hihihi thế hả e, uh cũng hơi tiếc làm tiếp tân thì nhàn, con trai nên ok, mà lương thế là khá ổn với sv đấy chứ nhỉ
sao kg thấy nhà ai sáng đèn hết vậy trời. Hôm nay rảnh tí thì chẳng ai về nhà chơi với mình. Buồn như con chuồn chuồn
Hic, hổng biết, chắc tại tùy ng, . Mới vô xem bộ sưu tập bé gà nè, xinh ghê. Nhìn trẻ con thích thế mà chưa được đứa nào
Mới thấy nhà bà tắt đèn tối thui mà. À, bà biết làm kim chi theo kiểu Hàn Quốc kg, chỉ cho tui với. Kim chi VN chua tui kg thích ăn.
Thui, gì chứ cái nì hổng cố đâu. 2 vợ chồng chiến tranh được 3 ngày rùi, đang hi vọng phá kỉ lục 1 tháng đây. Thế thì còn lâu mới tòi nổi 1/2 đứa
Để bữa nào tui gửi công thức cho, công thức của ng Hàn mới ăn được, chứ VN mình cứ pha chế thêm ăn chả ra sao. Nói nghe dữ dằn hen, chứ tui làm được mà có nếm được đâu, hổng biết ăn cay:mrgreen: Để tối về lấy file rồi pm cho bà
Cố lên nhé, xem phá kỷ lục được kg. Tớ thì chả bao giớ được quá 3 ngày vì con chung thì phải lo chung mà.
Thì phải nghĩ như thế cho đỡ căng thẳng, chứ 2 vợ chồng ai cũng hầm hầm thì được gì, có điều tui hổng xin lỗi, nhưng gặp thì cứ cười cho vui nhà vui cửa
\\/\\/Biết nhược điểm của mình ở đâu mà dám khai báo thì có nghĩa là biết cách ngăn chặn mừ, chấp 3 mẹ con lun