Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Mình đồng ý với mẹ nó........ Mình ngày trc sống bên Gia Lâm,sống với hàng xóm rất hòa đồng, mua cân nhãn thì cắt quả ra bỏ ngăn mát rồi chiều đến mang qua mời hàng xóm . Quen với cách sống thế rồi nên khi sang đây chưa thể quen kiểu đèn nhà ai , nhà nấy rạng..
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... chị cứ lơ đi, coi như k có sự tồn tại của ông ta. lâu lâu k có ai chấp lời với ông ta ông ta cũng chán thôi chj ạ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Sao lại có kiểu người kì cục, xấu tính đến thế chứ nhỉ? Phải nhà em chắc em toi, vì em bị "điếc" mũi. Hic
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... hic, cảnh ở tập thể cũng phức tạp thật, em ở trọ cũng vất vả trăm đường, đành cố vì không có điều kiện ạ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... ngày xưa ở chỗ mình ở cũng vui lắm , càng ngày càng sống kép kín . Giờ mình ở nhà chồng cũng như vậy , chuyện nhà ai nhà đó biết , chẳng tình làng nghĩa xóm gì hết , con người ngày càng vô tình
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Thế nên giờ mới có thêm bệnh tự kỉ ở trẻ em,trước làm gì có. Chỉ sợ nó nghịch hơn quỷ thôi chứ làm sao tự kỉ được
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... vầng ko những tự kỉ trẻ em mà các cụ già cũng tự kỉ luôn ấy chứ , đô thị hóa , các cụ suốt ngày trong nhà
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Hihi mới nghe khái niệm mới : tự kỉ ở người già các cụ vẫn có thể đi tập thể dục mà, mình lại thấy các cụ ở đô thị vẫn vui,suốt ngày đi buôn , sáng thì đi tập ,về đi chợ cơm nước,bế cháu,chiều ra hóng mát buôn dưa lê,uống trà đá đánh cờ. Vui lắm mà
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Nhìu người giờ sống khép kín lắm chị ạ, cứ giải trí với máy tính,ipad trong nhà nên chẳng ra giao lưu với ai. Hoặc giả đi ra đường cũng ko nói chuyện với ai vì sợ bị lừa đảo tiền bạc
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Hôm nay có topic này vào xả với các mẹ. Cạnh nhà tớ có chị hàng xóm mà mình k biết quy về kiểu gì. Khu nhà mình là khu tập thể mọi người sống với nhau cũng thoải mái, chị hàng xóm nhà mình chưa già sinh năm 77, nhà bình thường nhưng lúc nào cũng thể hiện là hay dùng hàng hiệu, hàng xóm nhà nào chưa cần thì chưa quan hệ, cần rồi thì mới quan hệ. Tính thế thì cũng chẳng ảnh hưởng tới nhà tớ nhưng kiểu này mới khó chịu, con nhà chị ấy hơn 1 tuổi lười ăn, 1 tuần thì từ 2-5 ngày cho con sang nhà tớ ăn, ị rồi tè ra cả nhà mình - uh, thì thôi thằng bé còi quá mình cũng thương nên mình k thể hiện gì mặc dù k thích. Nhưng điên một lỗi là, con bé nhà mình 4 tuổi thích sang chơi với đưa lớn nhà chị ấy thì chị ấy k cho vào, thấy nó mon men sang là đóng cửa, đã thế sang nhà mình hay bóng gió chê con mình béo, dáng xấu. Con nhà chị ấy, cả 2 đứa đều còi thì chị ấy bảo chị k muốn béo lên thế là vừa.... mà con nhà tớ 4 tuổi 20 kg thì có béo phì k các mẹ. Tớ nói chị ấy chưa cần thì chưa quan hệ là ví dụ như nhà bà hàng xóm 60 tuổi cạnh nhà, gặp giáp mặt chị ấy k hỏi, đến lúc gửi thằng cu thì chuyện trò, hỏi han. Ngày xưa, coi thường nhà mình kiểu nghĩ nhà mình nghèo, đến khi sang nhà thì thái độ thay đổi... hôm trước đứa bạn tới chơi, đến cứ bảo nó phải dạy con thế này, phải cho con học thế kia, chị ấy là nhân viên bình thường, còn bạn mình là sếp công ty lớn, nó nói chuyện một hồi thì k đáp lại chị ấy nữa. Mình cũng bực vì nhà mình có khách mà k biết ý, k quan tâm bất kể lúc nào tiện là sang có hôm ở tới 10h30 tối mới về. Chủ nhật thì có khi sang 3 bận. Hôm qua, sáng 7h15 vác bát cháo sang để cho thằng bé ăn, mình kệ đi thay quần áo đi làm, ngồi 1 lúc rồi về, tối 8h15 bấm chuông cửa tớ đoán là chị ấy, tớ kệ 1 lúc thì k thấy gì. Haizz, mình thì nói thật là quý thằng bé, thương nữa vì nó 16 tháng rồi mà có 8kg, nó cũng quý mình nhưng kiểu chị này k tiêu hóa nổi, các mẹ có cao kiến gì k vì chồng mình cũng khó chịu lắm rồi, nhưng k biết làm gì đây. Cảm ơn các mẹ
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Khó nhỉ? Hàng xóm này là kiểu sống vì mình ko vì người,vô tâm ,có tí lợi dụng và thích làm sếp chỉ đạo. Tớ hiểu là như thế. Mẹ nó lơ đi vài lần chắc rồi cũng sẽ tự biết ý thôi
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Mình nghĩ có khi phải thử xem, tính mình hay cả nể nhưng với người k biết điều thế này thì cũng k e dè gì nữa. Cảm ơn mẹ nó
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Hihihiii, giống hệt hàng xómnhà tớ: 2 VC nhà ý đầu là bộ đội tuy không nói bậy hay văng tục nhưng khinh hàng xóm và hay cậy là mình kiếm ra tiền( tiền này là của đút lót chạy chọt xin việc hộ đấy ạ), trời ơi cãi nhau với hết cả khu ngõ mà con vợ thì vênh váo kinh khủng:-k. HÃI!
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Khổ thân nhà mẹ nó. Cứ đập vào mặt đập vào tai mình hàng ngay thế này thì sao mà ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà sống được cơ chứ.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Tại dạo này ông ý ít ở nhà mà đi làm suốt nên ko nghe thấy tiếng tăm gì. Nhưng cứ hễ về nhà là lại có tiếng
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... eo ôi. thôi chị ạ, xã hội nhiều kiểu người mà. mình đành cố chịu đựng, có điều kiện thì phi nước đại luôn chị ạ. Có câu, "bán anh em xa, mua láng giềng gần". Láng giềng thế này thì ai mà dám