Chào đồng hương Kim Thành nhá , em Kim thành- Hải DUơng chính gốc đây , mẹ nóa ở xã nào và sinh năm, biết đâu lại quen ý chứ?
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! Hihi, chào mẹ nó, em gái HD chính cống đây. HIx, lấy chồng nên phải di rời địa bàn lên hà đông rùi mn ạ. Mn cũng chăm chỉ về que nhỉ, tuần này mn có về ko, em chủ nhật này chắc cũng cả nhà lôi nhau về quá, nhớ quê lắm ùiiiiiiiiii!! >.<
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! chào các mẹ, e cũng dân Hải Dương,cho e làm quen với ah, e sn 90, chưa có gđ,,hi, muốn tham gia để thêm kinh nghiệm cs. e ở Cẩm Giàng ah
Ðề: Re: Tìm đồng hương Hải Dương! Em gốc Kim Thành nhưng sinh ra ở thành phố Hải Dương. Em sinh năm 83.Giờ các chú các bác vẫn ở Kim Thành chỗ ga Phú Thái đấy ạ!
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! May mà quê mình cũng gần bạn nhỉ, chứ những người quê xa có khi cả năm mới về nhà được vài lần.
Re: Ðề: Re: Tìm đồng hương Hải Dương! tươm thế , nhà em cách ga phú thái có hơn 2km, thế mẹ nó có hay về phú thái chơi ko? mẹ nó lớn lên và học ở thành phố HD luôn chứ ko ở Kim Thành à
Ðề: Re: Ðề: Re: Tìm đồng hương Hải Dương! Năm tớ về ga phú thái khoảng 5-6 lần, nói chung cũng tùy đợt. Tớ học ở Hồng Quang Hải Dương nhưng cũng có biết mấy bạn học ở phú thái khóa 83: Tuấn Anh, Cường giờ các bạn ấy vẫn ở Phú Thái đấy bạn ạ!
Ðề: Re: Ðề: Re: Tìm đồng hương Hải Dương! 83 thi hoc truoc em nhung 4 khoa co a , nhung nghe ten may anh nay quen lam, gap mat chac la nhan ra nhau me no a. (Sory vi em go bang tab ko co tieng viet)...
Ðề: Re: Ðề: Re: Tìm đồng hương Hải Dương! Tuấn Anh trước là hotboy của trường đấy, sau đó lên Hồng Quang học cùng chị một năm. Còn Cường 3 tai cũng học cùng lớp T Anh, ngày trứoc nhóm chị có một bạn nhà ở ngay ga nên tết nào cũng rủ nhau tụ tập ở ga. Giờ T Anh vẫn làm ở dưới đó trung tâm y tế đấy!
mình xin một chân nào, mình ở Chí Linh này, quê chồng ở Thanh Hà ............., hiện đang ở với chồng con ở Kim Giang
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tìm đồng hương Hải Dương! hehe, gì chứ nếu mà hot boy lại còn ở ngay ga thì chắc là em biết đấy ), chỗ ga Phú Thái nhỏ xíu ý mà, em toàn về nhà đi ga Long Biên- Phú Thái đấy chị ạ
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! Chào mọi ngừoi....mềnh cũng là gái Hải Dương chính gốc đây ạ dưng chưa được gọi là mẹ nó vì chưa có gđ mà ^^ Thấy mọi ng ở xa quá, mềnh ở Ninh Giang....đang sống ở Trần Duy hưng ^^
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tìm đồng hương Hải Dương! Đến TP Hải Dương còn bé xíu mà em, nhưng nói chung chị thích HD có lẽ vì nó là nơi mình sinh ra nên cảm thấy nó thật hiền lành và thân thiết, ở HN chỉ tiện làm ăn chứ chưa bao h có cảm giác đó.
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! Chào Mai nhé! Thế thì ở ngay gần công ty mình, mình làm ở Láng Hạ, sống ở Trung Kính mà.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tìm đồng hương Hải Dương! vâng, thế nên em chịu khó về lắm, tháng nào cũng về,để thăm u với lại còn măm gà vịt ngan ăn thóc u nuôi nữa )
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! Mình tuy ở Hà Nội nhưng tháng nào cũng về Thanh Hà và Chí linh 2-3 lần Mình chỉ thích ở quê thôi
Ðề: Tìm đồng hương Hải Dương! Con bạn mình cũng lấy chồng về sống ở Từ Sơn, mới sinh em bé chưa đi làm, không biết bạn có ở gần Từ Sơn ko!