@Ngọc Bin: sao mẫu màu đỏ đun đầu tiên lại ghi là "2006 since"? Muốn nổi bật số 2006 và ko bị lẫn với chữ Snake Club à?
Hôm qua lúc ọp, nửa bàn bên nhiều mẹ member mới và tớ có ý kiến là không làm áo, mà làm huy hiệu đẹp hoặc đây đeo gì đó tương tự, để mặc trang phục gì thì mình cũng có biểu tượng của HR cho dễ nhận biết khi cần. Ngọc Bin và mọi người đã bàn chưa?
Còn 17 bài nữa thôi, cố lên nào..... Mà có comment là bà Momo này rất ít khi theo dõi tình hình buôn bán, có nhiều bài hỏi bà mà bà chẳng trả lời gì cả.
@Ngọc Bin: Tớ lại rất thích cái màu đỏ đun có logo trắng chữ Snake thì làm thế nào? Chắc không thay đổi kiểu nhỉ? Không lại phức tạp.
Tình hình buôn bán ở HR hay là ở đâu? Ở HR thì bài trôi nhanh, ko kịp đọc, mà cũng ko đủ kiên trì để đọc hết, mà đọc hết thì chắc cũng bị bỏ sót Còn ở chỗ khác thì đúng là ko để ý thật.
Cái đấy là ý tưởng của người thiết kế nên tớ cũng không rõ lắm. Hì hì Hôm qua bàn bên này bà Đôi bờ cũng bảo là thiết kế logo rồi làm phụ kiện kiểu như hoa tai, huy hiệu nhưng nhiều người lại sợ nó sẽ không nổi bằng logo. Bà Đôi bờ cũng đưa ý tưởng là có thể làm áo gilê mặc ngoài áo của mình. Hì hì. Tớ nghĩ là cứ xong vụ áo đi rồi vụ logo huy hiệu lại tính tiếp. Ke ke.
Thò mặt vào đây để cho các bà chém hihi. Quá lâu rùi ko vào đc nhà vì mạng mẽo chán quá cơ. Công việc thì cứ phải chạy bở hơi tai. Chắc thêm tháng nữa thì chân to hơn cột đình. Tối nay chồng về rùi, sắp có quà rùi đây. Có gì mai tớ thông báo nhé. @: Ngọc: chồng tôi bảo ko tìm thấy set Dio của bà, hy vọng ra đến sân bay sẽ mua đc.
Có khi tớ gộp mẫu 2 và 3 làm một. Và Sếu có thể vote cho mẫu này. Vì mẫu này đơn giản in trên màu nào cũng được.
LOA LOA LOA LOA. Các bạn khu vực cầu giấy ( hội CG) chú ý chú ý! Với khẩu hiệu ĐẸP! ĐẸP NỮA! ĐẸP MÃI . Cho nên chúng ta sẽ đi học trang điểm. hihihi. Thời gian dự kiến : ........... Địa điểm dự kiến : Nhà kevin Kế hoạch tham gia : Sáng T7 đến học sau đó kiếm cái gì đó ( Thịt nướng chẳng hạn) về nhậu chơi. Chiều học tiếp hihihihihi ( không biết cô giáo có chịu dạy theo giáo trình kiều HR này không nữa ??. Thời gian học : Dự kiến 02-03 ngày T7 ( Đề nghị các mẹ có nhu cầu tham gia thì chuẩn bị sẵn việc báo cáo chồng con là đi tập huấn gi gi đó ở cơ quan hihihi) Danh sách đăng ký Mamanlola : Bình Mebekevin : Hằng Bon : Minh ................ Nội dung & chi phí học 1.Lớp Trang Điểm Cá Nhân _Số lượng 1 học viên :700k(tại địa chỉ Trần duy hưng) _Số lượng 2 _> 5 học viên :500k\1hoc viên(tại địa chỉ Trần duy hưng) _Số lượng 6_>10 học viên:450k\1 học viên (free đến tận nơi) _Số lượng 11__>20 học viên:400k\1 học viên(free đến tận nơi) _Ngoài ra,đến những địa chỉ mà học viên yêu cầu(dậy tại nhà ),học viên phải trả thêm 1 khoản từ 50_100 nghìn(xăng xe) ,tùy vào địa chỉ gần hoăc xa. *)Tất cả học viên tham gia học lớp trang điểm cá nhân đều được hỗ trợ 100% mỹ phẩm của hãng như: (Beautemps_paris,forencos,l'oreal,prorance,estee _lauder,Max _factor,Isa knox,Ohui,Clio...) *)Thời gian học:6 buổi .(Mỗi buổi :1h30_2h) *)Lịch 6 buổi: _buổi 1:Make_up Face _buổi 2:Lông mày _buổi 3:Make _up eyes (Pream dọc_bằng nhau dọc)+kẹp mi ,chuốt mi,gắn mi giả,eye liners _buổi 4:~~~~~~~~~ (Pream ngang_bằng nhau ngang)+brush _buổi 5:~~~~~~~~~ (Hốc mắt trong_nhấn V đuôi)+lips _buổi 6:~~~~~~~~~ (Hốc mắt ngoài_nhấn C ngược đuôi)+make hoàn chỉnh
Web VBY bị sập rồi, tự dưng hôm nay ngồi nhớ lại 1 thời ngày nào mình cũng entry 1 bài, sao thấy hồi đó mình văn thơ lai láng thế. May mà trước khi blog sập copy được vài bài. Post tạm 1 bài kể cho các bà nghe vì sao SuSu lại có tên là SuSu ---------------------------- Tớ tên là SuSu ( Tớ chú ý sờ nặng chứ không phải sờ nhẹ nhé) Sở dĩ tớ có tên như vậy là vì từ hồi bé mẹ tớ đặc biệt thích măm măm món su su luộc chấm muối vừng Bữa ăn nào mẹ tớ cũng mua susu về bắt cả nhà ăn cùng. Lúc đầu cả nhà còn thích thú với món ăn mới lạ miệng này , sau thì bị ăn nhiều quá đâm sợ !!!Hihi . Hồi mẹ đẻ anh Minh, súyt nữa thì anh Minh tranh mất tên SuSu của tớ đấy. Nhưng con trai thì ai lại đặt tên là SuSu, các bạn gái cười chết. Thế nên mẹ lại để dành tên ý cho tớ, vì trong lòng giữ vững 1 niềm tin tất thắng : Tập 2 nhất định mẹ sẽ sinh con gái !!!. Và đúng là ông trời đã ban tặng tớ cho mẹ. - Là GIRL xịn nhé. Thế là từ đó, tớ “bị” mẹ gán cho cái tên là “SuSu” không thương tiếc vì cái tật ham ăn susu luộc của mẹ tớ. Nhớ lại cái hồi đầu, khi tớ mới chui ra khỏi bụng mẹ, chả ai chịu gọi tớ là SuSu cả. Bà nội thì gọi tớ là cái Bé, bố tớ thì cứ đè cái tên cúng cơm Thui Thủi ( à quên Thu Thủy – Hoa hậu Thu Thủy ý) . Thế rồi lâu lâu thành quen miệng, bà và bố cũng phải chịu công nhận tên tớ là SuSu Anh Minh có bài hát trêu tớ thế này : “Em là SuSu – Em là Xu hào – Cho tất cả vào xào ăn tuốt.” Hàng xóm đi qua, nhìn thấy tớ thì gọi : Xu hào !! đang ăn gì đấy . Xu hào, hôm nay mẹ ở nhà bế, sướng nhỉ? “Sù Sú….ốm à, thương quá “. Đấy, từ cái tên đẹp đẽ, nghe “Tây hóa” là thế, vậy mà người đời lại biến thành xu hào, cà rốt …thế có bực mình không cơ chứ. Rồi lâu lâu, cái tên SuSu nói dài quá, mọi người tiết kiệm thời gian gọi mỗi “SU” thôi. Giờ thì tớ quen rồi, tớ chả thèm chấp nữa : Ai gọi tới là “ Xu hào” “ Susu” “ Su” hay “ Sùsú” tớ cũng đều ngỏanh lại “ Dạ “ rất to. Tên thì quan trọng gì, quan trọng xinh là được . Nhờ ?????? Nhờ ?????? Nhờ ?????? \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/
@ Hằng : Học sáng thứ 7 tôi chịu rồi. Mí lại, học rồi, nhưng mà cũng muốn ôn tập và nâng cao tay nghề 1 chút. Không biết có nên đi không nhỉ? @ Ngọc: Tớ không xem được hình, xin khất tối về vote. Vụ đồng phục: Tớ nghĩ là mọi người không nên săm soi kỹ quá, phiên phiến đi thôi. Vì mình chỉ mặc 1 năm cùng lắm 2-3 lần vào các dịp ọp gia đình. Đồng phục dù ko đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết và tất nhiên không thể đáp ứng được hết các yêu cầu của từng mẹ được, nhưng khi được tất cả mặc và hòa cùng vào 1 đám đông thì nó sẽ tôn lên cái đẹp.
Ngọc ơi, cứ qua kinh nghiệm của tớ thì Ngọc nên nói rõ với mọi người là có 5 mẫu --> đến mẫu nào thì ghi mẫu x/5. Để mọi người còn biết là có đến 5 mẫu để chọn. Ví dụ như tớ (tớ nhớ là Ngọc nói là có 2 mẫu năm ngoái nên chỉ lướt đến mẫu thứ 2 là đã cân nhắc rồi mà ko biết chọn cái nào vì cái nào mình cũng muốn khác một chút thì hay hơn). Nhưng đến mẫu 3 trở đi là thấy dễ chọn hơn rồi. Có một số bạn chỉ biết bấm Thanks thôi chứ chưa biết remove thanks ở đâu để mà chọn lại đâu hihi. VD: Mẫu 4/5: Áo đỏ đun + logo
Mình kết mẫu này nhất. Nhìn thoáng qua tưởng như "I love HER" ấy, rất sexy, feminist (đẹp , nữ tính) nhưng vẫn đầy cá tính - vì nàng rắn ngồi chiễm trệ trong trái tim màu đỏ. Hơn nữa, áo thun trắng lại dễ mặc với quần jean (biểu tượng thời trang của sự đơn giản, thoải mái nhưng không dễ dãi). Áo thun màu khác mặc với quần jean không đẹp bằng
@Bô Bô: tớ ban đầu cũng thích mẫu đó, nhưng sau nghĩ mình bíu mà mặc màu trắng thì... :|
Các bà học lớp em Mai, tớ đăng ký dập dòm nhé. Chỉ sợ chồng con ở nhà bận thì ko trốn đc. Chồng yêu cua rmình cũng hay lượn ở đây lắm đấy nhé. Hí hí
Đúng rồi đó người đẹp, tớ cũng thích màu trắng vì màu đỏ làm xạm làn da của tớ. Cơ mà tớ thích cái "2006 since"
tại sao T-shirt lại phổ biến và nhiều người ưa chuộng một phần vì đuơgnf cup thẳng, chất vải hoi cứng nên có thể che dấu phần lớn những khuyết điểm về vóc dáng người mặc nhé. Ngọc mặc T-shirt trắng với quần jean boot cut (loại flare- ống vẩy là chống chỉ định với form người ấy nhé), thêm 1 cái bell bản to vừa phải ở hông, đi giầy cao got màu đỏ thì ôi thôi rồi là sexy....
Sập lâu rồi, hơn 1 năm nay rồi. Từ hồi đấy tôi cũng không viết gì nữa vì chán. Bao nhiêu công sức tôi xây nhà ở đó...