Nhà mình ai hợp và yêu quý mẹ chồng thì bơi hết vào đây nhé. Không biết có nổi vài... chục người không Chúng ta cùng chia sẻ và truyền lửa cho các chị em chưa hợp mẹ chồng và nhà chồng nhé (u)(u)(u) Đừng làm các bạn chưa lập gia đình bị sợ nhé Em muốn cùng các mẹ hướng đến suy nghĩ, giải pháp tích cực trong MQH ''củ chuối'' này, chứ bán than nhiều chỉ xả xì chét được lúc đó thôi, rồi đâu lại vào đấy. Em tham gia LCM từ năm 2011, cũng đã bán than, cũng đã theo dõi nhiều topic tâm sự của các mẹ nhà mình về chuyện MC- con dâu. Nói thật, em càng đọc càng não lòng. Topic này để chúng ta update diễn biến hàng ngày, cùng đưa ra giải pháp để giải quyết những cái nhỏ nhất, nhất quyết ko để xảy ra ''mâu thuẫn lớn'' các mẹ nhé Mẹ nào ko muốn suốt ngày xì chét, muốn chồng mình yêu mình hơn, muốn mối quan hệ với bố mẹ chồng không còn là gượng ép, muốn... nhiều lắm... thì cùng chém nhé.
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x chủ đề của em có vẻ bị các mẹ tảy chay quá huhu (
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x hì tại các mẹ chưa đọc bài của chị nên chưa cm thui,chứ em thấy ít mẹ nào với MC quý nhau như mẹ đẻ con ruột lắm ạ,em chưa lập gd nhưng cũng muốn hóng vụ này
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x mình đang phấn đấu hợp và hiểu mẹ chồng 1 tí mà khó ơi là khó. Tự nhủ phải cố gắng
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x hwucs hức! hợp thì ai chạ muốn, yêu quý thì ai chạ thích, dưng mà vẫn đề là làm sao để hợp í chứ! khó lắm, khác máu tanh lòng mà, họa chăng thì chỉ bằng mặt chứ k bằng lòng đựoc e nghĩ thế các mẹ đừng mắng e nhé, e ít tuổi nên nghĩ nông cạn
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x e thấy ko mâu thuẫn là may rồi, chứ yêu quý thì khó @@, e thì chưa lấy chồng nhưng e thấy các mẹ xquanh em chẳng mẹ nào là yêu quý mẹ chồng cả @@
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x nhà mình có khi mình hợp mẹ chồng hơn là xã, xã và mc hay bất đồng quan điểm hơn
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x thế thì mới phải phấn đấu hiểu hiểu 1 tí mới đến hợp đc nhỉ
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x đấy, như mẹ này nè. Mẹ nó làm sao để hợp thế?
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x em tham gia với nhá, sắp đến giai đoạn này rùi ^^
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x Mình đăng kí một chân để học tập các mẹ nào.Mình lấy chồng từ năm 2006 thế cũng là dc 7 năm hơn rùi. thỉnh thoảng cũng căng thẳng với mẹ chồng lắm.
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x Em tham gia với , thế hóa ra chị me cua be bong chưa có bé ạ ... thế mà em cứ tưởng . Em lấy chồng cũng được 1 năm rưỡi rồi ạ , từ lúc đó đến giờ em chưa thấy mẹ chồng em chê trách em cái gì , nặng lời cái gì ( của cũng tội mẹ chồng em cũng hiền ) . Em thì tuổi đời vẫn còn nhỏ , tự thấy mình rất chi là lười lại còn vụng về chỉ thấy thi thoảng cãi lại mẹ chồng ( xấu hổ quá ) . nhưng em thây mẹ chồng cũng tốt với em , cả bố chồng nữa , thế nên các chị em đừng có sợ lấy chồng nhé hihi tuy vất vả hơn thời ở nhà ăn sung mặc sướng với mẹ nhưng mà khi có tình yêu nho nhỏ là đứa con thì chẳng còn gì bằng đâu ạ
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x Mình thì chả phấn đấu gì, có thế nào sống thế ấy, mẹ chồng mà sai mình cũng nói như mẹ mình thôi, còn nếu bà không yêu quý được mình thì thôi, mình ko muốn cố gắng tỏ ra ... hihi May mắn là mình ko sống cùng mẹ chồng, Mình đẻ bà xuống chăm được 1 tuần mà thấy nhiều mâu thuẫn lắm.
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x Có em! Nhà chồng (sắp cưới) của em rất ư là tâm lý, từ bố, mẹ đến em trai chồng. Em thì ở xa, chả mấy khi về quê thăm bố mẹ chồng đâu, nhưng cứ thỉnh thoảng 2 cụ lại gọi điện cho em hỏi thăm, hỏi xem em cần j để gửi lên. Em biết là sẽ có những mẹ bảo rằng chưa cưới thì thế, cưới vào sẽ khác, chẳng qua là các mẹ ác cảm với mẹ chồng quá thôi, chứ đâu đâu cũng có người này người khác ạ. Em tuyệt đối tin tưởng vào sự tử tế của nhà chồng, cộng thêm việc chồng em rất thương em nên chắc chắn sẽ không để mâu thuẫn xảy ra đâu ạ. Ah, mà cũng phải nói thêm, em chẳng xinh, chẳng hiền, tính tình thẳng thắn, thik thì bảo là thik, ko thik thì cay cú ra mặt luôn, kiếm tiền cũng ko bằng chồng nên có thể nói những j nhà chồng đối xử với em là thật tâm thôi chứ em thì chả có cái j để mà phải mất công lừa gạt với câu kéo đâu
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x cái này hay quá em fai bon chen để hóng ..vì chưa có chồng ^^~
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x Em thì thấy đến mẹ đẻ còn có mâu thuẫn chứ huống chi mẹ chồng . Nhưng mâu thuẫn thì các cụ đã già rồi , mình thì còn trẻ , cách sống khác xa nhau nên đương nhiên sẽ có mâu thuẫn thôi . Cái chính là vì là mẹ chồng nên ta cứ hay chỉ nhìn mặt sấu mà ko nhìn mặt tốt . Nhưng phải nghĩ là , không có mẹ chồng mình thì làm sao mà có chồng mình , nên có gì mâu thuẫn thì hãy nghĩ về vấn đề này . Ai sinh con và nuôi con thì biết , để nuôi con trưởng thành không phải là chuyện dễ , thế mà mẹ chồng mình sinh ra được 1 người con trai làm chồng mình và làm bố của con mình ( chưa bao giờ biết chăm mẹ nhưng lại chịu đội mưa đội gió đi mua thức ăn cho vợ ). Thì em thấy sẽ bỏ qua được cho nhau thôi . ( tất nhiên là em ko nói đến những người quá ư là độc địa ... rồi nhé
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x E đặt 1 gạch ở đây. Sống với mẹ chồng 3 năm, mới tách ra 1 năm nhưng tình hình sức khỏe ông bà không tốt nên lại sắp gom vào rồi ạ. Nhà e tính mua cái chung cư rộng nhưng hôm nay ông chồng tự dưng dở chứng phát ngôn 1 câu lạnh cả người:" nhà 3 thế hệ, mua mảnh đất nhỏ rồi xây lên mỗi thế hệ 1 tầng" . Từ ngày lấy chồng tới giờ mới thấy chồng có ý thông cảm với cảnh mẹ chồng - nàng dâu với mình. Hơi lâng lâng 1 tí ạ. Nhà mình ai có gạch ném cho e 1 viên cho e đỡ lâng lâng ạ. Hi HI
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x Hơ, đúng là tớ cũng hay mâu thuẫn với bme đẻ. Nói là mâu thuẫn chứ thực ra toàn là mình bị chửi thôi chứ có dám cãi lại bao giờ. Nhà chồng tớ thì sống rất tốt, chan hòa, hàng xóm láng giềng ai cũng quy mến, được cái cũng chiều con dâu, tớ về chơi toàn nấu món ngon cho tớ ăn, mà toàn chuẩn bị từ sớm, tớ về là chỉ việc ăn thôi, ăn xong là tớ nằm lăn ra ngủ, hề hề (nói chung là mình cũng thuộc loại vô duyên). Nhưng cũng ko phải là vẹn toàn lắm đâu, tớ rất quý bố mẹ và em chồng, còn cái cô em dâu nhà chồng thì...í ẹ. Kể ra thì nhiều chuyện buồn cười lắm
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x hic vụ chị em dâu với nhau đúng là khó đỡ @@ nhiều khi có vẻ gay hơn cả mqh mẹ chồng - nàng dâu cơ ... nhà em có 2 bà chị dâu k ưa nhau .Chính chị gái em cũng trong hoàn cảnh bị nhất bên trọng nhất bên khinh giữa 2 nàng dâu cơ ạ hic... Ngta coi trọng bên gia đình chị kia ra mặt luôn vì nhà chị kia gia đình giàu có (mà nghĩ lại chưa biết ai nặng gánh hơn ai ) .Từ ngày chị gái em lấy anh rể việc lớn việc nhỏ lquan tới tiền bạc lúc nào cũng kêu gào anh chị ấy thế mà lại tỏ vẻ khinh nhau @@ trong khi đó 2 ông bà kia chả fai bỏ ra cái gì cả ...giàu nhưng đâu có cho đâu mà lại phân biệt đối xử nvay ..em nghĩ ức cho chị gái em lắm mà chịu vì kiến giả nhất phận em lo cũng chẳng tới đc buồn thay..
Ðề: HỘI các chị em (phấn đấu) yêu quý và hợp Mẹ chồng :x Em thì có một em chồng , là con trai , mới học lớp 10 thôi nhưng em phải nói là ngoan nhất quả đất , em chưa thấy ai ngoan như vậy hihi Suốt ngày trông con cho em , cần cái gì em chỉ việc ngồi một chỗ rồi ới 1 tiếng là có ngay hihi