bà mua được hồ cá chưa vậy?..thấy bà gan ghia...hỏi mua tận ngoài hà nội, nên ráng tìm cho bà..mà bà cứ ầu ơ kg hỏi gì hết..
bà cũng xuyên lục địa luôn ha,tui ko biết thấy thanh lý cứ hỏi đại thôi,tui gọi rồi mà nó bán 2 cái lẫn,tui chỉ có nhu cầu 1 cái thôi
Trời, hồ cá gì mà Papa phải mua ngoài HN, SG mình cũng là chốn ăn chơi, cái gì mà chả có, bay chi ra tới HN
Cả nhà ăn cơm chưa? Mời cả nhà ăn cùng chị nè! Cơm niêu, canh cua mướp + mồng tơi, đậu hũ chiên, cà pháo, cá dứa kho tộ, tép rang khế, thịt luộc, rau lang luộc. Ngon không?
Nhà chị làm xong nhưng thiếu cái hồ cá ở vách ngăn phòng khách với cầu thang tính tìm nhà nào thanh lý mua cho đỡ tốn tiền nè sure,chị ko biết mẹ đó ở HN
Hồ ra làm sao, kích cỡ thế nào, giá bao nhiêu thì được, em search cho, việc gì phải ra tới HN. Mấy cái này đầy chỗ bán
nhà chị làm xong mà thiếu cái hồ cá ở vách ngăn cầu thang và phòng khách,tính tìm mua thanh lý cho rẻ,hu...........hu nhìn ko kỹ nên kiếm trúng mẹ ở HN mới đau chứ
Dạ,nghe Susu nói em nhìn lại mới thấy mình hâm hâm nè chị,nhìn mâm cơm của chị bao tử em lại réo rồi nè