ui...em thấy mệt con Cúc này ghê, hiền quá đáng...trên đời này làm gì còn mí người như thế nữa, tuyệt chủng òy chị nhể \\/\\/
Thở phào nhẹ nhõm, 3 bé mèo vừa chào đời khỏe mạnhartymanartyman: Giờ ngồi canh tiếp, lát tới bà hamster vượt cạn nữa.
Lát để kiến nghị với Mod bổ sung thêm biểu tượng buồn nôn bên YM qua mới được, nghe Famtran nhận mình hiền thấy chóng mặt quá](*,)](*,)
mình sợ mèo lắm, mà sure nuôi nhiều thế?bữa nào op đem mấy bé cho nghía nghen (hamster í đừng đưa mèo)
Bà Ham mới đẻ xong, cực hơn bà Miu, 12 đứa, khủng hoảng!!!! Sure thì nói chung con gì cũng thích trừ mấy con sâu bọ( cánh cam, bướm hay dế... thì ok), hay mấy con giun rết vớ vẩn, chứ sợ thì hình như chưa có con nào sợ, mỗi con có cái hay riêng, với lại tùy ng nữa. Uh, lúc nào op mà Famtran đi thì lên tiếng, thích con nào đem đi dễ thì đem ngay. Hội mình cũng lắm bà sợ chuột lắm
Chị không nói sớm, nhà em có 8 cái hồ bự, ox em mua nuôi cá la hán (từ thời cá la hán đang sốt)..........nhưng cho hết rồi. Mấy bữa nay ai cho ox em con la hán, ổng kiếm đâu ra cái hồ có chút éc thả đó.
Nghề mới hả Sure Hai người cũng xem phim này nữa hả, chị cũng mới xem phim này và Bước chân hoàn vũ xong là vào nhà nè. Mỗi lần xem phim VN thấy mec cười sao sao đó hìhìhì
bà Sure này cái gì bả cũng nói được hết...hèn gì bà cãi nhau hay quá trời. Chịu khó làm việc nhà nhiều nhiều cho mau xuống để còn ăn nữa chứ .