Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Tiêu riêng cho tiền ăn mà gần 10tr là quá nhiều rồi, kể cả có con nhỏ đi chăng nữa, chị ví dụ như: ko nhất thiết phải mua loại sữa quá đắt tiền đâu em ah, (ku nhà chị dùng vinamilk vẫn cao to nhất lớp đây, 4t mà nặng 21,5kg, cao 1m10), khi mua sữa cho con hãy mua của Công ty để đảm bảo nguồn gốc xứ chứ đừng mua hàng xách tay làm gì. Quần áo cũng đừng mua nhiều quá vì bé lớn nhanh, nhà mà có anh chị em họ thì tận dụng quần áo cũ mặc cũng được, mua mấy bộ mới để khi nào đi chơi diện cho con. Đồ chơi hay những vật dụng linh tinh cũng thê, nên cân nhắc xem có phù hợp với lứa tuổi và có thực sự cần thiết hay ko?
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. phục chị quá, chị kiếm được mà tiêu hơp lí thế.. Em cũng hay ghi chép trên caibop.com nhưng mà vẫn chưa tiết kiệm đc. Chắc phải xiết chặt hơn nữa nữa. Mới time gần đây, thấy chi tiêu quá , đi chợ mấy ngày 1 lần cất tủ lạnh, tính ra 1 ngày thức ăn chưa đến 100K thấy mừng lắm rùi. Với lại các cụ 2 bên cũng hay "viện trợ ko hoàn lại" thức ăn nữa, cũng đỡ đc khá khá
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Ui, đúng là tớ cũng có suy nghĩ chờ ra tấm, ra món thì đi gửi. Cuối cùng lại mất sạch
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Đúng rồi, em thấy nhiều người phá giá thành ra tự dưng thành ra bỏ công ra không được gì cả
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. oầy, đọc topic của chị em lại thêm động lực để tiết kiệmddaaay. em cũng đang nuôi lợn và quyết tâm cuối năm mổ lợn để gửi tiết kiệm cho con đây. gian truân vô cùng vì lắm lúc bí bách quá chỉ muốn đè em lợn ra mổ xẻ thôi, hix. cố gắng vì mục tiêu cho con bằng chúng bằng bạn thôi. thanks chủ top
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. sao bạn bít bỏ công mà không được gì cả. Mình bán mỹ phẩm mình bít giá gốc của nó là bao nhieu . Minh đi tham khảo giá mà bít một số bạn bán ra tren trời . Nhưng mình bán hàng chỉ cần lãi vừa đủ thì mình bán giá thấp hơn . Ăn lãi ít cũng là sai hả chị
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình cũng đã áp dụng cả ghi sổ và caibop.com, nhưng làm gì cũng chỉ được vài tháng là vứt xó. Cũng tự nhắc mình tiết kiệm, nhưng mua đồ cho mình có khi còn nâng lên đặt xuống, chứ mua sắm cho con thì không ngại rút ví, với bạn bè cũng không ngại chi. Đặc điểm này được cả 2 vc nên không dám ghi chép vì vài lần ghi đọc thấy khoản chi quá choáng... Chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Mình đang học cách tiết kiệm bắt buộc: 1. Chơi họ; 2. Đăng ký tiết kiệm tích lũy qua tài khoản.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình thì hàng tháng vẫn cứ ghi chép đều đó. Biết là tốn ở khoản con cái và ăn uống của gia đình, ăn sáng của hai VC nhưng cũng ko tiết kiệm được mấy vì cắt của con cái khoản nào đi lại thương con, ăn uống GD thì chồng về ăn trưa nên vẫn phải nấu ăn ...Nói chung cũng đã tăng cường nấu ăn sáng ở nhà hơn mọi khi ăn ở ngoài suốt nhưng mà vẫn thấy tốn... Chết vì cái mồm.. hihi. Nấu ăn sáng ở nhà thì mỳ tôm hay bún miến ko đâu, phải thêm vào thịt bò hay trứng,... thêm ít rau,... nói chung cũng chỉ rẻ hơn ngoài tý, được cái sạch sẽ. mà khổ nỗi chồng mình thuộc kiểu ăn ngon hơn mình nên cái đồ ăn sáng nhiều khi cũng đòi hỏi lích kích chứ ko đơn giản nên nhiều khi bực bảo anh ra ngoài mà ăn, em mệt chả nấu nữa đâu.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Vậy thì bạn cần trở thành người tiêu dùng thông minh hơn: ít tốn kém hơn mà chất lượng vẫn được. Ví dụ như thay sữa ngoại bằng sữa nội, thu xếp chuyện nấu ăn sáng sao cho đỡ tốn công hơn... http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130730/tang-gia-sua-ngoai-dang-bat-nat-nguoi-tieu-dung.aspx
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. mẹ nó giỏi quá...kheo vun vén nữa...phục mẹ nó thật....làm ngoài mà vẫn đc như thế...e thì đi làm ở cty đã đủ mệt rồi.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. E là mem mới cũng xin được học hỏi kinh nghiệm của mẹ nó
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Phục bạn thật, thu nhập của mình chỉ khoảng 1/3 của bạn thôi, nhưng cố gắng mỗi tháng tiết kiệm được 1/3 chỗ đấy là tốt lắm rồi.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình ko cắt đi khoản nào của con cả, vẫn sữa uống bt, vẫn truyện, đồ chơi nhưng khi mua cân nhắc xem độ tuổi con mình nó có phù hợp và đã biết chơi món đồ đó ko thôi, tiêu chí đầu tiên của mình khi chọn đồ chơi cho con là phải hạn chế mua đồ TQ. Ăn sáng hay ăn chính chồng mình cũng rất khó tính, cứ phải có nước có chất ấy nhưng mình vẫn vun vén mua được đồ rẻ nhưng chất lượng vẫn đảm bảo bằng cách mình đi chợ đầu mối, mua cho cả tuần luôn, về cắt ra chia thành từng bữa để tủ đá, khi nào ăn quay lò vi sóng giã đông chứ cứ mua lẻ từng bữa ở chợ bt tốn kém lắm. Những đồ như xà phòng, dầu gội, sữa tắm, dầu ăn, nước mắm... cũng thế cứ mua loại to về dùng cho mấy tháng luôn.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. vâng,có lẽ tháng này em cũg phải xem xét lại cách chi tiêu thôi,chứ nếu không như này cũng chết. càng ngày càng khó khăn không như ngày trước kiếm tiền dễ nữa,cái tội tiêu hoang nó quen rồi chị ạ :'(
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. phải học cách tiết kiệm giống mẹ nó mới được, chứ ko thì tốn kém lắm
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Nhà e cũng cố gắng hết sức đấy chị ạ. Chồng e chỉ có lương nên chả ăn thua. ko biết bgio mới kiếm được chỗ cắm dùi. rõ chán.
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. chủ trương của tối qua là sáng nay dậy nấu cơm ăn sáng và cho chồng mang cơm đi ăn trưa mà đến ngày nên người mệt rũ chẳng dậy đc. Hic. Thế là chồng lại phải bữa sáng, bữa trưa ở ngoài, kiểu j loanh quanh chả 100K cả cafe chém gió với đồng nghiệp nữa. Haizzz, thôi mai cố gắng dậy, cốt lấy tinh thần tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe naòooo
Ðề: Mình xin chia sẻ cách tiết kiệm của mình. Mình chẳng tích được đồng nào, có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít. cChir có chồng tiền công trình thì mang về tiêu dần, nhiều thì còn mà ít thì hết.\Chuwa có ý thức tiết kiệm gì cả. Vào đây thấy các mẹ giỏi quá, mình cugnx phải học hỏi thôi. Thời buổi kt khó khăn kiếm được đồng tiền khó quá.