @everkissed: mẹ nó nhận giáo trình rùi ah, đọc thấy thế nào? chia sẻ đi.
haha, ko tôi chưa bị lừa bao h, nhưng mà tính tôi có thể cận thận, kinh doanh trên mạng là hình thức mới, tốt, nhưng trong mắt tôi thấy có n ng lợi dụng có thể biến nó thành ko đc tốt, đấy là quan điểm riêng mỗi ng thôi.
Mình đăng ký mới nhé, tớ học IT ra nhưng mà giờ làm chẳng liên quan gì đến IT cả, cơ mà cũng ti toe chút xíu , welcome tớ ko nào? Chồng tớ thì làm ở VNet software, làm dev nhé. Mà chỗ chồng tớ đang tuyển test, có bạn nào muốnc huyển chỗ ko? Nhà mình toàn thấy tester nhỉ?
Em thấy không đắt đâu. Mẹ ý chỉ tính công giấy + in x số trang thôi chị ạ. Em nhận giáo trình rồi, đóng quyển A4 gọn gàng, in 2 mặt. Có cả sách bài tập nữa. Tất nhiên là tùy từng người ạ. Cái món ngoài ngữ này bí quyết là môi trường để rèn luyện chứ học chay khó vào lắm. Em đang tự n/cứu phần 1 Greeting, hay chị học cùng đi rồi chat qua Skype/YM, thế mới luyện được kỹ năng ạ! Cùng giúp nhau học
Now, I don't have any time for learning , everyday, all time after work for my baby. chúc mọi ng học tốt, chắc sự nghiệp học của tôi dừng lại rồi.hichic
 Hihi, em giờ cũng thế chị ạ, đi đâu cũng nhanh nhanh chóng chóng về với con. Tranh thủ tự tạo việc phong phú cho đầu óc thôi, chứ em dễ stress lắm!; Em cũng từng tính đến buôn bán làm nghề tay trái rồi đấy! Nhưng chưa thấy cái duyên nên delay lại, cũng vì chưa biết tính toán lập KH kinh doanh nên còn phải học hỏi nữa. Haizz, động đến cái j cũng cần phải học ạ!
Chị thì kinh doanh là sự liều, vạn sự khởi đầu nan trộm vía cũng gọi là thêm chút ít, chứ chưa thành làm giầu đc, còn pải liều pải cố gắng nhiều
Uh, tớ cũng đang học đây. Đợi tớ nhận đc giáo trình và trau dồi lại chút kiến thức đã rùi mới có thể chát chít trao đổi đc. Chứ giờ trình của tớ về zero roài.
ghét nhất sáng thú7 đi làm, chẳng làm đc cái j ra việc j mà cứ pải đến trong khi con ở nhà thì ko ai trông, cuối tuần bà bận nhiều việc cứ kêu oai oái.
tui sáng t7 nào cũng phải họp nên hạn chế nghỉ cái ngày này lắm. nghỉ nhát sếp biết và đánh dấu ngay, hichic... khổ nỗi là tuần nào tui cũng về quê với con, giá đc nghỉ sáng t7 thì tốt, hị hị
Sao mấy bà toàn phải đi làm thứ 7 nhỉ? Tôi thấy giờ nhiều cơ quan cho nghỉ thứ 7 lắm rồi cơ mà nhỉ? FPT cũng tưởng được nghỉ chứ nhể?
27 cửa nam gần nhà mình nè, ko b có quen ko hihi nói vậy nhìn nick đoán thế, chứ chắc đâu pải địa chỉ 27 cửa nam đúng ko