Hoá ra chân bà cũng nhỏ nhỉ, kiểu này tôi với bà làm gà cho nhà kia rùi, he he he. Năm ngoái tôi mua 8 đôi, năm nay mới mua 4, còn tận 4 cơ hội nữa, hihi.
Nếu bà dùng link tôi hướng dẫn thì sau khi host it xong thì copy đường dẫn đầu tiên trong phần Include Detail ý. Có copy sai kô mà hình bé thế ?
@ B&N: bà resize hình bằng Photoshop nhé (hình ngang hay dọc gì thì cứ chọn size cho cạnh dài hơn là 500 pixel cạnh còn lại sẽ mặc định theo). - Sau đó vào trang ImageShark đó up hình, copy link đầu tiên ... như tôi đã viết rồi nhé (lười gõ lại lắm). - Paste vào bài xong (thường có 2 link thì xoá cái link thứ 2 đi), rồi bôi đen link còn lại chọn căn giữa (như Word ý) để hình vào cân giữa bài viết cho đẹp. Ví dụ nhé: - Con gái của Rồng này: - "Thôi tôi xin ông":
Bà Ngân này con gái lớn ghê, Còi nhà tôi bằng tuổi con bà mà mới chỉ cao được 115cm là cùng, mà nhóc chả biết đọc, chỉ mới biết đọc số, và một số mặt chữ cái, chưa ghép vần được. Được cái vẽ và tập tô chữ thì cũng ổn. Sau này ko biết số có nhìu tiền kô, chứ đường học vấn thì chắc cũng chỉ làng nhành,, Hừm hừm.
Con tôi cũng tầm tuổi đó, mà nó có chịu tô vẽ gì đâu, tôi ko muốn ép nó, vì tính nó ngang bướng lắm, sợ nói phải nó làm quấy. Giờ mới biết chữ số, còn chữ cái thì thuộc kiểu nhìn bàn phím vi tính học mót, vần thì chưa biết vần gì với vần gì cả.
Con nhà tôi cũng cao 115cm, đấy là mẹ tự đo bằng thước ở nhà mới đây chứ ở trường các cô giáo đo chỉ thấy ghi trong sổ là 113cm thôi. Mà nó chả thích cái gì nhiều cả, vẽ 1 tí, viết 1 tí, tô màu 1 tí,... tuỳ hứng thôi. Mà bà HA này, hôm off thấy các bà bàn chuyện tìm trường ghê quá, sao tôi chả thấy lo gì cả, cứ đến tuổi đi học thì vào trường gần nhà cho tiện, chắc là cho học trường Khương Thượng hoặc Kim Liên thôi.
Xinh quá đi ! OCn tôi năm nay học lớp 1, đang muốn đứa nữa đây nhưng sao khó quá. Chả thấy j cả . Chết thật !
Ôi bà, con bà nó thông minh khác con tôi mờ, hihi, con tôi nó cái gỉ cái gi cũng tỏ ra là biết, cuối cùng thì ko vào đầu được cái gì cả, đoảng lắm, chỉ thích phim hoạt hình thôi. NÓ nhiều nghề lắm, lúc thì bảo làm công an, lúc thì làm bác sỹ, lúc thì bảo làm cô giáo, khi lại bảo con thích làm thủ tướng chính phủ nữa, vẽ vời chán giờ tuyền cắt xé giấy rác hết cả nhà, lại còn rắc lên đầu làm kim tuyến nữa và đi ưỡn ẹo kiểu người mẫu nữa, mệt với nàng lắm. Tôi cũng băn khoăn vụ trường lớp, thực ra gia đình tôi có thể xin cho nó vào học các trường công như Tràng An, Nguyễn Du, Thăng Long.. nhưng tôi vẫn thích dân lập hơn. Song điều kiện kinh tế và gia cảnh ko cho phép, vì nhà neo người quá. Việc đưa đón ở xa sẽ rất ảnh hưởng đến các việc khác. Chắc lại chọn Tràng An cho gần và tiện việc hỏi han cô giáo thế nào thôi. À, vụ nước thịt bê ý, tôi cho nó uống hơn 1 thág nay, có vẻ chịu giọng, với lại đưa nó sang nhà bà ngoại cho ăn ngủ tử tế hơn ở với mẹ, nên có vẻ có da có thịt, được gần 18.5kg rồi, tăng 1kg, ko biết cao lên thế nào vì tôi chưa đo nó nhưng có vẻ cao lên trông thấy, hihi, vì quần cứ cộc hớn lên.
Thế để tôi phân tích sở thích của cái Bông nhé: năm ngoái chị ta chỉ thích cắt và xé dán thôi bố mẹ bảo kiểu này chắc làm ... thợ may, năm nay đổi sang thích tích trữ chai lọ nhựa và các loại túi gói quà, bố mẹ bảo chắc lớn lên làm ... đồng nát. Cái vụ nước thịt bê nhiều người làm theo tôi rồi nhé, khả quan lắm, thôi Tây nó làm thế thì ta cũng làm thế.
Hỏi bà với các bà kia cái này nhá: con gái của các bà tầm tuổi này có hay chơi trò đóng kịch, tự nói chuyện, chơi búp bê kiểu mẹ con, vợ chồng ko? Sao con L nhà tôi nó khoái cái trò này thế, mỏi mệt với nó, có khi nó chơi cả ngày được, chỉ cần có 1 con búp bê hoặc cái gối ôm bên cạnh thì nàng ta to nhỏ giọng của các nhân vật, hổ lốn cực, đau cả đầu, lúc thì xưng chàng với thiếp (ảnh hưởng phim Tàu như phim Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài ý), lúc thì anh - em trai với nhau (xem phim hoạt hình Anh em nhà Gấu nhiều quá), khi lại ta với ngươi (phim phù thuỷ gì ý của Pháp chiếu suốt ngày),chết mất. Mà nó thích chơi trò vợ chồng lắm, bố nó bảo kiểu này chục năm nữa bố phải tốn nhiều chè thuốc tiếp khách, he he, chán nhẩy.
Ối giời còn nữa nhé, nó có 1 lọ ngôi sao, học viên đến nhà tôi mà gặp nó thế nào nó cũng lấy ra làm món ăn nọ món ăn kia (tại nó đọc quyển nấu ăn nên thuộc tên nhiều món nữa), các cô ý bảo lớn lên làm đầu bếp. Nó mà chơi trò gia đình với chị hàng xóm thì còn kinh dị nữa: nào nào sắp đẻ em bé rồi, nhanh lên cho bé đi tiêm thôi, cho bé tắm mưa nào (lấy súng phun nước ra xịt vào búp bê, rồi tiêm vào mấy con thú nhồi bông), xe cấp cứu đâu, ... Bố mẹ ngồi xem mà kô nhịn được cười
Ui, toàn các mẹ Rồng có con gái thế nhỉ, tui đang tính đến nhóc 2 mà ngại, cũng sợ nhiêu khê cái vụ tính tóan trai với gái nên chắc là kệ cho số được con gì cũng tốt, mà đang ngại quá, đang nhàn hạ thì lại tã với bỉm, hix, Con gái tôi cũng giống mấy công chúa nhà các bà, cũng suôt ngày bày trò tự chơi, thích hoạt hình khủng khiếp. Đựoc cái dạo này ăn uống tốt nên cũng có da có thịt, mỗi tội cái mặt không làm hàng được, dù được nhiều người khen xinh, nên khi nào mặc váy hoặc hai dây, đại khái là sexy thì con được, Ah mà tôi hỏi các bà kinh nghiệm làm sao gội đầu cho nó, hiện này tôi vẫn phải bế như hồi mới đẻ để gội, gội kiểu cúi đầu hay xả nước từ trên xuống thì nàng khóc lóc keu la , xin xỏ đủ kiểu , no cũng dát nước như mẹ nó vậy, may mà có hàng gội đầu ngay dưới nhà nên cũng thinh thoảng xuống đó,nhung mùa hè chả lẽ mỗi lần gội lại phải ra hàng thì tốn kém lắm.
Ừ đúng là tôi không copy đường dẫn đầu tiên mà lại copy đường dẫn thứ 2, còn đây là tôi up hình trực tiếp từ forder trong ổ lưu chứ không phải từ photoshop nên tôi chỉ resize ở ngay trong trang imageshack thôi. Túm lại trình độ tin học vớ vỉn của tôi chỉ làm được thế thôi. À mà các bà đã off khi nào mà thấy nhà G nói là các bà bàn chuyện trường lớp cho con đấy. Đi không rủ tôi à
Tôi mới gọi là dốt IT he he he, chả bao giờ nhớ được cái gì với cái gì, nên làm được như bà H là up được ảnh con lên coi như cực ngưỡng mộ đấy. Đi ọp hôm nọ, ở bên Hội Rồng Vàng trong webtretho, bà sang đó góp vui đi. Link đây http://www.*********/forum/showthread.php?t=88918&page=35
Hallo cả nhà ,mấy hổm nay ham vui quên vào 888 với các bác ,các bác đều khỏe hết ha?con bà HA mấy tháng rùi?biết gì chửaba2 Golden chuẩnn bị làm ổ hen?Thông báo cho các bà biết nè,tui ham vui quá mà để dính bầu không biết ,hai ba ngày nay chóng mặt,nóng......lên xem lịch thì trễ 14 ngày ,thử que dính phóc.Tập 2 này tui sanh cách tập 1-10 tháng ,chu choa chắc mệt hen.Cho tui hỏi mấy bà chút nha,tập 2 các bà có bị nghén không?tui đang cho con bú ,vậy có ảnh huởng gì thai không hen?tui nhớ đọc topic này ở đâu rùi ,mà kg để ý vì đinh ninh mình kg rơi vào trừơng hợp đó ,cuối cùng dính ngay mình ấy chứ.
Hehehe đẻ liền nhau thì hơi vất vả 1 tí nhưng sau này lại nhàn bà ạ, chứ bọn tôi đang nhàn thì lại tiếp tục sữa với bỉm đây. Tập 2 này tôi nghén khiếp luôn.