pà HADA ui...........tui bầu bí nên dạo này không thức khuya 88888,còn pà seo lâu rùi ngày cũng như đêm không thấy xuất hiện gì hết dzậy???????????????,nghe tui réo mà về nhá.....loa...loa....
Mình độc diễn mọi người lại tưởng từ lăng xê cho mình thì chít....dạo một vòng xem có gì hay hay lạ lạ hông ....
sáng nay đi cà phê với papa và mẹthuongbilam.. nhưng kg dám hú em..người ta đang hú hí cà phê với xã để lấy lòng thì sao mà đi với mấy chị này được..đúng kg?
sorry bà vì bà lên mà tui lại zia nha!đến giờ con t ăn mà ở đó kg có đồ ăn trưa..nhìn bà thấy tội quá..đền bà papa đi nhe!
xxax nhà chị hổng cho Su qua, tiếc ghia á, 2 hum nai có con bé bạn của Xí Muội nhà ở tít Võ Văn TẦn qua nhà em ngủ 2 đêm rùi, đang vòi ở lại sáng mai mẹ Xuân Anh đưa đi học lun ...hì hì....Su ráng thuyết phục ba ih nghen...2 chị này ở nhà đang quậy hết công suất rùi nì.....
mấy hôm su đòi qua e quá chừng..,su nói với chị là con quen chị xí muội từ hôm noel chứ kg phải mới quen đâu,thấy lí sự ghê chưa ..mà đâu có biết e có ở nhà hay đi đâu chơi...chắc cho qua chơi vài tiếng thử..
Chờ Tina và Tieucan về rồi đi nhé! Biết bà bầu mà thèm là khó chờ lắm, mà chịu khó em nhé! Đi đông cho vui ha em!
Em ơi, dạo này lu bu chuyện gì mà lâu lắm rồi chị ko gặp em? Hôm nào tụ tập đi, chị làm chả giò cho em ăn nha!
trẻ con dễ thích nghi lắm, cứ đến thứ 6 là bé con xách ba lô qua nhà em ngủ, kg cần hẹn hò j hít á....đám giỗ nhà em là bà nội lo hít à, chỉ đạo mỗi người 1 món, em được ăn theo bà nội nên tới giờ là măm măm thui...
Xã chị đi VT đám ma, 2 mẹ con vừa đi Parkson về. Tintin đi xem phỉm 3D với mấy anh chị họ rùi. Chị chuẩn bị nấu cơm nên tranh thủ vào nhà tí. Thích ăn thì cho ăn có gì đâu!