Chào cả nhà lâu quá rồi em không có ghé ra mắt mấy chị, vì em có chuyện gia đình bây giờ mới ổn định lại,. -- bạn Tina ơi bạn khỏe không, chúc bạn nhiều sức khỏe nha,
Ox bà nuôi theo thời thế tội" tụi nhỏ". Ox tui y vậy, nuôi vì thích nhất thời, bởi thế 2 vợ chổng có thú nuôi mà gây nhau miết
Đi k rủ về tính dỗ dành à:-x, xí, hổng thèm. Ủa mà sao bảo đi ăn lẩu dê?????? Nguyên tuần này thức no giấc với mấy bé ở nhà, vừa lũ thú cưng mang bầu phải đỡ đẻ, vừa mấy đứa em họ mới về VN để làm thủ tục cho học mẫu giáo bên này, chăm nguyên bầy, rồi làm việc, bởi thế cứ nhảy ra nhảy vô k giờ giấc là thế, hic, thấy tội nghiệp ghê chưa!!!!!!!!!!!!!
Trời ơi, nể gì, lúc sinh xong, ox cứ nhìn nó làm nó sợ bắt con nó, nó ngậm 6 con 1 lúc trong miệng tha vô tổ luôn đó, 2 cái má nó phình má nó sợ rồi ngơ ngác thấy thương luôn. Con con k nhỏ đâu, đứa nhỏ nhất cũng 2,5cm, đỏ hỏn, thấy nội tạng& tim tụi nó đập luôn
Nhà bạn Sure lúc nào cũng sáng đèn, bạn này xứng đáng làm đối thủ 888 với Tina đây nà, chẳng mấy chốc mà lên sao thui....
Chủ nhật mọi người bận vui vẻ với gia đình nên nhà nào cũng tắt đèn tối thui, chỉ có mình và bạn sure thui... Hú ...hú...hú...có ai đứng ngoài hàng rào thì mời vào nhà uống miếng trà đá rồi 888 chút xíu nhá \\/
em mới dìa nè chị.Chị khỏe chưa?lấy lại phong độ ngày nào cũng phải vào điểm danh nhé chị.Chúc chị cuối tuần vui và hạnh phúc.CN tuần tới ọp ở Văn Thánh chị thu xếp đi được không???Lâu quá chưa gặp chị mọi người nhắc hoài.
Hôm nay nhà vắng quá,mọi người làm mẹ hiền vợ đảm hết òy.....mọi người đi chưi hết òy.....bùn quá....................
chị khỏe chưa zợ???ráng đi còn ọp ẹp nữa nghen....í mừ còn cái sự nghịp mần bánh kem nữa chứ....\\/\\/\\/\\/\\/\\/
Công nhận em sure nhà mình tren từng cây số lun ý,thôi ráng giử nhà khi nào ọp găp mặt mổi người nựng một cái trả công cho Sure nhé...\\/\\/\\/\\/